Chồng chết, lại mang bệnh nặng, cô giáo người Vân Kiều nén đau dạy học
Vừa rời bệnh viện Trung ương Huế được ít ngày, dẫu sức khoẻ còn yếu nhưng cô giáo người Vân Kiều vẫn tiếp tục lên lớp dạy học. Đưa ánh mắt về phía học sinh, cô Tiến thở nhẹ rồi khẽ cất lời: “Thà tôi chịu đau chứ không muốn việc học của trò bị gián đoạn!”
Tin liên quan
- Cầu thủ Văn Toàn bất ngờ tới xem và mua tranh ủng hộ các hoạ sĩ nhí VIP
App Thiện Nguyện: Giải pháp từ thiện không tiền mặt trong thời đại số
Ciputra Hanoi hưởng ứng chương trình “Tháng Ba Biên cương Tổ quốc tôi”
T&T Group tiếp tục ủng hộ 2 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em nghèo
4.200 tỷ đồng đến tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Mắc bệnh hiểm nghèo đã nhiều năm nay, cô giáo Hồ Thị Tiến (SN 1972, giáo viên trường TH và THCS Linh Thượng, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), vẫn chống chịu cơn đau đến lớp. Cô không muốn mình làm ảnh hưởng đến việc học tập của con trẻ.
Khi năm học 2018-2019 vừa trải qua vài ngày, chúng tôi tiếp nhận câu chuyện bất hạnh của cô giáo Tiến – người Vân Kiều ở thôn Khe Me, địa phương nghèo nhất của xã Linh Thượng.
Cùng chúng tôi đến thăm cô Tiến, thầy giáo Nguyễn Đăng Kham - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Linh Thượng cho biết, cô Tiến được phân công về giảng dạy ở điểm trường Khe Me. Điểm trường gần nhà nên cũng tiện cho cô trong sinh hoạt lẫn giảng dạy. Việc này cũng nhằm chia sẻ, tạo điều kiện cho cô Tiến có thời gian chữa trị bệnh tật.
Mang trên mình căn bệnh Lupus ban đỏ đã hơn 3 năm nay, cô Tiến phải vào viện điều trị định kỳ theo chỉ dẫn của bác sĩ. Cô nói rằng, bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai đối với cô. Hàng tháng cô Tiến đều phải vào viện điều trị vài ngày. Riêng thời gian nghỉ hè vừa qua, cô phải điều trị cả tháng liền.
Cô Tiến kể: “Năm 2015, tôi phát hiện sức khỏe của mình yếu đi, người mệt mỏi nên gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị khám. Điều trị ở đây một thời gian dài nhưng không phát hiện ra bệnh, người càng sa sút. Cuối 2015, gia đình đưa vào bệnh viện Trung ương Huế khám thì phát hiện bị bệnh Lupus ban đỏ. Tôi không biết đây là bệnh gì, có nghiêm trọng hay không, chỉ được nghe nói đây là một dạng của ung thư máu”.
Theo đuổi sự nghiệp dạy chữ nhiều năm, cô Tiến luôn khát khao được cống hiến sức mình cho sự nghiệp giáo dục. Cô luôn trăn trở phải tận tâm dạy chữ cho những đứa trẻ nơi cô sinh sống, cũng như cộng đồng Vân Kiều vốn đã gặp nhiều khó khăn, thiệt thòi, cái chữ còn chưa thể đọc thông viết thạo. Bản thân cô hiểu được niềm khát khao con chữ Bác Hồ của các thế hệ.
Thế nhưng, niềm mong mỏi lớn nhất của cô cũng đang gặp phải những trở ngại do bệnh tật. Căn bệnh hiểm nghèo hành hạ suốt nhiều năm qua, khiến cô phải chịu đựng bao sự đau đớn.
Vợ chồng cô giáo Tiến có 3 người con, trong đó có 2 người con gái cũng theo nghiệp sư phạm với mình. Các cháu đã tốt nghiệp CĐSP Tiểu học và hiện đã có gia đình riêng. Cháu trai út của cô hiện đang học lớp 10 trường THCS&THPT Cồn Tiên.
Để nuôi con cái khôn lớn, cho ăn học như hôm nay, vợ chồng cô Tiến cũng nếm trải đủ mọi vất vả. Chồng cô làm nông nghiệp, khi rảnh thì làm nương, rẫy. Cô Tiến làm giáo viên, với nguồn thu nhập của mình, cô đầu tư cho con đi học đến nơi đến chốn.
Cô giáo người Vân Kiều luôn tự hào với mọi người dân trong bản rằng mình đã từng có một mái ấm hạnh phúc. Đó cũng là ước muốn của nhiều phụ nữ Vân Kiều nói chung. Thế nhưng, niềm hạnh phúc của cô trở nên dang dở khi cô phát hiện mình mang bệnh tật.
Đau lòng hơn, cách đây chừng 1 tháng chồng cô đột ngột lâm bệnh rồi mất, để lại mình cô thân mang bệnh phải chống chọi giữa cuộc đời với nhiều khó khăn.
Hiện sức khỏe của cô Tiến càng suy giảm, mỗi tháng chị phải vào viện khám và mua thuốc uống. Tuy nhiên, chi phí mỗi lần đi viện tái khám cũng tốn hàng chục triệu đồng, chưa kể tiền mua thuốc. Nhiều lúc chị thấy mệt mỏi, xâm xoàng, có biểu hiện sốt rồi lịm dần. Các bác sĩ cho biết bệnh của chị điều trị rất tốn kém nhưng ít khả năng chữa khỏi.
Lúc chồng chị còn sống, mọi việc gia đình đều có người san sẻ, nhưng nay một mình chị phải lo bệnh tật, vừa phải nuôi các con đi học. Để có tiền lo chi phí khám bệnh, chị đã bán đi những tài sản lâu nay tích cóp được: trâu bò, đất rừng, cây cối… nhưng vẫn không đủ.
Với hoàn cảnh éo le như hiện nay, chị Tiến phải cố gắng gượng để sống, điều trị bệnh nhưng nhiều khi chị cũng thấy bất lực. Trong tiềm thức, chị khao khát được sống và đứng trên bục giảng dạy chữ cho học sinh thân yêu của mình. Nhưng ước mơ ấy cũng gặp không ít gian truân.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Văn Hầu - Chủ tịch UBND xã Linh Thượng cho biết, hoàn cảnh gia đình cô Tiến cũng gặp khó khăn. Bản thân cô mang bệnh tật hiểm nghèo phải vào viện điều trị thường xuyên, chi phí tốn kém. Chồng cô Tiến cũng vừa mất nên một thân cô phải lo toan, nuôi con cái ăn học, cuộc sống nhiều vất vả.
Thầy giáo Nguyễn Đăng Kham - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Linh Thượng cho hay, để tạo điều kiện cho cô Tiến chữa bệnh, Ban giám hiệu nhà trường và công đoàn đã tạo điều kiện giúp đỡ, bố trí thời gian dạy hợp lý, các thầy cô cũng giúp bằng việc dạy thay tiết để cô Tiến có thời gian chữa bệnh. Hoàn cảnh cô giáo Tiến rất khó khăn, mong cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ thêm.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Cô giáo Hồ Thị Tiến (Thôn Khe Me, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).
Điện thoại: 0165.888.2563
Thầy giáo Nguyễn Đăng Kham - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Linh Thượng: 0915.322.737
Tin khác
-
Bức tranh đa sắc màu tại Lễ hội thả diều 2024
-
Bừng sáng sắc màu đêm khai mạc Carnaval Hạ Long 2024
-
Thanh Hoá: Huyện Lang Chánh ra “tối hậu thư” cho doanh nghiệp chăn nuôi lợn gây phát tán mùi hôi
-
Giá vàng bật tăng mạnh ngày cuối tuần
-
Tổng hợp những món ăn thanh mát, giải nhiệt cho ngày hè
-
Bao lâu thì nên thay cốc lọc dầu ô tô?
Nam Định: Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thu giữ 2 khẩu súng và 29 viên đạn
(THPL) - Công an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận...28/04/2024 13:18:41Ba thói quen uống nước gây hại cho cơ thể vào ngày nắng nóng
(THPL) - Vào mùa hè nắng nóng, việc uống một ly nước đá lạnh sẽ giúp chúng ta giải tỏa được cơn khát, đem về cảm giác mát lạnh dễ...28/04/2024 11:50:00Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Hoàn thành tốt các hạng mục có tính chất kỹ thuật phức tạp
(THPL) - Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ được tổ chức khánh thành chiều 28/4/2024. Đây là một trong số ít dự án có hệ thống an toàn giao thông...28/04/2024 08:37:00Các CLB bóng đá Việt Nam thi đấu ''xuyên'' kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5
(THPL) - Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, bóng đá cấp CLB ở Việt Nam sẽ diễn ra liên tục, mở đầu với trận tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024...28/04/2024 08:53:13
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nha Khoa Valis - Nơi giữ chữ tín hơn vàng
(THPL) - Trong thế giới ngày nay, việc tìm kiếm một nơi chăm sóc sức khỏe răng miệng đáng tin cậy không chỉ là một sự lựa chọn, mà là một nhu cầu cấp bách. Và giữa những lựa chọn vô số, Nha Khoa Valis không chỉ đứng vững mà còn tỏa sáng với cam kết giữ chữ tín hơn cả vàng đối với mọi khách hàng. - App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền
- Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
- Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%
(THPL) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023. - Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
- SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ...
- Công bố thêm 1 nhà máy đạt trung hòa carbon, Vinamilk tiến nhanh trên hành trình...