Nhiều xe công "bỗng hóa" xe tư trong dịp Tết
(THPL) - Ngày 5/9/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành chỉ thị số 26/CT-TTg về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước. Thế nhưng nhiều nơi vẫn “phớt lờ”, ngang nhiên biến xe công thành xe riêng để phục vụ gia đình tại các lễ hội đầu xuân.
Tin liên quan
- Thanh Hóa: Phát hiện hai mẹ con chết bất thường trong nhà
Hà Nội: Tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
Thanh Hóa: Đề nghị truy tố 10 bị can sản xuất, buôn bán hàng giả
Triệt xóa đường dây tội phạm xuyên quốc gia truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
Nam Định: Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thu giữ 2 khẩu súng và 29 viên đạn
Trước dịp Tết nguyên đán 2017, Thủ tướng đã có chỉ thị số 26/CT-TTg yêu cầu đối với các các bộ, cơ quan, địa phương: Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.
Tuy nhiên trên thực tế, việc sử dụng xe công phục vụ mục đích riêng tư tại các lễ hội dịp đầu năm vẫn rất phổ biến. PV Thương hiệu & Pháp luật đã ghi lại những hình ảnh về việc một số cá nhân, cơ quan, đơn vị không chấp hành nghiêm nội dung chỉ đạo từ Chính phủ.
Cụ thể, vào ngày 28/1/2017 (tức mùng 1 âm lịch) tại tuyến đường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái., PV có ghị nhận được hình ảnh xe ô tô mang BKS (xanh) 21A 002.76 của đơn vị Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đang đỗ tại trước của số nhà 890 đường Yên Ninh.
Theo khảo sát của PV, tại thời điểm15h47 phút ngày 28/1/2017, bên trong chiếc xe BKS xanh 21A 002.76 tại hàng ghế phía sau có một người phụ nữ đang trông một nhóm trẻ nô đùa trong xe. Chiếc xe trên đã được người điều khiển đỗ tại đây trong một khoảng thời gian khá dài. Ngoài ra, PV cũng ghi nhận thêm trường hợp xe mang BKS xanh 21C 1196 cũng đang dừng, đỗ rất lâu tại trước cửa số nhà 675 tuyến đường này.
Trao đổi với PV, một người dân (xin giấu tên) sống tại đường Yên Ninh, tỉnh Yên Bái cho hay: “ Chuyện các cán bộ cơ quan nhà nước sử dụng xe biển xanh tại tỉnh này đâu có gì lạ đâu, năm nào chẳng vậy, xe biển xanh dù chẳng có công việc gì ngày đầu xuân vẫn đỗ la liệt đầy ngoài đường. Các xe này chủ yếu là do các lãnh đạo của các cơ quan đi. Kể ra, làm lãnh đạo cũng sướng, mấy ngày tết có xe ô tô để đi, xăng xe cũng không phải đổ vì đã có ngân sách nhà nước gánh.”
Ngang nhiên sử dụng xe công đi lễ bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng
Khoảng 11h ngày 3/2/2016, PV cũng ghi nhận được trường hợp xe BKS xanh 31A 5887 cũng nhanh chóng tìm được điểm đỗ trên vỉa hè cách khu vực đền Mẫu tại tỉnh Hưng Yên khoảng 50m sau khi 3 người đi cùng xuống xe bước nhanh vào đền. Theo ước tính của PV, để có mặt tại khu vực này vào thời điểm lúc 11h thì chiếc xe mang BKS xanh thuộc cơ quan nhà nước tại Hà Nội sẽ phải xuất phát khoảng 1 giờ trước đó (khoảng 10h cùng ngày)để di chuyển trên quãng đường 50km từ Hà Nội đến Hưng Yên.
Căn cứ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg và công điện ngày 2/2/2017 của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh thành... về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Không rõ đối với các trường hợp sử dụng xe công trên có phải đang thực thi nhiệm vụ được giao hay không?
Việc sử dụng xe công vô tội vạ như các trường hợp nêu trên đang khiến dư luận cả nước bức xúc và đặt ra nhiều nghi vấn về việc chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng tại các cơ quan, đơn vị.
Thanh Sơn
Tin khác
-
Lý Hải vỡ òa khi khán giả Cà Mau tặng cả mâm cua, tôm ngay tại rạp phim
-
Thu hồi lô mỹ phẩm serum phục hồi hư tổn da của thương hiệu Bích Cao White
-
Chuyên gia khuyến cáo người mua cảnh giác với nhà đất không vững pháp lý
-
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ khởi sắc trong 4 tháng đầu năm
-
Cục Hàng không lập đoàn kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá vé máy bay
-
Tập đoàn Trường Tươi khơi dậy tình yêu thể thao cuồng nhiệt trên quê hương Bình Phước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
(THPL) - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 6/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ...06/05/2024 14:46:16Thọ Xuân- Thanh Hóa: Khai mạc phiên chợ “thực phẩm an toàn”
(THPL) – Hàng trăm sản phẩm OCOP của các huyện vừa được Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân tổ chức khai...06/05/2024 14:56:12Công ty Than Hạ Long – TKV: Tiếp tục phát huy, đẩy mạnh phát triển ngành than
(THPL) - Trải qua 36 năm hình thành và phát triển, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách, nhưng với tinh thần đoàn kết một lòng,...06/05/2024 14:54:11Thanh Hóa: Phát hiện hai mẹ con chết bất thường trong nhà
(THPL) - Người dân phát hiện trong căn nhà bốc khói, hai mẹ con đã tử vong, riêng người mẹ có vết chém trên cổ. Hiện vụ án đang được cơ...06/05/2024 14:59:37
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nha Khoa Valis - Nơi giữ chữ tín hơn vàng
(THPL) - Trong thế giới ngày nay, việc tìm kiếm một nơi chăm sóc sức khỏe răng miệng đáng tin cậy không chỉ là một sự lựa chọn, mà là một nhu cầu cấp bách. Và giữa những lựa chọn vô số, Nha Khoa Valis không chỉ đứng vững mà còn tỏa sáng với cam kết giữ chữ tín hơn cả vàng đối với mọi khách hàng. - App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền
- Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
- Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%
(THPL) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023. - Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
- SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ...
- Công bố thêm 1 nhà máy đạt trung hòa carbon, Vinamilk tiến nhanh trên hành trình...