Bí ẩn ngôi Đền Cả dưới chân núi Hồng, sông La
(THPL ) - Đền Cả nằm ở tổ dân phố Hầu Đền, phường Trương Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, là một trong những ngôi đền nổi tiếng linh thiêng tại vùng đất dưới chân Núi Hồng, nghiêng bóng dòng Sông La huyền thoại.
Tin liên quan
» Hà Tĩnh: Khai hội đua thuyền truyền thống phường Trung Lương
» Khánh thành di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Đông Hải, Hà Tĩnh
Kỳ 1: Cội nguồn lịch sử hình thành!
Theo tư liệu lịch sử và tư liệu truyền ngôn thì Đền Cả được hình thành cách đây khoảng trên 800 năm, vào thời Nhà Lý. Đền có quy mô kiến trúc đồ sộ, được xây theo lối chữ “Nhất”; bao gồm: Nhà Thượng điện, Trung điện, Hạ điện và Hậu cung (hay còn gọi là cung cấm). Các cụ cao tuổi trong vùng cho biết thì trước những năm 1950, tại đây vẫn còn hiện hữu một ngôi đền rất lớn với ba tòa được làm bằng gỗ có chạm khắc cầu kỳ, có hai cột nanh lớn và các cặp voi đá, ngựa đá được tạc giống như thật với niên đại hàng trăm năm, nặng hàng tấn, xung quanh được trồng tre và những cây cổ thụ che chắn, rất trầm mặc, uy nghiêm. Đến khoảng đầu năm 1960, do nằm ngoài đê, lại sát với mép Sông Lam nên Đền Cả dần bị lũ lụt cuốn trôi. Ban đầu là làm đổ cột nanh, sau lấn dần làm hư hỏng Tắc môn, nhà Hạ điện và các hiện vật trong đền như lư hương, tượng ông phổng, tượng quan văn, quan võ, đồ tế khí…bị cuốn trôi, cát vùi lấp. Sau Cách mạng Tháng 8 thành công thì Trung Lương thuộc xã Đức Hồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Nghệ Tĩnh, Vào khoảng năm 1962 – 1963, mặc dù trong hoàn cảnh chiến tranh, bom đạn ác liệt nhưng chính quyền địa phương vẫn huy động sức dân để di dời phần còn lại của Đền Cả là nhà Trung điện vào trong đê để làm trường học. Nhà Trung điện này sau đó đến năm 2002 – 2003 thì được đưa về dựng tại di tích lịch sử văn hóa Tiên Sơn.
Một pho tượng bằng chất liệu đá xanh được tìm thấy trong lòng đất của quá trình phục dựng ngôi Đền Cả. Theo các nhà nghiên cứu khảo cổ học cho biết nhiều khả năng pho tượng này có niên đại vào khoảng cuối thế kỷ thứ XVII đầu thế kỷ thứ XVIII .Ảnh: Đình Hiếu
Trước đó, vào năm 1996, chính quyền địa phương cũng đã cho di dời các cặp voi, ngựa đá vào dựng tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và sau đó đến năm 2012 lại đưa sang đặt tại Tiên Sơn. Chính vì lẽ đó nên hiện nay tại đền Tiên Sơn vẫn còn tòa nhà Trung điện và các cặp voi đá, ngựa đá của Đền Cả rất đẹp
Đến khoảng năm 2000 thì Đền Cả bị phế tích hoàn toàn, chỉ còn lại dấu vết của nền đền, chân móng cột nanh, ban thờ công đồng…
Năm 2014. Được Đảng và Nhà nước quan tâm, với chủ trương của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, Thị xã Hồng Lĩnh, UBND Phường Trung Lương đã cho phép và nhờ những người con tâm huyết với quê hương được phép phát tâm kêu gọi các nguồn xã hội hóa từ các nhà hảo tâm công đức. Chỉ sau một thời gian ngắn kêu gọi phát tâm, bằng sự đóng góp công sức của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và nhất là bà con nhân dân thập phương và nhân dân trên địa bàn nên các hạng mục cơ bản của Đền Cả đã dần được khôi phục và hoàn công đưa vào hoạt động phục vụ sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh dân gian của nhân dân vùng miền.
Để ghi nhận và tôn vinh những giá trị lịch sử, truyền thống cũng như đáp ứng nguyện vọng của nhân dân phường Trung Lương và thị xã Hồng Lĩnh, ngày 28/8/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 2500/QĐ-UBND về việc công nhận di tích Đền Cả là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đây là một vinh dự to lớn của nhân dân phường Trung Lương nói riêng và cũng là một niềm tự hào của thị xã nói chung.
Kỳ 2: Đền Cả thay da đổi thịt, thay tên và đi vào lòng dân
Hoàng Thông – Trần Dũng
Tin khác
-
Giá vàng và ngoại tệ ngày 7/5: Vàng SJC sát đỉnh 87 triệu đồng/lượng, USD giữ giá
-
Tưng bừng khai trương bến du thuyền Marina Royal tại bán đảo Van Phuc City
-
Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu toàn quốc dành cho thiếu niên, nhi đồng lần thứ nhất
-
Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954: “Cột mốc vàng” của lịch sử dân tộc Việt Nam
-
Dự báo thời tiết ngày 7/5: Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng trở lại
-
Thử thách khi phải đảm bảo năng lượng xuyên suốt mỗi chuyến đi
Ngành hàng không phục vụ gần 1,8 triệu lượt khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5
(THPL) - Theo thống kê từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các cảng hàng không trực thuộc ACV đã đón gần 1,8 triệu hành khách trong...06/05/2024 23:46:00Cảnh báo 20 trang web giả mạo cổng dịch vụ công quốc gia, ngân hàng
(THPL) - Theo Cục An toàn thông tin, qua kiểm tra và phân tích, có 20 trường hợp lừa đảo lập website giả mạo các tổ chức, doanh nghiệp, nhà cung...07/05/2024 09:13:18Lý Hải vỡ òa khi khán giả Cà Mau tặng cả mâm cua, tôm ngay tại rạp phim
Lý Hải và các diễn viên trong đoàn phim Lật mặt 7 được tặng cả mâm cua tại rạp phim ngay tại Cà Mau.06/05/2024 15:47:00Thu hồi lô mỹ phẩm serum phục hồi hư tổn da của thương hiệu Bích Cao White
(THPL) - Mới đây, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm trên toàn quốc lô sản phẩm...06/05/2024 22:30:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nha Khoa Valis - Nơi giữ chữ tín hơn vàng
(THPL) - Trong thế giới ngày nay, việc tìm kiếm một nơi chăm sóc sức khỏe răng miệng đáng tin cậy không chỉ là một sự lựa chọn, mà là một nhu cầu cấp bách. Và giữa những lựa chọn vô số, Nha Khoa Valis không chỉ đứng vững mà còn tỏa sáng với cam kết giữ chữ tín hơn cả vàng đối với mọi khách hàng. - App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền
- Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
- Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%
(THPL) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023. - Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
- SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ...
- Công bố thêm 1 nhà máy đạt trung hòa carbon, Vinamilk tiến nhanh trên hành trình...