Làng nghề điêu khắc đá trong dòng chảy văn hóa xứ Đoài
(THPL) - Cách trung tâm Hà Nội 17km đi theo quốc lộ 6A, bạn sẽ đến với chùa Trầm linh thiêng, cổ kính. Nơi đây còn có thôn Long Châu Miếu (xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nức tiếng Bắc - Nam với nghề điêu khắc đá hàng trăm năm tuổi.
Theo các cao niên trong làng, nghề điêu khắc đá đã có cách đây 200 năm. Cho dù cái nghề đã gắn với tên tuổi của Long Châu Miếu (làng Trầm) cũng phải trải qua thăng trầm của thời cuộc. Tuy nhiên, dấu tích về một làng nghề truyền thống có bề dày lịch sử vẫn còn hiện hữu.
Ngay trong di tích lịch sử chùa Trầm, dấu ấn về nghề của làng vẫn vô cùng đậm nét. Trước cửa động tại chùa Trầm có khắc 3 chữ “Long Tiên động” do cụ Đặng Đình Chức chính tay khắc.
Ghé thăm Long Châu Miếu, nhất định phải tới đình cổ Long Châu Miếu. Những dấu ấn của làng nghề hiện hữu ở ngôi đình làng không chỉ là niềm tự hào của người làm nghề; những nét điêu khắc tinh xảo của linh vật ở văn chỉ hay đôi rồng đá hai bên thềm đình.
Đặc biệt nhất có thể kể đến đôi sập đá độc nhất vô nhị mà các bậc tiền nhân nơi đây đã tạo tác nên; đây chính là nguồn động lực thôi thúc họ gìn giữ nghề truyền thống độc đáo qua những thăng trầm của lịch sử và truyền lại cho thế hệ con cháu hôm nay.
Làng nghề cổ truyền Long Châu Miếu vẫn còn mang đậm chất cổ kính có thời gian tưởng chừng đã bị quên lãng giữa miền đất trăm nghề xứ Đoài. Thời gian đó, cả làng chỉ còn vài gia đình tồn tại được với nghề nhưng cũng chỉ đục bia hay cối đá xay đỗ, giã gạo.


Để làng nghề điêu khắc đá Long Châu Miếu khởi sắc như ngày hôm nay có nhiều lắm công sức của những người thợ lành nghề. Dù đã bước sang tuổi thất thập cổ lai hy nhưng nghệ nhân Nguyễn Văn Củng vẫn cùng những người tâm huyết mở lớp đào tạo điêu khắc đá, mở lớp cho thế hệ trẻ tham gia mà không thu bất cứ đồng tiền công nào.
Bà con của Long Châu Miếu tự hào lắm vì có được người như nghệ nhân Nguyễn Văn Củng. Bên cạnh đó, ông cũng động viên ba người con của mình tham gia, mở một xưởng đá nhỏ dưới chân núi Trầm để giữ học trò, gìn giữ tinh hoa làng nghề xứ Đoài. Niềm đam mê và nỗ lực níu giữ nghề truyền thống rồi cũng được đền đáp.
Ông Nguyễn Văn Trường, chủ doanh nghiệp Trường Nguyệt - một trong những cơ sở lớn chuyên điêu khắc, chế tác đá mỹ nghệ chia sẻ: “Xưa kia, người dân làng Trầm chỉ sáng tạo ra những chiếc cối đá để xay ngô, xay đậu, xay gạo. Ngày nay, thế hệ sau của làng đã tạo ra nhiều hình hài hơn cho đá, họ thổi hồn vào từng đường vân của đá, để lưu giữ những nét văn hoá của dân tộc. Trong nghệ thuật điêu khắc đá, tạc tượng Phật là khó nhất và kén thợ nhất”.
Hiện doanh nghiệp của anh Trường tạo công ăn, việc làm giữ nghề truyền thống cho 15 lao động địa phương, tiếng lành đồn xa còn thu hút gần 20 lao động thời vụ, với mức thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/người/tháng.
“Để tượng có hồn và cảm xúc, người thợ sẽ dùng các công cụ thủ công để can thiệp gồm mắt, mũi, miệng. Ngay kể cả khoé miệng cũng cần chú ý, đục sâu sẽ không đạt được thần thái, tất cả không có công thức, rõ ràng như Toán học đòi hỏi người chế tạc phải cảm nhận, ở mức độ nào đó thì người thợ sẽ biết dừng khắc”, anh Trường cho hay.


Ông Nguyễn Đình Hanh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phụng Châu cho biết: “Thôn Long Châu Miếu có diện tích tự nhiên là 60,7ha với 400 hộ dân (khoảng 1360 nhân khẩu). Hiện nay có 30 hộ mở xưởng điêu khắc đá và có 300/590 lao động chính trong thôn tham gia làm nghề truyền thống. Việc làm đã tạo thu nhập cho người lao động từ 8-15 triệu đồng/tháng. Tháng 12-2015, làng nghề điêu khắc đá Long Châu Miếu đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”.
Bằng sự nỗ lực, cố gắng của các thế hệ của làng Trầm, tháng 12/2015, làng nghề điêu khắc đá Long Châu Miếu được UBND thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” đối với ngành nghề điêu khắc đá, các sản phẩm chế tác đá mỹ nghệ.
Đến với làng Trầm, dọc hai bên đường vào làng là những bức phù điêu tượng điêu khắc đá sống động, độc đáo làm từ đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân nơi đây. Đây chính là niềm tự hào và minh chứng cho sức sống của một làng nghề điêu khắc đá Long Châu Miếu.
Minh Anh - Quốc An
Tin khác
Top 4 yếu tố quyết định uy tín thương hiệu ngân hàng năm 2026
“Xe xăng cũ kém hơn về mọi mặt, không có cửa so với VF 6 Eco”: Lời nhận xét thẳng thắn của tài xế dịch vụ sau 55.000 km
Vinmec Phú Quốc cứu sống cụ bà 92 tuổi mắc nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp cấp nguy kịch
Vietnam Report công bố top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2026
Thu phí thêm nhiều đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ ngày 15/7
Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê
Aria Bay: Chất sống thời thượng mang dấu ấn Sailing Club bên vịnh di sản
(THPL) - Từ "đặc quyền hàng ghế đầu" bên vịnh kỳ quan và triết lý "dễ cảm nhận nhưng khó quên" của Sailing Club Leisure Group, tòa tháp đôi...22/06/2026 14:16:00Khai phá “mỏ vàng” dữ liệu và bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số
(THPL) - Trong kỷ nguyên số, báo chí không chỉ là nội dung mà còn là dữ liệu. Tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, các chuyên gia đầu ngành đã...22/06/2026 11:25:44Bùi Lan Hương bốc lửa cùng Aí Phương tái hiện loạt hit từ Chị đẹp đạp gió
(THPL) - Không chỉ là một đêm nhạc, mini show “Tôi không còn viết tình ca” của Bùi Lan Hương, Ái Phương còn là tổ hợp các bài hit được...22/06/2026 11:32:58Nhập khẩu bứt tốc, cán cân thương mại thâm hụt gần 17 tỷ USD
(THPL) - Đà tăng mạnh của nhập khẩu trong nửa đầu tháng 6 đã khiến mức thâm hụt thương mại của Việt Nam tiếp tục nới rộng. Lũy kế từ...22/06/2026 14:19:47
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia