21:17 ngày 18/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hàng chục biệt thự "khủng" không phép "vô tư" tồn tại giữa Thủ đô

10:08 19/06/2017

(THPL) - Được giới thiệu tọa lạc tại vị trí đắc địa là khu Đầm Trị, cạnh Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) với hàng chục mẫu biệt thự đẳng cấp, PV Thương hiệu và Pháp luật đến tận nơi tìm hiểu thì được biết gần như các biệt thự “khủng” ở đây đều “mọc lên” không phép...

Con đường bê tông vào khu biệt thự được lát gạch nhẵn bóng, những chiếc xích đu, những thềm hoa nhỏ chạy dài trước mặt hàng chục căn biệt thự với kiến trúc rất đa dạng, đủ Âu, Á, Đông Tây kim cổ “ngang nhiên” mọc lên không phép trên đất nông nghiệp.

Theo ghi nhận của PV, bên ngoài các căn biệt thự hầu hết là cổng bằng gang hoặc đồng đúc, mạ màu vàng như "cung vua, phủ chúa". Đặc biệt, có khu biệt thự không số rộng cả ngàn m2, chiếm toàn bộ một góc Đầm Trị, chủ nhà còn cắm biển “Lối vào gia đình, đề nghị không để xe”.

Theo bà L. - một cư dân sống sau các căn biệt thự - cho biết: "Căn bé nhất cũng 300m2, mà rộng nhất cả ngàn m2".

Một "cò" đất cho biết: “Ở đây có khoảng 150 căn, hầu hết là biệt thự, giá 60 đến 70 triệu/m2”. Khi PV tìm hiểu “Vì sao nhà nào cũng rộng và sao giá mặt hồ mà rẻ thế anh? Chẳng hạn ở khu vực Mễ Trì, giá đất mặt đường cũng phải trên 100 triệu/m2”, tay "cò" đất cười nhếch mép: “Đất này là đất nông nghiệp ông ơi!”.

Tại sao giữa quận Tây Hồ mà lại có một khu biệt thự xây không có giấy phép trên đất nông nghiệp? PV liên hệ với ông Đặng Văn Hồi -  Phó chủ tịch UBND phường Quảng An - thì được biết “Khu nhà này đúng là được xây trên đất nông nghiệp”.

Một số hình ảnh PV Thương hiệu và Pháp luật ghi nhận được: 

Khu biệt thự không phép nhìn từ xa.

Cổng ra vào có chiều ngang cả chục mét.
Có nhà còn để biển "Lối vào gia đình, đề nghị không để xe".
Cổng của căn BT26 được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng.
Cổng chính dẫn vào căn BT36 được thiết kế với phong cách Châu Âu và có chiều ngang rộng đủ để hai xe ô tô tránh nhau.
Những chiếc xế hộp được đậu ngay trước cổng để phục vụ chủ nhân các căn biệt thự này.
Nổi bật nhất khu biệt thự phải nói đến căn BT42 với thiết kế hiện đại và có hệ thống camera quanh nhà...

Theo phản ánh của người dân quanh khu vực này, những bao đất, những chiếc cọc tre vẫn đang được âm thầm đóng xuống Đầm Trị để “khai hoang”. Câu hỏi đặt ra, đó là vì sao có thể lấn chiếm được cả chục ngàn m2 đất quanh khu vực hồ Đầm Trị (trước là một góc Hồ Tây) để xây biệt thự mà cơ quan chức năng phường, quận không có biện pháp nào xử lý?

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Ngọc Đức - Phước Hải

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu