Vụ chồng xích cổ vợ ở Thái Bình: Bất ngờ người vợ khăng khăng bảo vệ chồng
(THPL) – “Đó là hành động bộc phát nhất thời chứ không phải là bản tính con người chồng tôi”, chị Hương lý giải cho hành động bạo hành của chồng.
Theo thông tin trên báo Pháp luật Plus, trong vụ người chồng xích cổ vợ ở Thái Bình, chị Phạm Thị Hương (SN 1980) – người vợ bị xích cổ đã viết đơn xin miễn giảm trách nhiệm cho chồng vì không muốn chồng bị xử lý. Sự việc này khiến nhiều người bất ngờ.
Được biết, người chồng tên là Lại Thanh Tùng (SN 1973). Năm 1998, hai người lấy nhau và sinh được một trai, một gái.
Anh Tùng làm nghề xây dựng, còn vợ ở nhà làm may. Ở địa phương, kinh tế của gia đình cũng tương đối ổn định, chịu khó làm lụng, mua được mảnh đất và xây ngôi nhà cấp 4 khang trang. Tuy nhiên, cách đây khoảng 2 tháng, hai vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn do có tin đồn người vợ có quan hệ tình cảm với người khác.

Hình ảnh người vợ bị chồng xích cổ ở Thái Bình gây phẫn nộ. Ảnh: Internet.
Từ đây, cuộc sống vợ chồng luôn trong bầu không khí ngột ngạt. Chị Hương đã đưa hai con về nhà ngoại ở. Do muốn níu kéo tình cảm, anh Tùng đã sang nói chuyện với gia đình nhà vợ để đón 3 mẹ con về. Lần đó, khi anh Tùng sang đón vợ con về, cậu con trai không đồng ý nên đã xảy ra việc giằng co giữa hai bố con và cháu bị ngã.
Đến sáng 5/6, vì thiếu thợ làm nên anh Tùng có bảo vợ đến công trình để lau đá ốp lát cho gia chủ. Lúc này chị Hương nói rằng mình mệt không đi được.
Nghi ngờ vợ có nhân tình, anh Tùng đã dùng xích và khóa xích cổ chị Hương vào chiếc xe đồ chơi để yên tâm khi đi làm. Trước khi đi, anh Tùng còn bật quạt cho vợ.
Khi bố đẻ chị Hương sang nhà phát hiện sự việc, ông đã đi báo trưởng thôn và công an xã. Sự việc đã khiến dư luận bức xúc và lên án gay gắt hành vi bạo lực của người chồng.
Tuy nhiên, sau khi bị bắt giữ, ban đầu người chồng vẫn chưa nhận thức ra việc làm sai trái của bản thân nên vẫn một mực cho rằng: “Vợ tôi, tôi có quyền quản lý”.
Sau thời gian làm việc được cán bộ phân tích, anh Tùng mới biết việc mình làm là sai trái, vi phạm pháp luật nên đã ăn năn hối lỗi.
Sau đó, người chồng cũng đã xin lỗi gia đình nội ngoại, xin lỗi vợ con, mong muốn được giảm nhẹ hình thức xử lý của cơ quan chức năng. Về phần chị Hương, sau khi làm việc với cơ quan chức năng, gia đình xin đón nạn nhân và 2 con về bên ngoại để ổn định tinh thần.
Đôi mắt ngấn lệ, chị Hương nghẹn ngào chia sẻ: “Sáng hôm đó (5/6), chồng tôi chuẩn bị xong hết đồ đạc đi làm thì gọi tôi dậy đi cùng. Do tôi đang bị tụt huyết áp, sức khoẻ còn yếu nên không thể đi làm được. Tôi bảo không đi được thì chồng tôi quay ra chửi, nói tôi ở nhà đi chơi với người khác.
Trong lúc bị chồng xích, tôi có phản kháng nhưng không ăn thua. Mục đích anh ấy xích tôi vào chỉ là để tôi không đi ra khỏi nhà, nếu có đi ra kéo theo sợi dây xích cổ cũng sẽ xấu hổ”.
Chị Hương cho biết thêm, trong lúc bị xích, anh Tùng không có hành động đánh đập nào đối với chị. Người phụ nữ này cũng chia sẻ, ngay trong ngày 5/6, chị đã viết đơn xin miễn giảm trách nhiệm cho chồng vì chị không muốn chồng bị xử lý.
“Anh ấy là một người rất yêu thương vợ con, chịu khó làm ăn. Khi bực tức, với tôi thì anh ấy có thể chửi một vài câu nhưng 2 đứa con thì chồng tôi không bao giờ đánh chửi. Sự việc xảy ra là do anh ấy quá ghen tuông nên không kiềm chế được. Đó chỉ là hành động bộc phát nhất thời chứ không phải là bản tính con người chồng tôi”, chị Hương lý giải cho hành động phụ bạc của chồng. Còn về thông tin cho rằng anh Tùng vì có người phụ nữ khác bên ngoài nên về nhà đối xử với vợ như vậy, chị Hương khẳng định không có chuyện chồng mình ngoại tình.
“Hoàn toàn không có việc chồng gái gú gì mà chính là anh Tùng đang nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm ở bên ngoài. Ngoài ra, mặc dù bị chồng hành xử như vậy, nhưng là người phụ nữ cam chịu nên khi lên làm việc với cơ quan chức năng, chị Hương vẫn một điều anh ấy hai điều anh ấy và xin cơ quan chức năng xử lý “nhẹ tay” vì “chúng em vẫn còn tình cảm với nhau”", vị đại diện UBND xã Trà Giang cho biết.
Đại diện chính quyền địa phương cho biết thêm, anh Tùng là người ít học, ít va chạm nên nhận thức có phần hạn chế nhưng chịu khó làm ăn, chưa có tiền án, tiền sự gì.
Hùng Lâm (T.H)
Tin khác
Giá vàng ngày 13/5: Vàng SJC lùi về mốc 165 triệu đồng/lượng
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030
Dự báo thời tiết ngày 13/5: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ C
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng
Hà Nội xây 4 bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc quy mô lớn phục vụ hạn chế xe xăng vào nội đô
Lan tỏa lối sống xanh tại Ciputra Summer Event 2026
Niềm tin số - Hạ tầng chiến lược quyết định sự tăng trưởng tài chính trong kỷ nguyên AI
(THPL) - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình hệ thống tài chính, "niềm tin số" không còn là yếu tố cảm tính mà đã trở...12/05/2026 16:23:12Ký ức bản địa và sự trỗi dậy của công nghiệp văn hoá
(THPL) - Một startup Việt rất khó đánh bại Google bằng công nghệ tìm kiếm. Một thương hiệu thời trang nội địa rất khó đấu với Zara hay...12/05/2026 15:25:55Chung sức xây dựng đất nước phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới
(THPL) - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, Đại hội đề ra phương hướng nhằm tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt...12/05/2026 17:36:32Gia đình đông người đi du lịch “nhàn tênh” với VinFast VF MPV 7
(THPL) - Vận hành mạnh mẽ trên mọi cung đường, trang bị an toàn ấn tượng đồng thời tối ưu chi phí sử dụng, VF MPV 7 mang đến cho các gia đình...11/05/2026 14:40:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia