Thanh Trì, Hà Nội: Trạm trộn bê tông “bức tử” môi trường, cần sớm di dời
(THPL) - Trạm bê tông có tên Việt - Ý bắt đầu được xây dựng từ khoảng cuối năm 2010, tại địa chỉ xã Tả Thanh Oai – Thanh Trì – Hà Nội. Khi đi vào hoạt động, môi trường tại khu vực luôn trong tình trạng ô nhiễm nặng nề. Người dân ở đây đã nhiều lần bức xúc kiến nghị lên cơ quan chức năng, nhưng chưa được giải quyết.
Tin liên quan
- Thử thách khi phải đảm bảo năng lượng xuyên suốt mỗi chuyến đi
Ngành hàng không phục vụ gần 1,8 triệu lượt khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5
Cục Hàng không lập đoàn kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá vé máy bay
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
Vì sao nhà đầu tư PPP giao thông "gánh" nợ ngân hàng
Theo thông tin phản ánh của người dân tại xứ đồng Sông Huỳnh hiện nay đang tồn tại trạm trộn bê tông của Công ty CP Đầu tư bê tông Việt Ý hoạt động trên đất nông nghiệp.
Ông X., một người dân sống gần khu vực cho biết: “Trạm trộn đã tồn tại cả chục năm qua, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của nhiều hộ dân sinh sống xung quanh như chúng tôi. Chúng tôi cũng kiến nghị nhiều lần qua các cuộc tiếp xúc cử chi của TP, nhưng nay chính quyền chưa di dời…”
Theo khảo sát của PV, trạm trộn thường xuyên có hàng chục xe ô tô chuyên dụng chở bê tông đậu, đỗ. Phía trong, bãi tập kết cát sỏi và 2 quả xiclo sừng sững tọa lạc trên thửa đất nông nghiệp rộng hàng nghìn mét vuông.
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy, hàng chục hố nước lớn nhỏ cạnh đó là bùn đất lầy lội một bên bờ sông. Con đường này đã bị xuống cấp và băm nát khi trạm trộn này hoạt động. Mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng hanh thì bụi mù mịt mỗi khi có xe chở bê tông chạy qua.
Phía dưới dòng sông một mầu nước đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc… hòa lẫn với nước thải, xi măng, bê tông… dưới lòng sông khiến môi trường ở đây khó mà khắc phục được. Chưa kể tiếng ồn, tiếng máy trộn, ô tô, tiếng còi rú… suốt đêm.
Một người dân khác sống gần khu vực cho biết: “Trạm trộn này hoạt động rầm rộ suốt ngày đêm từ nhiều năm qua. Mãi sau khi có phản ánh của người dân, chính quyền địa phương mới tiến hành kiểm tra công trình và lập ra hàng loạt biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm… Tôi kiến nghị, chính quyền địa phương nên dành quỹ đất quy hoạch những trạm trộn bê tông vào một địa điểm để dễ quản lý, xử lý môi trường…”.
Theo tìm hiểu được biết, hạn cuối để công ty Việt Ý tháo dỡ công trình vi phạm là ngày 31/9/2017. Tuy nhiên, ghi nhận hiện nay của PV cho thấy, không có bất cứ biểu hiện gì di dời tháo dỡ, mọi hoạt động tại trạm bê tông này vẫn diễn ra bình thường. Những dãy nhà điều hành, nhà xưởng vẫn hiên ngang tồn tại như chưa có các văn bản chỉ đạo của các cơ quan chức năng.
Làm việc về vấn đề này, ông Vũ Quốc Phan – Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng huyện Thanh Trì thừa nhận: “Trạm bê tông Việt Ý hoạt động không phép nhiều năm nay. Trạm trộn bê tông của công ty Việt - Ý trước có 5 quả xiclo, sau khi kiểm tra, UBND xã đã lập biên bản và ra quyết định cưỡng chế công trình vi phạm. Công ty Việt Ý có xin tự khắc phục hậu quả, tháo dỡ và thu dọn VLXD, phương tiện, nhà xưởng…”
Theo ông Phan, chủ đầu tư cũng mong muốn UBND huyện bố trí quỹ đất để quy hoạch các trạm trộn bê tông nhằm đảm bảo môi trường, sản xuất của doanh nghiệp. “Hiện chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tháo dỡ di dời, chậm nhất là cuối tháng này chúng tôi trình lãnh đạo UBND huyện họp phê duyệt và ra quyết định tháo dỡ di dời, để trả lại môi trường trường trong sạch cho người dân…” – ông Phan thông tin.
Tin khác
-
Thử thách khi phải đảm bảo năng lượng xuyên suốt mỗi chuyến đi
-
Ngành hàng không phục vụ gần 1,8 triệu lượt khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5
-
Lý Hải vỡ òa khi khán giả Cà Mau tặng cả mâm cua, tôm ngay tại rạp phim
-
Thu hồi lô mỹ phẩm serum phục hồi hư tổn da của thương hiệu Bích Cao White
-
Chuyên gia khuyến cáo người mua cảnh giác với nhà đất không vững pháp lý
-
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ khởi sắc trong 4 tháng đầu năm
Cục Hàng không lập đoàn kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá vé máy bay
(THPL) - Thời hạn kiểm tra từ ngày 7-9/5. Thời kỳ kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam...06/05/2024 14:47:00Tập đoàn Trường Tươi khơi dậy tình yêu thể thao cuồng nhiệt trên quê hương Bình Phước
(THPL) - Thể thao là công cụ tuyệt vời, là sợi dây vô hình kết nối hàng triệu triệu người trên thế giới lại với nhau, chẳng thân quen,...06/05/2024 14:52:57Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
(THPL) - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 6/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ...06/05/2024 14:46:16Thọ Xuân- Thanh Hóa: Khai mạc phiên chợ “thực phẩm an toàn”
(THPL) – Hàng trăm sản phẩm OCOP của các huyện vừa được Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân tổ chức khai...06/05/2024 14:56:12
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nha Khoa Valis - Nơi giữ chữ tín hơn vàng
(THPL) - Trong thế giới ngày nay, việc tìm kiếm một nơi chăm sóc sức khỏe răng miệng đáng tin cậy không chỉ là một sự lựa chọn, mà là một nhu cầu cấp bách. Và giữa những lựa chọn vô số, Nha Khoa Valis không chỉ đứng vững mà còn tỏa sáng với cam kết giữ chữ tín hơn cả vàng đối với mọi khách hàng. - App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền
- Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
- Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%
(THPL) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023. - Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
- SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ...
- Công bố thêm 1 nhà máy đạt trung hòa carbon, Vinamilk tiến nhanh trên hành trình...