lớp 8 - Tìm kiếm
Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine cho học sinh lớp 8, 9 từ ngày 20/11(THPL) - Mới đây, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có công văn bổ sung đối tượng tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 và thay đổi thời gian tiêm cho đối tượng là trẻ từ 12 đến 15 tuổi, trong đó chủ yếu là học sinh theo học khối lớp 8, 9 (đủ 12 tuổi).
Hải Dương: 2 học sinh lớp 8 đuối nước trong khu biệt thự cao cấp(THPL) - 2 học sinh lớp 8 ở Hải Dương không may trượt chân ngã xuống hồ điều hòa tại khu biệt thự Đỉnh Long và chết đuối thương tâm.
Khởi tố thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai(THPL) - Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Anh để điều tra về hành vi giao cấu với nữ sinh lớp 8 khiến em này mang thai.
Tạm đình chỉ thầy giáo bị tố quan hệ khiến nữ sinh lớp 8 mang thai(THPL) - Một gia đình nữ sinh ở xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã làm đơn tố cáo một thầy giáo quan hệ với nữ sinh lớp 8 khiến nữ sinh mang thai. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc.
Thương bé gái lớp 8 bỗng dưng mắc bệnh tâm thần phân liệtĐang là “con ngoan trò giỏi”, bỗng dưng em mắc bệnh tâm thần phân liệt. Gác việc đồng áng, bố mẹ nghèo đưa em đi khắp các bệnh viện chữa trị. Căn bệnh đang có phần thuyên giảm, thì họ đành phải đưa em trở về. Bởi lẽ, trong nhà chẳng còn lấy một đồng, cũng chính vì vậy mà tương lai của cô bé lớp 8 mịt mờ hơn bao giờ hết…
Tương lai mịt mờ của nữ sinh lớp 8 bị ung thư xươngKhi các bạn cùng tuổi đang vui chơi tại trường thì cô bé Trần Thị Hoài Thu (lớp 8C, trường THCS Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) ngày ngày cùng mẹ xuôi ngược bệnh viện vật vã với căn bệnh ung thư xương. Mỗi buổi sáng ngủ dậy, Thu chỉ ao ước mình có thể đứng dậy và mang cặp đến trường.
Hải Phòng: Tắm sông sau giờ tan học, hai nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong(THPL) - Sau khi tan học về, 8 em học sinh Trường THCS Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng rủ nhau đi tắm sông khiến 2 em đuối nước tử vong.
Thương bé lớp 8 làm việc quần quật mong cứu mẹ thoát bệnh hiểm nghèoMới học lớp 8, bé Diễm My đã phải làm quần quật từ chăm sóc mẹ, cắt cỏ cho dê ăn, ngủ ở nhà người khác… để kiếm tiền giúp mẹ trị bệnh. Vậy mà, bệnh phổi của mẹ ngày một trở nặng lại không có tiền đi bệnh viện nên hai mẹ con sống trong khốn cùng của bế tắc.
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu