Trường Ngôi sao Hoàng Mai: Quyên góp hơn 3,2 tỷ đồng để xây cầu từ thiện thông qua "Lễ hội Mùa Xuân 2026"
(THPL) - Ngày 16/3/2026, sân trường Ngôi Sao Hoàng Mai rộn ràng tiếng trống hội và rực rỡ sắc xuân. Hàng nghìn phụ huynh, học sinh, thầy cô và đối tác đã cùng hội tụ trong Lễ hội Mùa Xuân 2026 – một ngày hội văn hóa, nhưng hơn hết là một hành trình sẻ chia.
Năm nay, toàn bộ hoạt động của lễ hội cùng hướng về một mục tiêu chung: xây dựng Cầu Ngôi Sao Hoàng Mai (tên cũ: Ngầm Pác Bó) tại thôn Pác Làng, xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn – công trình thuộc chương trình thiện nguyện Sao Nhân Ái của nhà trường. Đây là cây cầu thứ 5 được thực hiện trong hành trình thiện nguyện 3 năm vừa qua được xây dựng từ sự đóng góp của Nhà giáo Phạm Bích Ngà cùng các phụ huynh, thầy cô giáo và các học sinh Ngôi Sao Hoàng Mai.
Công trình này góp phần phục vụ hơn 6.000 người dân sinh sống hai bên bờ. Với trẻ em nơi đây, đó không chỉ là một công trình giao thông mà còn là con đường đến trường bớt hiểm nguy hơn trong mùa mưa lũ.
.jpg)
Phát biểu tại lễ khai mạc, cô Nguyễn Thị Vân Trang - Giám đốc điều hành Trường Ngôi Sao Hoàng Mai – nhấn mạnh: Lễ hội Mùa Xuân không chỉ là dịp để học sinh trải nghiệm, khám phá và thêm tự hào về các giá trị mà di sản để lại, mà còn là cơ hội để các em rèn luyện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và lòng nhân ái thông qua những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Nhân dịp này, cô cũng gửi lời tri ân tới quý cha mẹ, đối tác, thầy cô và các con học sinh đã cùng chung tay tạo nên một ngày hội giàu giá trị, lan tỏa tinh thần “Xây những nhịp cầu yêu thương” của cộng đồng Ngôi Sao Hoàng Mai.

Tại Ngôi Sao Hoàng Mai, nhân ái không chỉ là một thông điệp mà là triết lý giáo dục được nuôi dưỡng qua những trải nghiệm thực tế. Lễ hội Mùa Xuân chính là minh chứng sinh động cho hành trình ấy: thông qua việc tổ chức các gian hàng và tham gia hoạt động gây quỹ, học sinh được rèn luyện tư duy tài chính, phát triển kỹ năng hợp tác, nâng cao ý thức trách nhiệm và từng bước học cách sẻ chia với cộng đồng. Nhờ vậy, những giá trị nhân ái không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành bài học sống động trong hành trình trưởng thành của mỗi học sinh.
Trong khuôn khổ lễ khai mạc, nhà trường cũng tổ chức trao giải Cuộc thi “HOMER Check-in di sản”, hoạt động nhằm khuyến khích học sinh khám phá và lan tỏa giá trị di sản. Cuộc thi năm nay thu hút 1.226 bài dự thi, ghi nhận sự sáng tạo và tình yêu di sản của học sinh Ngôi sao Hoàng Mai.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của lễ hội năm nay là dự án của em Vũ Nguyễn Hà My (15 tuổi).
Hà My mang đến chương trình 500 chiếc khăn lụa do chính em thiết kế và vẽ tay. Điều đặc biệt hơn cả: 100% doanh thu từ dự án với trị giá 88.200.000 VND được dành trọn cho quỹ xây dựng Cầu Ngôi Sao Hoàng Mai. 500 chiếc khăn không chỉ là 500 sản phẩm nghệ thuật. Đó là 500 lần một người trẻ chọn cho đi, 500 thông điệp yêu thương được gửi đi bằng hành động cụ thể. Hà My không chỉ gây quỹ, em đang truyền cảm hứng về một thế hệ học sinh có năng lực, có bản sắc và có trách nhiệm xã hội.

Xuyên suốt chương trình, nhà trường đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ cha mẹ học sinh, học sinh, đối tác và các nhà hảo tâm.
Tổng số tiền quyên góp tại Lễ hội Mùa xuân 2026 tính đến thời điểm này đạt 3.223.572.000 VND, trong đó, nhà giáo Phạm Bích Ngà tiên phong ủng hộ: 600.000.000 VND.
Những con số này không chỉ thể hiện sự thành công của một sự kiện. Đó là minh chứng cho sức mạnh của giáo dục nhân ái khi được thực hiện bằng hành động.
Toàn bộ sự đóng góp trong Lễ hội Mùa Xuân 2026 đều hướng về một công trình cụ thể: Cầu Ngôi Sao Hoàng Mai. Cây cầu dài 60m, rộng 4m, bắc qua sông Kỳ Cùng, sẽ phục vụ 6.634 nhân khẩu sinh sống hai bên bờ, giúp việc đi lại và đến trường an toàn hơn. Đây là công trình thuộc chương trình Sao Nhân Ái, hành trình thiện nguyện bền bỉ của Ngôi Sao Hoàng Mai trong nhiều năm qua – nơi giáo dục được tiếp nối bằng những giá trị cụ thể cho cộng đồng.
.jpg)
Với chủ đề “Kết nối di sản – Lan tỏa bản sắc Việt”, lễ hội còn mang đến 17 tiết mục nghệ thuật, 5 không gian trải nghiệm và 54 gian hàng đa dạng.
Khi tiếng trống hội vang lên, những giá trị truyền thống được tái hiện, những ý tưởng sáng tạo của học sinh được tỏa sáng. Quá khứ – hiện tại – tương lai cùng giao thoa trong một ngày hội trọn vẹn.
Lễ hội khép lại, nhưng cây cầu tại Pác Làng đang dần thành hình, và trong từng mét cầu ấy sẽ có dấu ấn của hàng nghìn trái tim đã cùng nhau lựa chọn yêu thương bằng hành động.
Thu Thủy
Tin khác
Trường Mầm non Minh Khai: Khởi đầu năm học mới bằng yêu thương và sẻ chia
Rộn ràng lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường Mầm non Tây Tựu
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027
Cơ hội sở hữu xe khi Volkswagen ưu đãi 100% lệ phí trước bạ
Linh hoạt điều hành giá để kiểm soát lạm phát tháng cuối năm
Thanh Liệt rộn ràng ngày khai trường và những khởi đầu mới
Quảng Ngãi: Khánh thành 4 trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở biên giới
THPL – Sáng ngày 5/9, tại xã Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) diễn ra lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú...05/09/2026 11:39:41Chủ đầu tư có thể bị phạt tới 300 triệu đồng nếu chậm bàn giao kinh phí bảo trì chung cư
(THPL) - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công...05/09/2026 09:57:03Nông sản Việt nâng tầm giá trị để chinh phục chuỗi cung ứng toàn cầu
(THPL) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, ngành nông sản Việt Nam đang chứng minh vai trò "trụ đỡ" vững chắc của nền kinh...05/09/2026 09:44:26Ford Việt Nam khởi động chương trình “Sống Rộng cùng Territory"
(THPL) - Ford Việt Nam khởi động chương trình “Sống Rộng cùng Territory”, đưa tinh thần rộng mở từ không gian chiếc xe đến những trải...05/09/2026 09:53:51
