5 chị em mồ côi sống khốn khổ trong căn nhà lá sắp sập
(THPL) – Mẹ qua đời cách đây 2 tháng, bỏ lại 5 đứa con mồ côi không nơi nương tựa, bé nhỏ nhất chưa đến 3 tuổi, đứa lớn đang học lớp 10 có nguy cơ bỏ học giữa chừng.
Sau khi mẹ qua đời do bệnh suy phổi cấp, 5 chị em Nguyễn Thị Kiều Trinh (Ngụ ấp 4, xã Bình thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) phải sống thiếu thốn trong căn nhà lá tồi tàn. Bà ngoại các em thấy nhà sắp sập nên kêu các cháu sang nhà ở tạm.

Nhà bà ngoại của chị em Trinh (bà Nguyễn Ngọc Hà) cũng thuộc diện hộ nghèo, bà Hà lại bị tai biến, tiểu đường, nằm một chỗ trông chờ vào việc làm thuê của con trai út nên không thể giúp đỡ được gì cho các cháu.
Tết đến, mấy chị em được những người hàng xóm tốt bụng cho thực phẩm và vài bộ đồ mới để mặc. Căn nhà mấy chị em ở trống huơ trông hoác, không có cửa trước lẫn cửa sau, vách lá rách te tua, còn những cây kèo đã mục nát nên có thể sập bất cứ lúc nào. Bên trong chỉ có cái giường cũ nhưng cũng đã hư hỏng. 5 chị em Trinh phải sang nhà bà ngoại ở với tài sản mang theo chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo, chiếc giường cũ để nằm ngủ.
Em Kiều Trinh cho biết: “Hiện tại mấy chị em đều đang đi học nhưng do không làm gì ra tiền nên chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm và tiền công của cậu ruột giữ tôm thuê cho người ta”.

Nhiều người đến thăm không cầm được nước mắt khi thấy cảnh khốn khó của 5 chị em mồ côi. Tội nghiệp nhất là bé nhỏ chưa đến 3 tuổi mất mẹ nên thường quấy khóc, mấy chị lớn hơn phải thay nhau dỗ dành.
Ông Trần Kim Trọng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Thới (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) cho biết trên Dân trí: “Sau khi mẹ mất, cuộc sống của 5 chị em mồ côi hết sức khó khăn khi phải ở trong căn nhà sắp sập. Mọi thứ đều trông chờ vào bà ngoại nghèo khó, lại bệnh nằm liệt giường. Khi phát hiện hoàn cảnh này, các cấp hội cũng vận động các mạnh thường quân giúp đỡ mấy chị em thực phẩm, quần áo, tập sách để đi học. Sắp tới, địa phương sẽ tiếp tục vận động để xây nhà tình thương cho mấy chị em. Tuy vậy, nguồn lực của địa phương có hạn nên rất cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân xa gần để lo cho các cháu tội nghiệp có chỗ ở ổn định và được đến trường như bao đứa trẻ khác”.
Chị em Trinh cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ của cộng đồng.
| Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Em Nguyễn Thị Kiều Trinh, ngụ ấp 4, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 01213.996.844 |
Lan Anh (T.H)
Tin khác
Truy xuất nguồn gốc: Nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt
Lĩnh vực AI chuyển biến mạnh sau 18 tháng triển khai Nghị quyết 57
Thương hiệu là “tài sản chiến lược” của doanh nghiệp và quốc gia
Sáp nhập trường học công lập: Thí điểm tại 15 tỉnh, thành
Giá xăng dầu giảm, hàng hóa cũng cần điều chỉnh giảm tương ứng
Viên chức được xếp lương theo vị trí việc làm, quản lý theo kết quả công việc
Livestream bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử phải có quy chế hoạt động công khai
(THPL) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, trong đó bổ...05/07/2026 09:33:49Gỡ “nút thắt” hai bệnh lý dai dẳng cho người phụ nữ bị sa đa tạng chậu phức tạp
(THPL)- Chẩn đoán chính xác của các bác sĩ tại Vinmec Đà Nẵng đã giúp nữ bệnh nhân 60 tuổi xóa bỏ sự lo âu kéo dài về những bất tiện tế...05/07/2026 09:16:15Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô
(THPL) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương đẩy nhanh công tác chuẩn bị...05/07/2026 09:08:00Vingroup ra mắt "Đất nước thiên hùng ca" - kỳ quan sân khấu tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam
(THPL)- Hà Nội, ngày 3/7/2026 - Tập đoàn Vingroup ra mắt “Đất Nước Thiên Hùng Ca” – đại sử thi sân khấu nhập vai quy mô lớn, tái hiện hành...03/07/2026 17:54:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia