03:47 ngày 14/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vietjet Air đã có thư phúc đáp "Tâm thư" phản ánh của hành khách

13:30 21/02/2017

(THPL) - Sau khi hành khách Huỳnh Nguyễn Ngọc Minh (trên chuyến bay VJ615 ngày 14/02/2017) viết tâm thư tố cáo Vietjet xem thường khách hàng và tấn công cả trẻ em, mới đây, đại diện hãng hàng không VietJet đã gửi thư phúc đáp qua email. Tuy nhiên, khi nhận được phản hồi, chị Minh đã không đồng tình với phúc đáp của Vietjet

Như Thương hiệu & Pháp luật đã thông tin, trong "tâm thư" gửi đến tòa soạn, chị Minh phản ánh; Ngày 14/2  trên chuyến bay VJ615 từ Cam Ranh đi TP.HCM lúc 22h50’ của hành khách Ngọc Minh và cháu bé Duy Khoa đã xảy ra sự cố tranh cãi giữa hành khách và nhân viên Vietjet.

Sự cố thiếu tôn trọng khách hàng của VietJet Air
Tại thời điểm đó, VietJet có thông báo “chuyến bay bị trễ", giờ khởi hành mới sẽ là 23g45, (tức là chuyến bay bị trễ 55 phút) và hành khách nào cần sự hỗ trợ thì liên hệ với đội ngũ nhân viên VietJet.

Tuy nhiên, khi chị Ngọc Minh yêu cầu nhân viên VietJet giúp đỡ và hỗ trợ chỗ tạm nghỉ cho bé trai Duy Khoa vì bé có dấu hiệu đuối sức thì không những không được sự giúp đỡ và cảm thông từ phía nhân viên VietJet, trái lại một nhân viên nữ của VietJet còn có thái độ hống hách, hét toáng vào mặt cháu bé rồi dọa nạt, la mắng cháu bé khiến bé Duy Khoa khi lên máy bay đã hoảng loạn về tâm lý…

VietJet gửi thư phúc đáp xin lỗi khách hàng về sự cố ngày 14/2
Sau khi sự việc xảy ra, ngày 18/2/2017, VietJet có gửi thư phúc đáp tới chị Ngọc Minh. Tuy nhiên, khi đọc thư phúc đáp của đại diện Vietjet, chị Minh đã rất bức xúc vì cho rằng: “Nếu quý vị nhận ra lỗi lầm của nhân viên mình, trung thực và sòng phẳng giải quyết để xoa dịu sự bức xúc và tổn thương của tôi, để trả lại công bằng cho tôi bằng một buổi xin lỗi công khai chính từ người đã xúc phạm tôi và con trai tôi, thì mọi việc xem như đã được khép lại nhẹ nhàng. Ngược lại, quý vị tiếp tục thiếu trung thực, không cung cấp camera ghi hình, một mực bao che, dung túng nhân viên, không một lời xin lỗi, thăm hỏi con trai tôi để xoa dịu nỗi đau của chúng tôi. Điều đó đã làm tăng thêm sự bức xúc của chúng tôi”…

Tuy nhiên, hành khách cho rằng đây là lời xin lỗi không thỏa đáng.

Cũng trong thư phúc đáp gửi chị Huỳnh Nguyễn Ngọc Minh, ông Trương Việt Cường -  Giám đốc dịch vụ khách hàng VietJet nêu rõ:  “Về việc chị phản ánh nhân viên VietJet hành hung, tấn công em bé Trần Huỳnh Duy Khoa, chúng tôi đã yêu cầu nhân viên liên quan có bản tường trình báo cáo toàn bộ sự việc và nhân viên này khẳng định không có những hành vi la hét, quát tháo và tấn công em bé. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính khách quan, VietJet đã làm việc với cảng hàng không sân bay Cam Ranh để hỗ trợ, xác minh thông tin và đã được xác nhận không phát hiện bất cứ hành vi tấn công nào của nhân viên đến cháu nhỏ.”… 

Trước nội dung phúc đáp của ông Cường, chị Minh khẳng định: "Vietjet Air không những không tiếp thu và công khai xin lỗi tôi mà còn thể hiện sự dối trá, vô trách nhiệm, bao che và dung túng cho nhân viên. Nếu họ cầu thị thì có thể kiểm tra camera an ninh sẽ thấy được ngay diễn biến vụ việc. Nhưng họ đã không làm điều đó mà cố tình lấp liếm, dung túng. Thậm chí, khi gửi thư phúc đáp, đến tên của tôi họ cũng viết thiếu, viết sai, thể hiện sự cẩu thả và qua loa. Tôi khẳng định giờ bay là sau 24h chứ không phải 23h59 phút như trả lời của Vietjet. Tôi sẽ tiếp tục gửi đơn lên Cục Hàng không đề nghị vào cuộc làm rõ những điều tôi phản ánh".

Dù vẫn còn nhiều tranh cãi liên quan tới VietJet nhưng với các vụ bê bối diễn ra thời gian qua của  VietJet đã ít nhiều ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của hãng này.

Thanh Huyền - Phước Hải

 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Đỗ văn luân

Hành lý xách tay khi ra cửa tàu bay nhân viên mặt đất cân quá mất 2kg thế là bắt mua ký gửi 15kg mất luôn 540.000 nghìn ghê thật biết như thế đi bamboo hoặc Vietnam còn rẻ hơn

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu