Hoàng Mai - Hà Nội: Tổ trật tự phường Thịnh Liệt lạm quyền, sách nhiễu tiểu thương?
(THPL) - Theo phản ánh của một số người dân Ngõ 88/1, đường Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, từ nhiều năm nay, tổ tự quản trật tự đô thị phường tự “vẽ” nhiều khoản thu tiền vô lý, hộ nào không đáp ứng sẽ bị gây khó khăn trong việc kinh doanh, buôn bán.
Ghi nhận của PV Thương hiệu & Pháp luật, trên địa bàn phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có nơi họp chợ theo quy hoạch, nhưng do quy mô chợ nhỏ, không đủ sức chứa nên chợ cóc, chợ tạm xuất hiện, tràn vào ngõ 88/1 đường Giáp Nhị. Thời gian họp chợ chủ yếu từ 6h đến 10h sáng, mỗi ngày có hàng trăm tiểu thương từ nơi khác qua lại, buôn bán tại khu vực này.

Chợ tạm bùng phát tại ngõ 88/1 đường Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Theo quan sát, đoạn ngõ dài khoảng 300 mét, hàng quán, mái che mái vẩy xập xệ, cũ mèm, kẻ mua, người bán nhốn nháo, vừa gây ách tắc giao thông vừa làm mất mỹ quan đô thị.

Trong ngõ, một số người dân tận dụng hiên nhà mở hàng buôn bán, chủ yếu là quần áo, hàng hóa được treo lên tường nhà, mái che. Nhưng kỳ lạ thay, những hộ gia đình này thường xuyên bị tổ trật tự phường đến gây khó khăn, đòi tháo dỡ phông bạt, dẹp hàng quán không cho buôn bán. Trong khi đầu ngõ họp chợ, mái che chạm đầu người, hàng quán bày la liệt gây khó khăn trong việc đi lại... thì không bị "hỏi thăm".
Ngày 25/6/2017, khi một nhóm người trong tổ trật tự bắc thang trèo lên dỡ phông bạt và dẹp số quần áo đang được bày bán tại nhà số 40/88/1, chủ nhà là ông Minh, bà Hằng yêu cầu gọi ông Hùng - tổ trưởng dân phố đến để chứng kiến thì một người trong nhóm này hống hách trả lời: “Kể cả gọi ông giời đến đây!”.

Người nhà ông Minh cự lại: “Tại sao đầu chợ ngoài kia lại không dẹp, trong này xếp gọn gàng không ảnh hưởng tới ai thì lại dẹp. Căn cứ vào văn bản nào, quy định nào?” Một người trong tổ trật tự trả lời: “Văn bản dán đầy đường, không phải nói nhiều, trên chỉ đạo rồi..".
“Sao người làng bị đuổi, mà người nơi khác không bị đuổi?”, một người đi đường chứng kiến sự việc thắc mắc.

Anh Phan Hưng - người dân trong ngõ 88 - cho biết: “Mới sáng ra, mấy ông tổ trật tự phường đã đè nén bà con cuối chợ (ngõ 88, Giáp Nhị - PV) chỉ vì không vòi được thêm mấy đồng. Sáng nay (25/6) họ lại kéo bè, kéo cánh bắt dẹp đoạn cuối chợ, không cho bà con tiếp tục mưu sinh”.
Theo nhiều nguồn tin từ phía người dân, tổ trật tự phường này ngoài tiền vé chợ, tiền vệ sinh, còn tự "vẽ" ra các khoản thu vô lý khác như: Tiền quà tết cho cán bộ, tiền cho các cán bộ...đi nghỉ mát. Số tiền thu từ 50 - 100.000 đồng, tùy mặt hàng buôn bán và không bao giờ có phiếu thu hay biên lai. Những khoản thu từ 50 - 100.000 đồng chủ yếu "bắt chẹt" từ những người từ nơi khác đến kinh doanh, còn đối với người ở địa phương thì tổ trật tự phường không dám thu những khoản "trên trời" này. Người nào “biết điều” thì tự nộp, nếu không nộp sẽ bị dẹp bỏ hàng quán hay thường xuyên bị đến gây khó dễ việc buôn bán.

Ông Minh, bà Hằng (trú tại số nhà 40/88/1) cho biết: “Nếu dẹp hàng quán theo đúng quy định của nhà nước, chúng tôi sẵn sàng chấp hành. Còn bắt chẹt kiểu này thì chúng tôi không phục”. Cũng theo ông Minh, chợ này do đội tự quản lập ra, không có cấp nào phê duyệt và chính quyền địa phương "thả nổi" việc này. Tình trạng tổ tự quản “tác oai, tác quái” đã diễn ra trong một thời gian dài, người dân phản ánh nhiều lần trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri, lãnh đạo phường cũng nắm được nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.
Như vậy, việc tổ tự quản thu phí vé chợ 10.000 nghìn đồng/hộ của hàng trăm hộ tiểu thương đang buôn bán tại chợ tạm này nhưng không hề có cuống vé hoặc biên nhận thì số tiền này sẽ vào túi cá nhân nào?

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt - xác nhận đã nắm được thông tin do người dân phản ánh, sẽ cho người kiểm tra lại toàn bộ sự việc và có biện pháp xử lý.
Trên thực tế, thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ việc lực lượng dân phòng, trật tự phường lạm quyền, xông ra đường “bắt” xe vi phạm giao thông, có những hành xử thô bạo, chặn đường thu giữ hàng của những người bán hàng rong, chửi thề tục tĩu với người dân...
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp rà soát, kiểm tra việc thực hiện chức năng, quyền hạn của lực lượng trật tự phường để chấm dứt tình trạng người dân bị "sách nhiễu", gây "khó dễ" như ở phường Thịnh Liệt nói trên.
Thương hiệu & Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.
Văn Khê
Tin khác
Tuyển Việt Nam thua Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup
Từ hôm nay, đăng tin giả có thể bị khóa vĩnh viễn tài khoản, gửi thông báo về nơi làm việc
Hỗ trợ tín dụng qua VDB để doanh nghiệp phát triển hạ tầng bán lẻ
Kỷ lục Marathon nữ tiếp tục được thiết lập tại Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5
Bối cảnh vĩ mô và định hướng phát triển của ngành nông nghiệp công nghệ cao
Top 10 công ty uy tín ngành nông nghiệp công nghệ cao 2026
Sạc đầy 100% có gây hại cho pin điện thoại?
(THPL) - Nhiều người có thói quen cắm sạc và chỉ rút khi điện thoại đạt 100% để có thời gian sử dụng lâu nhất. Tuy nhiên, với smartphone...05/10/2026 13:46:51Ninh Bình: Cảnh báo về thủ đoạn mạo danh lừa đảo người đi xuất khẩu lao động
(THPL) - Hiện nay, có rất nhiều đối tượng giả danh cán bộ, nhân viên của các doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm...05/10/2026 18:01:00Thương mại và dịch vụ tăng trưởng cao, xuất siêu trở lại 1,27 tỷ USD trong tháng 9
(THPL) - Hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng 9/2026 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao với sức mua nội địa cải thiện...05/10/2026 14:00:00Thanh Hóa tăng tốc đào tạo nhân lực AI, hướng tới nhóm dẫn đầu cả nước
(TH&PL) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng trở thành một trong những công nghệ nền tảng của nền kinh tế số. Trước yêu cầu mới về...05/10/2026 15:03:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nghệ nhân quốc gia Trần Văn Phú: Hơn 20 năm giữ nghề điêu khắc gỗ và truyền lửa cho thế hệ trẻ
- Imperia Sensa Park: Lợi thế từ tọa độ sinh thái liền kề nhà ga Metro số 6
- TP.HCM mở rộng nhịp cầu đưa doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn...
- Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ...
