Nghệ nhân có “đôi tay vàng” trong giới chơi cây cảnh
(THPL) - Mỗi lần được trò chuyện với nghệ nhân Nguyễn Văn Ngọ (khu 3, xã Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội), tôi lại một lần được mở mang tầm hiểu biết và thêm phần nể phục. Lần này, có cơ hội gặp lại ông tại vườn sinh thái Đầm Bạc tôi nhận ra rằng, trong người đàn ông này có một sức mạnh phi thường và quyết tâm mãnh liệt. Chỉ cần ông đam mê, trăn trở về điều gì thì ông sẽ theo đuổi nó đến tận cùng để đạt được sự thành công.
Ai trong giới chơi cây cảnh đều biết, nghệ nhân Nguyễn Văn Ngọ và vườn sinh thái Đầm Bạc với hàng trăm loại cây quý hiếm, có giá trị hàng chục tỷ đồng. Có nhiều đại gia đã mạnh tay chi một số tiền lớn, cốt chỉ để sở hữu cây trâm vối 19 thân rồng hay cây sanh 120 năm tuổi đời nhưng người nghệ nhân này không muốn bán vì chúng là “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam.
Chia sẻ về cơ duyên gắn bó với nghề, nghệ nhân Nguyễn Văn Ngọ cho biết: “Đối với tôi, chưa bao giờ cây cảnh là vật vô tri vô giác. Phải mất hơn 20 năm vất vả, 20 năm cơ cực, đánh đổi cả gia tài, xương máu, tôi mới có được như ngày hôm nay. Mỗi chậu cây đều là báu vật mà tôi nguyện dành cả đời nâng niu, chăm sóc”.

Sự vất vả, cơ cực mà người nghệ nhân này nói tới chính là việc ông từng bán cả con trâu để đổi lấy cây lộc vừng. Ông kể: Một buổi trưa hè năm 1992, khi đi bán cá trê giống về, ông chợt nhìn thấy một cây lộc vừng cực đẹp tỏa bóng bên ao ở huyện Quốc Oai (Hà Tây cũ). Ông rất mê và khi hỏi thì chủ nhân ra giá 1,5 triệu đồng. Sờ trong túi chỉ có 200.000 đồng tiền bán cá tanh, ông Ngọ đành bảo với chủ cây rằng, ông đặt cọc trước 200.000 đồng, 2 ngày nữa sẽ gửi đủ. Nếu 2 ngày sau không trả đủ, thì chủ cây có quyền bán cây và không phải trả lại 200.000 đồng đặt cọc.
Ông về rủ người mua chung, nhưng họ đều từ chối, vay tiền họ cũng không cho. Thất vọng, ông lên ngân hàng huyện vay, nhưng một lần nữa ông bị từ chối vì không đủ điều kiện. Ông tiếc lắm, không phải vì mất 200.000 đồng, mà tiếc vì vận hội, niềm đam mê cây cảnh không thực hiện được. Hôm sau, khi vừa đi bừa về, ông cột cho trâu ăn rơm ở đầu ngõ, vừa lúc đó gã lái trâu đi qua thấy trâu béo, mã đẹp, gã gạ mua, thế là ông bán luôn với giá 1,5 triệu đồng.
Về nhà ông nhẹ nhàng nói với vợ con: “bố bán trâu rồi, lát nữa hai mẹ con dắt sang bên đường cho người ta!”. Nghe tin “động trời”, biết chồng bán trâu để mua cây lộc vừng, vợ ông khóc rống lên: “Các con ơi! Bố mày bán mất “đầu cơ nghiệp” rồi”...
Đặc biệt, ông còn nổi tiếng là người có bàn tay tài hoa, làm ra những cây cảnh tuyệt tác luôn được đánh giá cao tại các cuộc triển lãm.


Chẳng hạn như: Cây sanh với dáng “song long thập toàn” là một trong số những “siêu cây” trong vườn của ông Ngọ. Cây sanh có tuổi đời hơn 100 năm, cao 2 mét và có 10 tán xòe rộng như những đám mây. Lão nông tỷ phú tiết lộ, đây là cây cổ đã được truyền qua rất nhiều đời nghệ nhân. Biết đến danh tiếng và tay nghề của ông Ngọ, chính người chủ cũ đã trực tiếp đề nghị nhượng lại cây sanh quý. Mang cây về, ông không thay đổi dáng mà chỉ tỉa lá và giữ cây phát triển xanh tốt. Ông Ngọ nhấn mạnh, giá trị của cây sanh nằm ở bộ rễ ôm trọn tảng đá hình con rùa, hoàn toàn không có sự can thiệp của bàn tay con người. Thêm nữa, cây hội tụ đủ 4 yếu tố cổ - kỳ - mỹ - văn, rất hòa hợp với phong thủy.
Hay như cây khế cổ được ông Ngọ mua với giá 300 triệu đặt ngay lối dẫn vào trong vườn. “Việc gắn bó với cây khế này là một quyết định mạo hiểm của tôi. Cây có nguồn gốc từ Tiền Giang nên khó thích nghi với khí hậu miền Bắc. Dù biết vậy nhưng tôi đã bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên nên không thể bỏ lỡ cơ hội”. Để cây phát triển, vào những hôm trời lạnh, ông phải tìm cách che bạt, ủ ấm cho cây. Không phụ lòng người chăm sóc, cây khế quý đã sinh trưởng tốt, cho ra lá xanh, đẹp.
Ngoài hàng trăm gốc cây cảnh độc đáo, đến với vườn sinh thái Đầm Bạc, chúng tôi còn được sống lại hương vị ngày xưa trong không gian nhà cổ với những bức tranh, bàn ghế cổ, những bộ ấm chén, bát đĩa sành sứ có màu sắc, hoa văn đẹp mắt, thể hiện tinh hoa văn hóa của người Việt.
Dù đã ở tuổi 70 và truyền nghề thành công cho các con, song hàng ngày, nghệ nhân Nguyễn Văn Ngọ vẫn dành phần lớn thời gian cho công việc chăm sóc, uốn nắn, tạo dáng những "tác phẩm nghệ thuật xanh" trong vườn, giao lưu với những người bạn trong giới cây cảnh và khách tham quan vườn. Ngoài ra, ông còn đi khắp mọi miền đất nước để săn lùng những loại cây "đẹp, độc", bổ sung vào bộ sưu tập cây cảnh đồ sộ trong "khu vườn thượng uyển" của mình.
Huyền Chi
Tin khác
Úc tạm dừng nhập khẩu trái bưởi tươi, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo khắc phục
Cuộc chiến “chặn” hàng giả trên môi trường số
Techcombank Summit 2026: Ra mắt Techcom Wealth - kiến tạo và trao truyền giá trị qua thế hệ
Thanh Hóa: Cần xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, không để ảnh hưởng tiến độ chung của các dự án
Vingroup khởi công Dự án Vinhomes King Park ven sông Cầu - Bắc Ninh
TP. Quảng Ninh tập trung xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số
Bộ Công thương ra quy định mới về xuất nhập khẩu kim cương thô
(THPL) - Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 48/2026/TT-BCT trong đó có quy định về hoạt động xuất nhập khẩu kim cương thô nhằm thiết...16/09/2026 13:47:36U23 Việt Nam chia điểm với U23 Kuwait ngày ra quân Asiad 2026
(THPL) - Tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng, U23 Việt Nam chỉ có kết quả hoà 1-1 trước U23 Kuwait ở trận ra quân môn bóng đá nam...16/09/2026 13:43:12Thanh Hóa: Mưa lớn kéo dài nhiều xã miền núi bị ngập lụt, cô lập
(THPL) - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ tối 15 đến sáng 16/9 nước tại các sông, suối trên địa bàn các xã miền núi Thanh Hóa dâng cao,...16/09/2026 11:31:08Ngành sầu riêng Việt muốn vươn xa, liên kết phải bắt đầu từ vườn
(THPL) - Để sầu riêng Việt Nam duy trì đà tăng trưởng và đạt các mốc xuất khẩu kỷ lục, việc xây dựng liên kết chuỗi giá trị thực...16/09/2026 11:28:55
