Vợ quyết bán cả gia tài, giành sự sống cho chồng bị ung thư
(THPL) - Đó là câu chuyện đẫm nước mắt của vợ chồng Trung úy Nguyễn Văn Hiến. Anh hiện đang công tác tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Tin liên quan
- Cầu thủ Văn Toàn bất ngờ tới xem và mua tranh ủng hộ các hoạ sĩ nhí VIP
App Thiện Nguyện: Giải pháp từ thiện không tiền mặt trong thời đại số
Ciputra Hanoi hưởng ứng chương trình “Tháng Ba Biên cương Tổ quốc tôi”
T&T Group tiếp tục ủng hộ 2 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em nghèo
4.200 tỷ đồng đến tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Tôi đến thăm gia đình Trung úy Nguyễn Văn Hiến và chị Lê Minh Nguyệt tại xóm Quẫn, Tân Đức, Phú Bình, Thái Nguyên vào một ngày nắng gắt, đúng ngày cả gia đình dọn đang đồ đạc, chuẩn bị rao bán nhà. Xếp gọn gàng mấy thùng đồ để lấy lối đi, anh Hiến, chị Nguyệt ngồi trò chuyện với tôi ngay trên chiếc giường, vừa là nơi ăn ngủ, vừa là nơi tiếp khách của gia đình.
Chị Nguyệt chia sẻ, tưởng sẽ được hưởng trọn hạnh phúc với anh Hiến, một người chồng chăm chỉ, chịu khó, thương vợ thương con nhưng cuộc sống đã không được như ước nguyện. Số phận run rẩy đẩy gia đình chị tới khó khăn gian khổ khi gia đình phát hiện căn bệnh ung thư máu của anh Hiến. Khóc hết nước mắt, đau khổ vì không có tiền chạy chữa cho chồng, chị Nguyệt đã phải chạy đôn chạy đáo xoay tiền để chữa trị và rồi…ngay căn nhà mình đang ở cũng phải rao bán.
Cách đây gần 1 năm, các bác sĩ phát hiện anh Hiến bị ung thư máu. Tin đó khiến chị và gia đình vô cùng sốc. Các bác sĩ dù đã liên tục xạ trị cho anh, nhưng đã 5 lần chưa thấy khả quan và thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau nhức tận xương tủy.
Sau nhiều đợt hóa trị, gần một năm nay, gia đình anh Hiến đã không còn đủ khả năng kinh tế để tiếp tục chữa trị. Chị Nguyệt tâm sự: “Mỗi lần đưa anh Hiến đi hóa trị, vợ chồng tôi phải ở lại Hà Nội hơn 10 ngày, chi phí thuốc men, ăn ở mỗi đợt như vậy lên đến hàng chục triệu đồng”.
Hầu như mọi chi tiêu trong gia đình hiện nay đều phụ thuộc vào tiền giúp đỡ từ mọi người là anh em, hàng xóm và những đồng nghiệp đang công tác tại Công an huyện Phú Bình.
Sau nhiều lần vay mượn chữa trị, hiện con số nợ của vợ chồng anh Hiến đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn thu nhập duy nhất hiện tại của gia đình chỉ là số tiền từ lương của anh Hiến, số tiền còn không đủ để hai vợ chồng trả tiền lãi ngân hàng mỗi tháng.
Nhìn hoàn cảnh của chị, ai cũng xót xa. May nhờ có bà con hàng xóm, gia đình, anh em bạn bè, đồng nghiệp hết lòng giúp đỡ, có gì giúp nấy nên chị cũng đã có thêm nghị lực.
Được biết, năm 2010, được sự điều động của cấp trên, Trung úy Hiến được phân công làm việc tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy (Công an huyện Phú Bình). Những ngày đầu mới đi làm, anh Hiến tuy là “lính mới”, kinh nghiệm chưa có nhiều nhưng vẫn được lãnh đạo cơ quan, đơn vị tin tưởng giao cho phụ trách những địa bàn “nóng” về tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy…
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong thời gian nằm vùng, cùng với sự hướng dẫn tận tình của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đồng nghiệp, anh Hiến thường xuyên bám chắc địa bàn, phối hợp với công an xã tìm hiểu cặn kẽ hoạt động của các đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma túy để báo cáo lãnh đạo, lên kế hoạch thực hiện xóa bỏ những tụ điểm “nóng”.
Gần 7 năm công tác, anh Hiến đã tham gia khoảng 200 vụ án liên quan đến ma túy, trong đó có chuyên án 516M - một trong những chuyên án lớn được thực hiện trong năm 2015.
Kết thúc chuyên án, anh Hiến được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đột xuất vì có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Đây chỉ là một trong nhiều vụ án mà Trung úy Nguyễn Văn Hiến và đồng đội đã triệt phá.
Anh Hiến cho biết: "Tôi luôn tâm niệm, muốn tích lũy kinh nghiệm hiệu quả chỉ có cách là phải dấn thân, từ những lần nằm gai nếm mật đó, tôi đã học được nhiều điều không có trong giáo trình giảng dạy. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy dù đường dây lớn hay nhỏ đều có những khó khăn gian khổ và nguy hiểm, tuy nhiên không vì thế mà tôi chùn bước, ngược lại đó còn là một chất “kích thích” để tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình".
Nhận xét về anh Hiến, ông Nguyễn Quốc Vinh, Trưởng Công an xã Kha Sơn, cho biết anh Hiến là người tận tâm với công việc, quá trình phụ trách xã Kha Sơn, anh giống như một thành viên của lực lượng Công an xã, luôn theo sát địa bàn, nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm. Không những thế, để người dân hiểu được tác hại của “cái chết trắng”, anh Hiến còn tích cực tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này trong nhân dân. Đồng thời, vận động mọi người tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm của anh Hiến, những năm gần đây, xã Kha Sơn hầu như không còn các tụ điểm ma túy nhức nhối, gây bức xúc trong nhân dân.
Đại úy Ngô Văn Quỳnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy (Công an huyện Phú Bình) chia sẻ: “Đồng chí Hiến là một trong những chiến sĩ nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, nhiều năm được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Không những thế, đồng chí còn là tấm gương về sự lạc quan, kiên cường chiến đấu với bệnh tật”.
Tuy nhiên, đến nay mọi thứ đang phải dừng lại vì căn bệnh ung thư quái ác đang hành hạ anh từng ngày. Theo thông tin từ bác sĩ, để điều trị bệnh cho Trung úy Hiến cần rất nhiều kinh phí, do vậy gia đình đang rất cần sự giúp đỡ từ phía các nhà hảo tâm, các cá nhân, tổ chức, để góp phần nào giúp đỡ đồng chí vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.
Mọi tấm lòng hảo tâm của độc giả xin được gửi về: Vợ của đồng chí Hiến là chị Lê Minh Nguyệt (xóm Quẫn, xã Tân Đức, huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, SĐT: 0976.930.282) hoặc qua số tài khoản 107006731395, chi nhánh ngân hàng Viettinbank Thái Nguyên. |
PV
Tin khác
-
Lễ hội Rồng hút hàng chục ngàn du khách những ngày đầu lễ 30/4
-
Giá xăng dầu góp phần đẩy CPI tăng 0,07% trong tháng 4
-
Phố phường rực rỡ cờ hoa chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam
-
Người trẻ tích cực thanh lọc cơ thể để tăng tốc chạy deadline trước khi nghỉ lễ
-
Bức tranh đa sắc màu tại Lễ hội thả diều 2024
-
Bừng sáng sắc màu đêm khai mạc Carnaval Hạ Long 2024
Thanh Hoá: Huyện Lang Chánh ra “tối hậu thư” cho doanh nghiệp chăn nuôi lợn gây phát tán mùi hôi
(THPL) - UBND huyện Lang Chánh vừa có Văn bản số 735/UBND-TNMT, ngày 26/4/2024 về việc yêu cầu khắc phục triệt để việc phát tán mùi hôi làm...28/04/2024 20:52:50Giá vàng bật tăng mạnh ngày cuối tuần
(THPL) - Sau thời gian ngắn giá vàng giảm thì đến cuối tuần qua, giá vàng đã “quay đầu” tăng trở lại.28/04/2024 11:48:01Tổng hợp những món ăn thanh mát, giải nhiệt cho ngày hè
(THPL) - Thời tiết oi bức của mùa hè rất dễ sinh ra cảm giác khó chịu, chán ăn, chưa kể, một số loại bệnh mùa hè như mụn nhọt, nóng trong...28/04/2024 17:04:53Bao lâu thì nên thay cốc lọc dầu ô tô?
(THPL) - Lọc dầu ô tô là bộ phận quan trọng trong hệ thống bôi trơn động cơ, có nhiệm vụ loại bỏ cặn bẩn, kim loại mòn khỏi dầu nhớt...28/04/2024 11:51:41
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nha Khoa Valis - Nơi giữ chữ tín hơn vàng
(THPL) - Trong thế giới ngày nay, việc tìm kiếm một nơi chăm sóc sức khỏe răng miệng đáng tin cậy không chỉ là một sự lựa chọn, mà là một nhu cầu cấp bách. Và giữa những lựa chọn vô số, Nha Khoa Valis không chỉ đứng vững mà còn tỏa sáng với cam kết giữ chữ tín hơn cả vàng đối với mọi khách hàng. - App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền
- Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
- Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%
(THPL) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023. - Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
- SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ...
- Công bố thêm 1 nhà máy đạt trung hòa carbon, Vinamilk tiến nhanh trên hành trình...