08:59 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tiết lộ thư tình của ông Obama gửi bạn gái thời đại học

15:24 20/10/2017

(THPL) - Trường ĐH Emory đã đăng tải 9 bức thư mà cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng gửi người bạn gái cũ Alexandra McNear thời sinh viên.

Theo Telegraph30 trang thư viết tay của chàng trai Barack Obama tuổi 20 dành cho bạn gái cũ Alexandra McNear thời sinh viên được thư viện Rose của Đại học Emory tìm thấy từ năm 2014. Hiện chúng được công khai nhằm phục vụ nghiên cứu.

9 bức thư dành cho bà McNear được viết trong giai đoạn 1982-1984 khi bà này là sinh viên ở một trường đại học tại bang California. Đó là nơi ông Obama từng theo học trước khi chuyển đến trường đại học Columbia ở New York.

Những bức thư mà ông Obama từng viết cho bà Alexandra McNear. Ảnh: AP

Các nhà nghiên cứu mô tả văn phong của ông đẹp như thơ và giống lời bài hát. Giám đốc thư viện Rosemary Magee cho biết: "Những bức thư được viết một cách mượt mà, tiết lộ quá trình tìm kiếm ý nghĩa và bản sắc của một chàng trai. Chúng thể hiện khát vọng và những vấn đề mà sinh viên mọi nơi phải đối mặt".

Theo BBC, thư viết từ năm 1982 đến năm 1984. Một trong những bức thư thời gian đầu viết: "Anh tin em biết rằng anh nhớ em, mối quan tâm anh dành cho em nhiều như không khí, sự tin tưởng anh đặt ở em sâu như biển cả, tình yêu của anh luôn dào dạt". Dòng ký tên đầy tình cảm: "Yêu em, Barack".

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama thời trẻ. (Ảnh: ITN)

Tuy nhiên, mối quan hệ đó không kéo dài. Đến năm 1983, ông viết: "Anh nghĩ về em thường xuyên, dù anh vẫn bối rối với cảm xúc của chính mình. Có vẻ như chúng ta luôn mong muốn những gì không thể có, điều đó ràng buộc cả hai, cũng khiến anh và em xa cách".

Giáo sư Andra Gillispie (Đại học Emory) tin rằng sự lãng mạn trong thư đã giảm đi bởi bức thư này có thể được viết ra trong thời gian mối quan hệ đi đến hồi kết. 

Trong một bức thư, ông Obama kể chuyện bạn bè sắp ổn định hoặc tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, ông nhận thấy sự khác biệt khi sinh ra ở Hawaii, quê bố ở Kenya xa xôi và dành phần lớn thời gian ngày bé ở Indonesia. Ông có cảm giác bị cô lập và cố gắng vượt qua, nhưng điều đó không dễ dàng. 

Khi tốt nghiệp vào năm 1983, trở về Indonesia, nơi từng lớn lên, Obama nhận ra ông không còn thuộc về nơi này. "Anh không nói thạo ngôn ngữ ở đó như trước. Anh được đối xử bằng cả sự bối rối, tôn trọng và khinh miệt vì là người Mỹ. Anh nhìn thấy những con đường xưa cũ, những căn nhà ọp ẹp hướng ra cánh đồng, những lối đi quen thuộc mà giờ anh không thể tiếp cận được nữa", ông thổ lộ.

Tường Vy (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu