07:44 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Khánh Hòa: Táo tợn bắn chết tình địch giữa đường vì ghen tuông

16:33 24/06/2017

(THPL) – Biết vợ sống chung với nhân tình, Việt chạy xe ra Khánh Hòa tìm được nơi ở của vợ và ra tay sát hại tình địch.

Chiều 24/6, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết đã chuyển giao Huỳnh Út Việt (33 tuổi), nghi can bắn chết anh Nguyễn Văn Thiên giữa đường tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vào sáng cùng ngày cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận.

Theo các nhân chứng, vào khoảng 6h15 sáng 24/6, anh Thiên chạy xe máy theo hướng ngã ba Thành về trung tâm thị trấn. Lúc đang dừng xe chờ tín hiệu đèn đường, một nam thanh niên đi xe gắn máy áp sát từ phía sau.

Hiện trường vụ án. Ảnh: PLO.

Lúc tới gần, nam thanh niên này bất ngờ rút một vật màu đen giống súng dí sát đầu anh Thiên.

Tôi nghe một tiếng nổ chát chúa và người đàn ông đang ngồi trên xe máy gục xuống đường. Người đi xe bên cạnh vứt vật màu đen xuống đường rồi tăng ga bỏ chạy”, chị Hồng, người chứng kiến vụ việc, kể lại.

Được biết, sau khi bắn chết anh Thiên, Việt đã chạy xe thẳng về trụ sở UBND xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đầu thú.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, nguyên nhân khiến Việt bắn chết người là do ghen tuông.

Được biết, Việt và vợ tên D. có 3 con chung, trong đó đứa con nhỏ nhất mới hơn 2 tuổi. Khoảng tháng 3/2017, D. bất ngờ bỏ chồng con đi theo nhân tình ở Khánh Hòa.

Rất nhiều lần Việt đã gọi điện thoại cho D yêu cầu về với chồng con nhưng D không về và đổi luôn số điện thoại. Sau một thời gian thăm dò biết được chỗ ở của vợ và nhân tình, chiều ngày 23/6, Việt gửi con cho người thân rồi lấy khẩu súng tự chế bỏ vào ba lô chạy xe máy ra Khánh Hòa.

Khoảng 21 giờ ngày 23/6, Việt đến Diên Khánh và thăm dò nơi ở của vợ và nhân tình sau đó thuê nhà trọ gần đó nghỉ qua đêm. Đến sáng 24/6 sau khi theo dõi thấy anh Thiên chở vợ mình đến làm tiếp viên tại một quán cà phê ở thị trấn Diên Khánh quay về, Việt đã bám theo và khi nạn nhân dừng ở một chốt đèn đỏ liền áp sát nổ súng bắn chết.

Theo chính quyền địa phương, Huỳnh Út Việt làm nông, sống hiền lành và chưa hề có tiền án, tiền sự gì.

Hùng Lâm (T.H)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu