Về thăm làng nghề đúc đồng truyền thống có chiếc trống đồng lớn nhất Việt Nam
(TH&PL) - Trống đồng đã trở thành một trong những biểu tượng, báu vật truyền đời, linh thiêng vạn thuở của người dân Lạc Việt. Để cùng xứ Thanh vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, sau bao năm thất truyền, giờ đây các nghệ nhân làng nghề truyền thống đúc đồng Trà Đông, xã Thiệu Trung đã hồi sinh chiếc trống đồng linh thiêng đó.
Làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa vốn là làng nghề đúc đồng truyền thống hàng trăm năm nay. Trong làng còn có đền thờ ông tổ của nghề đúc đồng Khổng Minh Không. Thời thịnh vượng nhất của làng có tới 90% dân số làm nghề đúc đồng. Trong nhà ngoài ngõ lúc nào cũng rộn rã tiếng đe tiếng búa.

Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu bên chiếc trống đồng khổng lồ do chính tay ông cùng các nghệ nhân lành nghề tạo nên.
Các sản phẩm với đa dạng mẫu mã của làng có mặt và nổi tiếng khắp vùng, không chỉ ở xứ Thanh mà còn theo chân các nhà buôn đi khắp mọi miền đất nước. Thời gian trôi đi với những thăng trầm dâu bể, nghề đúc đồng dần dần mai một, hiện trong làng chỉ còn khoảng hơn 20 gia đình làm nghề.

Cận cảnh mặt chiếc trồng đồng được đúc theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ (là chiếc trống đồng được tìm thấy ở Ngọc Lũ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bằng phương pháp thủ công truyền thống.
Làng nghề có ông Nguyễn Bá Châu, là nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng, ông Châu chia sẻ, năm 1998, ông bắt đầu nghiên cứu các hoa văn, họa tiết để thử nghiệm đúc lại trống đồng cổ Đông Sơn. Sau nhiều lần thất bại, đến năm 2000, sản phẩm trống đồng của ông được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các nhà sử học đánh giá rất cao. Năm 2018, ông Châu nhận đúc chiếc trống đồng có đường kính mặt 2,35 m, cao 1,87 m, nặng gần 4 tấn, theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ, Hà Nam.

Để tạo ra chiếc trống đồng lớn nhất Việt Nam này, ông Nguyễn Bá Châu đã bỏ ra 5 tấn đồng, với sự tham gia của khoảng 30 người, trong 6 tháng với chi phí gần 4 tỷ đồng, đúc bằng phương pháp thủ công.
Trong quá trình thực hiện đúc trống, công đoạn nào cũng quan trọng. Đầu tiên là chọn đất. Khối lượng đất để làm khuôn đúc chiếc trống đồng lớn nhất Việt Nam thì đất được chính tay nghệ nhân thẩm định bằng kinh nghiệm dựa vào màu sắc và cảm giác bằng kinh nghiệm gia truyền. Đất hỗn hợp được nhào nhuyễn với nước để hình thành khuôn đúc.

Theo nghệ nhân Nguyễn Bá Châu, chiếc trống được thực hiện trong thời gian 6 tháng, với sự tham gia của khoảng 30 người. Chiếc trống có đường kính mặt 2,35 m, cao 1,87 m, nặng gần 4 tấn. Trống được đúc theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ (là chiếc trống đồng được tìm thấy ở Ngọc Lũ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bằng phương pháp thủ công truyền thống. Tổng số tiền để hoàn thành chiếc trống này khoảng gần 4 tỉ đồng.
Hiện chiếc trống đồng lớn nhất Việt Nam đang được trưng bày tại khu vực làng nghề truyền thống của xã Thiệu Trung, để người dân và du khách có thể tham quan, chiêm ngưỡng.

Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu đang cẩn thận lựa chọn đồng đạt tiêu chuẩn để đưa vào lò nấu đồng.
Mặt trống chính giữa đúc nổi ngôi sao 14 cánh bao quanh một mặt tròn nổi, chính là núm để đánh trống. Xen giữa các cánh sao là những họa tiết hình lông công, hoa văn của trống mô phỏng trống đồng Ngọc Lũ với kiểu chìm nổi, gồm nhiều nét vẽ tượng trưng như 18 chim lạc, cảnh giã gạo, múa thể hiện sự an cư lạc nghiệp...
Theo ông Châu chia sẻ: "Tôi đúc chiếc trống đồng to nhất Việt Nam với mục đích trưng bày để nhiều người biết đến làng nghề truyền thống của địa phương. Mặt khác là để sau này con cháu nhìn thấy và cảm nhận, cố gắng, tiếp tục phát huy nghề đúc trống đồng", ông Châu cho biết.
Từ những đóng góp lớn cho làng nghề, năm 2016, ông Nguyễn Bá Châu được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Năm 2017, Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu được giao trọng trách đúc 1.000 pho tượng Mẹ Âu Cơ làm quà tặng các nguyên thủ, chính khách của 21 nền kinh tế đến dự Hội nghị Cấp cao APEC tổ chức tại Đà Nẵng.

Năm 2021, sản phẩm trống đồng của ông Nguyễn Bá Châu đã được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao. Từ đây, thương hiệu về làng nghề đúc đồng Trà Đồng cũng như các sản phẩm đồ đồng nơi đây được nhiều người trong và ngoài nước biết đến.
Chúng tôi rời làng Trà Đông trong cái lạnh cắt da của buổi chiều cuối năm Giáp Thìn với những nỗi niềm của người nghệ nhân về việc giữ gìn và phát huy những giá trị của làng nghề truyền thống. Sự hồi sinh của làng nghề truyền thống như nước đồng đang tan chảy nóng bỏng, để mạch nguồn cha ông mãi mãi được truyền đời cho các thế hệ con cháu...
Mùa xuân đang về. Hoa xuân đang đua nhau khoe sắc chờ ngày khai hội. Tiếng trống đồng lại được ngân vang trong nắng chiều của xứ Thanh đang vươn mình, góp phần cùng cả nước bước vào “Kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Duy Duẩn
Tin khác
Từ hôm nay (1/2), Hà Nội Metro áp dụng 100% cổng soát vé định danh
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện Nghị quyết 79, góp phần vào tăng trưởng 2 con số
Phát hiện 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh các dự án đường sắt trọng điểm làm động lực phát triển
Dùng trí tuệ nhân tạo giám sát học sinh để đẩy lùi bạo lực học đường
Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Dự báo thời tiết ngày 01/02: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
(THPL) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và...01/02/2026 08:18:24Siêu thị mini 0 đồng 2026: PNJ lan tỏa Tết yêu thương đến 15.000 bà con
(THPL) - Với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng, Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chăm lo Tết cho 15.000 hộ gia đình cận nghèo, công nhân và...01/02/2026 08:22:52Thủ tướng yêu cầu thực hiện '5 thông', '5 tiên phong' để phát triển kinh tế tư nhân
(THPL) - Sáng 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia...31/01/2026 15:35:32Hàng loạt quy định xử phạt hành chính chính thức có hiệu lực từ tháng 2/2026
(THPL) - Từ tháng 2/2026, nhiều nghị định quan trọng về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng, quyền tác giả,...31/01/2026 15:43:29