Chồng đau yếu, vợ ung thư máu, gia đình lâm cảnh túng quẫn
“Nhà vợ chồng tôi đã nghèo mà giờ bệnh tật ập vô ác quá chú ơi. Cứ truyền thuốc thế này tiền của cạn rồi mà vợ ngày càng sút đi, tôi không biết làm sao nữa”...
Đó là tâm sự nhói lòng của anh Phan Công Mừng (trú thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) khi nói về vợ mình là chị Phan Thị Vân (sinh năm 1972). Chị Vân đang vật vã chống chọi căn bệnh máu ác tính hành hạ.
Trong căn nhà rộng chưa đầy 30m2, ẩm thấp và nồng nặc mùi thuốc, anh Mừng cùng đứa con trai ủ rũ bên mâm cơm chiều. Thấy khách lạ ghé thăm, anh vội dọn dẹp qua loa chạy ra đón. Trên khuôn mặt anh toát lên vẻ hốc hác, xanh xao do thiếu ngủ.
Nghe hỏi thăm về gia đình, nét mặt anh trầm xuống, giọng khản đặc. Đôi mắt anh nheo lại như đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực rơi xuống.
Anh cho hay, nhà nghèo, vợ chồng anh sinh được hai người con trai. Cuộc sống tuy vất vả nhưng anh chị luôn động viên nhau cố gắng làm lụng nuôi con, mong chúng trưởng thành kiếm lấy chút nghề làm ăn.
Do không có điều kiện học hành, lập gia đình xong anh đi đào ao, phụ hồ kiếm tiền. Chị Vân ngày hai bữa đến các phiên chợ lẻ chẻ hàu kiếm sống. Hai vợ chồng tất bật với cuộc sống mưu sinh cũng đủ kiếm cái ăn qua ngày và lo cho con cái học hành.
Hai năm trước, anh Mừng bỗng trở bệnh, đau ốm thường xuyên, sức lực ngày một cạn kiệt không thể làm việc nặng nhọc, ngược lại phải uống thuốc thường xuyên. Từ đó, chị Vân trở thành trụ cột của gia đình, hết làm ruộng lại xoay qua chuyện chợ búa.
Quá lam lũ, chị tiều tụy đi trông thấy. Rồi định mệnh nghiệt ngã lại ập xuống khi đầu năm 2018, sau nhiều đợt đau ốm kéo dài, người nhà đưa chị đi bệnh viện thăm khám thì phát hiện chị Vân mắc bệnh ung thư máu.
Chồng bệnh, vợ bệnh, chị một mình khăn gói đến Viện huyết học Trung ương điều trị. Sức khỏe ngày càng yếu, chị Vân vẫn chưa thể tiến hành xạ trị hay truyền hóa chất. Hằng ngày, chị phải truyền nhiều đợt thuốc qua tĩnh mạch. Việc uống thuốc, ăn uống phải truyền qua vòi, người khô khốc, bị phát ban, sốt cao liên tục, không nói được mà phải ra hiệu.
“Tôi thì đau ốm không đi được. Thằng con đầu đang đi nghĩa vụ quân sự chưa về. Đứa con trai út sinh năm 2002 còn nhỏ, ở nhà đi học. Vợ đau nằm ngoài Hà Nội mà cha con không chăm sóc được, phải nhờ anh em bên nội ngoại thay phiên ra chăm, tiền nong cũng nương nhờ vay mượn anh em cả”, anh Mừng chua chát nói.
Từ ngày vợ đi viện đến nay, trong nhà không có tài sản gì giá trị nên anh phải vay mượn đủ đường, từ người thân đến ngân hàng, không chỗ nào anh không thiếu nợ.
Bà Phan Thị Lài, chị gái chị Vân đau đớn: “Bao nhiêu tiền của trong nhà tôi cũng đổ đồn cho em nó chữa bệnh, giờ hết sạch rồi. Ai cứu giúp em tôi với, chú ơi”.
Ông Lê Văn Hải - Trưởng thôn Kim Ngọc cho biết, gia đình anh Mừng vốn chỉ đủ ăn, nay cả ngày cả hai vợ chồng lâm bệnh khiến cuộc sống của họ rất lao đao.
“Hiện chị Phan Thị Vân đang điều trị tại phòng 202, khoa Điều trị hóa chất, Bệnh viện Huyết học Trung ương. Mong các mạnh thường quân đóng góp chút hảo lòng tâm để hỗ trợ để gia đình chị vượt qua cơn hoạn nạn này”, ông Hải nói.
Mọi đóng góp có thể gửi về:
Anh Phan Công Mừng/chị Phan Thị Vân, thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT 01677 052 291
Tin khác
Công viên có diện tích lớn nhất đại đô thị sắp hoàn thiện, Sun Group Nam Hà Nội bừng sắc mới
Sun PhuQuoc Airways duy trì Top 3 OTP tháng 8 khi sản lượng khai thác tiếp tục tăng
Đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói
Diễn biến “lạ” của thị trường ô tô nhập khẩu
Gần 800 đơn vị máu từ ngày hội sẻ chia “Giọt Thương”
Giảm phát thải tại trang trại TH: Dinh dưỡng chính xác cho đàn bò tạo khác biệt ra sao?
Pin ô tô điện VinFast bền ra sao sau hàng trăm nghìn kilomet?
(THPL) - Dữ liệu thực tế từ những chiếc xe điện VinFast đã vận hành hàng trăm nghìn kilomet cho thấy pin vẫn duy trì dung lượng ở mức cao....14/09/2026 15:24:47FDI công nghệ tăng tốc, doanh nghiệp Việt chạy đua vào chuỗi cung ứng
(THPL) - Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đang ghi nhận mức tăng tốc bứt phá, đặc biệt là sự chuyển dịch mạnh...14/09/2026 15:24:00Công an phường Tây Hồ đa dạng hóa tuyên truyền pháp luật, xây dựng trường học an toàn
(THPL) - Ngày 14/9/2026, Công an phường Tây Hồ phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, Trường Tiểu học và THCS Quảng Tân tổ chức...14/09/2026 12:02:18Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh
(THPL) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu...14/09/2026 12:01:29
