19:15 ngày 31/03/2025 | HOTLINE : 0983.88.33.66 / 091.33.05.882 | Email: bbt.thpl199@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 090.1111.388
DÒNG SỰ KIỆN

Nghệ nhân trẻ “gieo chữ” ngày Xuân

16:44 17/02/2025

(THPL) - Giữa dòng người tấp nập tại “Lễ hội Vàng – Xuân An Khang” tại TP. Hà Nội, tôi bị cuốn hút bởi một góc nhỏ đầy màu sắc, nơi mà những nét chữ và nét vẽ điêu luyện của nghệ nhân quốc gia Trần Việt Hưng, được lấy cảm hứng từ mùa xuân Ất Tỵ.

Giữa chốn phố thị náo nhiệt, nơi này như một khoảng lặng, nơi những nét đẹp truyền thống vẫn được gìn giữ và nâng niu.

Đôi bàn tay anh cầm bút hết sức uyển chuyển, linh hoạt, khi thanh khi đậm, lúc to lúc nhỏ như đã quen thuộc với công việc này từ rất lâu.  
Nghệ nhân trẻ Trần Việt Hưng - một người con sinh ra tại quê hương Hải Dương,

Tôi ngồi lặng lẽ bên nghệ nhân trẻ Trần Việt Hưng - một người con quê hương Hải Dương, đang tỉ mỉ bên những nét chữ. Đôi bàn tay anh cầm bút hết sức uyển chuyển, linh hoạt, khi thanh khi đậm, lúc to lúc nhỏ như đã quen thuộc với công việc này từ rất lâu.  

Nghệ nhân Trần Việt Hưng chia sẻ: “Viết thư pháp đâu chỉ là sự sao chép chữ đơn thuần mà còn phải hiểu được các tầng nghĩa ẩn sâu trong đó, biết được các điển tích, điển cố để mở mang tri thức cho bản thân và truyền được cái hay, cái đẹp của chữ nghĩa tới mọi người. Mỗi bức thư pháp được ví như một bức họa chất chứa tâm, ý và thông điệp của người viết”…

Nghệ nhân quốc gia Trần Việt Hưng nhận giấy khen và kỉ niệm chương trong một chương trình 
Mỗi khi có người xin chữ, tùy vào nguyện vọng cũng như điều kiện thực tế, anh sẽ tặng chữ phù hợp

Trong tiếng hát ới a giữa những ngày đầu xuân năm mới, anh ngồi lặng lẽ thảo những nét chữ như “phượng múa rồng bay”. Màu mực ánh lên trong nắng xuân thơm dìu dịu. Người vui hội đứng lại ngắm nghía trầm trồ trước những bức thư pháp còn tươi mực mới. Mỗi chữ được viết ra từ đôi bàn tay tài hoa đã rèn giũa qua mấy mươi xuân. Khi viết xong, anh ân cần tặng lại người đi hội như trao đi cái nghĩa, cái tình hiển hiện trên mảnh giấy xuyến chỉ.

Có dịp, anh mang túi xách bút nghiên rong ruổi các hội xuân ở nhiều nơi. Mỗi khi có người xin chữ, tùy vào nguyện vọng cũng như điều kiện thực tế, anh sẽ tặng chữ phù hợp. Người già anh chúc “thọ”, học trò chúc “đăng khoa”,  thương gia chúc “tấn tài tấn lộc”... Nghệ nhân quốc gia Trần Việt Hưng tâm niệm: “Mỗi bức thư pháp trao đi đều gửi gắm theo đó là chữ nhân duyên để người với người xích lại gần nhau, thêm trân quý nghĩa tình”.

Huyền Bình (bài, ảnh)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu