đáng thương - Tìm kiếm
Tò he và nỗi nhớ mùa xuân ở lại(THPL) - Những ngày giáp Tết, khi phố phường bắt đầu chậm lại sau một năm vội vã, có những thứ rất nhỏ bé bỗng hiện lên rõ ràng hơn. Một que tò he đủ sắc màu, một bàn tay thoăn thoắt nặn bột, một đứa trẻ đứng lặng nhìn không chớp mắt.
Gặp gỡ nghệ nhân “thổi hồn” vào bột, giữ nghề truyền thống nặn tò he(THPL) - Những chiếc tò he nhỏ xinh hình con gà, con cá, hay nhân vật trong các câu chuyện dân gian đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của những người nghệ nhân nặn tò he truyền thống. Không chỉ là những món đồ chơi, với nghệ nhân Đặng Thường, tò he còn là một phần của đời sống tinh thần, là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
Hoàn cảnh đáng thương của mẹ đơn thân bị tai nạn giao thông rất cần được giúp đỡ(THPL) - Cô bé ấy nước mắt cứ nhòe nhoẹt hết cả cầu xin những người đến thăm cứu mẹ vì từ ngày mẹ bị tai nạn là ông bà ngoại cũng bỏ ăn, nằm cong queo một chỗ. Không có bố, 2 đứa trẻ chỉ biết khóc khi mẹ nằm viện, ông bà thì mọi người phải sang túc trực vì sợ có thể “ra đi” bất cứ lúc nào.
Hoàn cảnh đáng thương của cô bé dân tộc Sán Dìu mắc bệnh ung thư(THPL) - Hơn 1 năm vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác, nỗi đau đớn thể xác giằng xé khiến cô bé Hương Giang suy sụp. Mái tóc đen nhánh, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương ngày nào chỉ còn trong những bức ảnh cũ. Dù mang bệnh nặng nhưng khát khao được trở thành cô giáo vẫn cháy bỏng trong em.
Mẹ nguy kịch vì bệnh hiểm nghèo, nữ sinh lớp 10 dang dở đường đến trườngLặng người trên chiếc giường bệnh, hướng tầm nhìn về cô con gái tuổi mới lớn đang miệt mài bên trang sách, nước mắt chị không ngừng tuôn rơi. Đã không ít lần chị vứt bỏ nỗi đau bệnh tật, cố kiếm thêm vài đồng đặng lo cho Bình theo đuổi ước mơ đèn sách. Vậy mà giấc mơ đó đành khép lại khi hai mẹ con đang lay lắt sống trong cảnh chạy ăn từng bữa.
Thắt lòng ước mơ bình dị của cô bé mồ côi hiếu thảoĐi học về, An lật đật vội nấu cơm thắp hương cho bố. Bố em – ông Võ Văn Chu (SN 1963) vừa mới qua đời vì bạo bệnh. Em bỗng trở thành đứa trẻ mồ côi trong ngôi nhà tranh quạnh quẽ.
Mẹ nghèo khóc nghẹn trước cảnh 2 con bại não, 1 con bị ô tô đâmVừa cho bé hơn 1 tuổi bị chứng bại não thể co cứng đến bệnh viện, chị đã phải vội vã ôm con về ngay vì ở nhà báo tin lên bé thứ 2 bị ô tô đâm phải. Vội vã, cuống cuồng, chị gạt nước mắt nhìn các con mà trong lòng đau đớn như có trăm nghìn mũi dao đâm.
Bé gái 5 tháng tuổi cần gấp 60 triệu đồng mổ timÔm con gái vào lòng, người mẹ trẻ ứa nước mắt. Chưa đầy 5 tháng tuổi, cô bé phải ở bệnh viện đến 4 tháng, cơ thể gầy gò, xanh xao do bệnh tật hành hạ. Trước mắt, bác sĩ đã có chỉ định mổ tim nhưng chi phí lên tới 60 triệu đồng, cha mẹ chưa biết lấy đâu ra để cứu con.
Mẹ bỏ đi, bé 7 tuổi lên viện chăm bố thập tử nhất sinhXin cô giáo nghỉ học để theo ông nội lên viện với bố, cô bé Thảo òa khóc khi thấy bố nằm im không ngồi dậy được. Giọng mếu máo, em giục giã gọi: “Bố đừng chết bố ơi, bố ngồi dậy về nhà còn nuôi con nữa”.
Bị bỏng điện nặng, bé trai nguy cơ hỏng cả chân lẫn tayBị bỏng điện, Minh Tuấn phải trải qua 3 lần phuẫt thuật cắt hoại tử, ghép da để cứu chân và cánh tay. Hiện tại, cậu bé đang phải đối diện với muôn vàn khó khăn từ hậu quả của tai nạn không đáng có.
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu