Cha mất vì ung thư, mẹ mắc bệnh tim nặng, 3 con sống trong khốn khó
“Những ngày biết mình sắp ra đi mãi mãi, anh cứ lần lượt ôm 3 con mà khóc. Anh biết để chữa căn bệnh của mình tốn hàng trăm triệu và hơn một nửa số tiền này phải vay mượn. Khi anh chết nợ nần sẽ đè nặng lên vai cả 4 mẹ con, cũng từ đó mà 3 cháu mất cơ hội đến trường, rồi tương lai của 3 cháu sẽ về đâu…”, chị Hồng kể lại những lo lắng của người cha quá cố của 3 đứa trẻ.
Đúng như những lo lắng của anh, hiện tại cuộc sống của 4 mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1984), thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên rất khó khăn.
Chị Hồng hiện đang mang căn bệnh tim không có tiền chữa trị, bản thân chị hiện tại phải một mình gánh vác nuôi 3 con đang tuổi ăn tuổi học là Nguyễn Thị Diệu Thắm (SN 2004), Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 2006) và Nguyễn An Khang (SN 2008).
Chia sẻ về gia cảnh khốn khó của gia đình, chị Hồng cho biết, cưới nhau được 15 năm, vợ chồng chị sinh được 3 cháu. Ngày trước anh còn khỏe thì đi biển làm thuê kiếm tiền về nuôi con, còn chị thì ở nhà chăn nuôi, ruộng vườn chăm lo cho các con, cuộc sống không được giàu có nhưng đủ ăn và điều quan trọng là lo cho 3 cháu được đến trường.
Cứ nghĩ cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, thì bất ngờ đầu năm 2016 anh đổ bệnh vào TP. HCM thăm khám thì ra kết quả là Ung thư dạ dày nhưng có thể chữa trị được. Sau hơn 1 tháng nằm viện tiêu tốn hơn 50 triệu đồng thì bệnh viện cho xuất viện về nhà dùng thuốc theo đơn và tái khám mỗi tháng 1 lần. Cứ nghĩ bệnh anh sẽ khỏi nên gia đình ai cũng mừng thầm. Nào ngờ trong lần tái khám lần thứ 2 thì bác sĩ lại cho biết hung tin bệnh ung thư của anh đã di căn, nghe tin dữ cả hai vợ chồng không đứng vững.
Thế là kể từ đó đến ngày anh mất (tháng 8/2017), 2 vợ chồng phải vật vã nằm ở TP. HCM hàng tháng trời để chạy chữa cho anh. Lúc đầu còn tiền thì thuê phòng trọ để ở, sau này hết tiền 2 vợ chồng đành tá túc trong bệnh viện và xin cơm từ thiện để ăn.
Những ngày biết mình sắp ra đi mãi mãi, anh cứ lần lượt ôm 3 con mà khóc. Anh biết để chữa căn bệnh của mình tốn hàng trăm triệu và hơn một nửa này phải vay mượn. Khi anh chết nợ nần sẽ đè nặng vai lên cả 4 mẹ con, cũng từ đó mà 3 cháu mất cơ hội đến trường, rồi tương lai của 3 cháu sẽ về đâu.
Chia sẻ về kinh tế gia đình, chị Hồng cho biết: giờ bản thân mình đã mắc bệnh tim nên hầu như công việc nặng không làm được. Hằng ngày chị nhận vật liệu của công ty mỹ nghệ về đan kiếm 40 – 50 nghìn đồng/ngày. Đây cũng là số tiền duy nhất để 4 mẹ con sinh sống. Đồng thời mỗi tháng chị cũng phải chạy vạy đóng tiền lãi vay ngân hàng gần 400 nghìn đồng với số nợ 40 triệu đồng vay chữa bệnh cho anh. Chị lo, 4 cháu đang tuổi ăn tuổi học, những tháng ngày các cháu lớn việc học hành sẽ tốn nhiều tiền hơn chị sợ không lo nổi.

Hiện tại 3 cháu con chị Hồng đều có học lực khá giỏi, riêng cháu Thắm có 8 năm liền đạt được học sinh giỏi. Hằng ngày 3 anh em đi học 1 buổi còn 1 buổi về thay nhau cùng đan đồ mỹ nghệ để phụ giúp mẹ có tiền đi chợ.

Chia sẻ về mong ước của mình, em Thắm tâm sự: Cha mất vì căn bệnh ung thư dạ dày hơn 1 năm, bản thân mẹ mắc bệnh tim trong những ngày cha mất vì thương nhớ, lao lực nên nay bệnh trở nên trầm trọng nhưng không tiền thuốc than. Những ngày qua trời đổ nắng bệnh mẹ càng trở nặng, 3 đứa con rất thương mẹ nhưng không biết làm cách nào…Hàng ngày 3 anh em tụi con cũng cố gắng phụ mẹ làm đồ mỹ nghệ, tụi con mong ước mẹ khỏe mạnh để lo cho 3 con có thể tiếp tục được đến trường…
Là người trực tiếp đưa PV báo Dân trí đến gia đình chị Hồng, chị Huỳnh Thị Danh, cán bộ Thương Binh – Xã Hội xã An Ninh Đông chia sẻ: Đối với hộ chị Hồng hiện có 4 nhân khẩu trong đó chị Hồng là lao động chính nhưng nay đã đổ bệnh tim và gia đình cũng thuộc diện hộ nghèo của xã.
Trước đây thì hộ của chị Hồng cũng không phải là khó khăn gì, nhưng từ khi Tâm mắc bệnh ung thư dạ dày gia đình vay mượn tiền của để chạy chữa thì kinh tế gia đình đi xuống. Nay chị Hồng lại đổ bệnh nữa nên chúng tôi rất lo cho 3 cháu đang tuổi ăn tuổi học.
Vì vậy nay có báo Dân trí về thăm, mình mong các mạnh thường quân trong và ngoài nước sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cho chị Hồng vượt qua khó khăn nuôi dạy 3 con thành người.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1984), trú thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Số điện thoại: 01669. 091. 328
Tin khác
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia