Tia hy vọng mong manh của bé gái mắc bệnh ung thư máu
“Mẹ ơi con thấy mệt hoài à. Con chán ở bệnh viện lắm rồi, con muốn về đi học cơ…”, bé Hồng Nhã Mi khóc tấm tức.
Người mẹ trẻ chỉ biết ôm con thật chặt trong vòng tay của mình. Chị không muốn con phải chứng kiến cảnh mẹ rơi nước mắt. Nén chặt nỗi đau trong lòng, nguyện vọng duy nhất của chị là con được sống những tháng ngày vui vẻ.
Mẹ bế tắc
"Ghép tủy", hai từ đó cứ lởn vởn trong đầu chị Nguyễn Thị Gấm. Đó là cách duy nhất để cứu con gái chị, cũng là điều không tưởng đối với khả năng của gia đình chị lúc này.
5 năm nay, trong lòng chị Gấm luôn nuôi một hy vọng mong manh, đến lúc nào đó chị sẽ có đủ tiền để ghép tủy chữa bệnh ung thư máu cho con. Chị lên mạng tìm kiếm thông tin về căn bệnh, nơi điều trị và cả chi phí ghép tủy. Nhưng dù đã tìm được nơi có chi phí thấp nhất, số tiền đó cũng vẫn quá xa vời đối với hoàn cảnh của chị lúc này.
Bé Hồng Nhã Mi (sinh năm 2009 ở 14/9 tổ 4, ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) mắc phải căn bệnh ung thư máu từ khi mới 5 tuổi. Suốt 5 năm qua, gia đình chị Nguyễn Thị Gấm và anh Hồng Vĩnh Cường đã trải qua không biết bao nhiêu gian nan, thử thách mới giành giật được đứa con.
Chị Gấm bảo, có những lúc, tưởng chừng con không vượt qua được, chị sẽ mất con mãi mãi. Nhiều đêm chị thức trắng đêm cùng con, thấm những giọt nước lên đôi môi khô nứt nẻ và trăn trở nghĩ liệu bé Nhã Mi có khả năng nào chiến thắng được căn bệnh.
Có khi vài 3 ngày, chị không đưa vào miệng cho con được vài thìa cháo. Phải thực sự kiên trì, sau 2 năm điều trị, tình trạng của bé mới ổn định và được về nhà điều trị duy trì tái khám 1-3 tháng/lần.
Mới đây, Nhã Mi tái phát bệnh phải nhập viện. Quá trình điều trị lại lặp lại như trước, nhưng lần này gia đình chị Gấm khó khăn hơn gấp bội. Nợ cũ chưa trả xong, anh chị lại tiếp tục vay tiền lo cho con từng toa thuốc.
Mẹ không muốn mất con
“Bác sĩ nói chỉ có ghép tủy mới có cơ hội tốt cho cháu. Nếu chỉ điều trị bằng hóa chất này thì cũng không thể nói trước được điều gì. Tôi hỏi thử bác sĩ về chi phí điều trị ghép tủy, nhưng số tiền quá lớn", chị Gấm nghẹn ngào. "Chi phí thấp nhất cũng tới 700 triệu đồng. Vợ chồng tôi lo ăn còn chưa đủ, nói gì đến số tiền lớn như thế. Tôi không muốn mất con, giờ tôi phải làm sao?".
Hai mẹ con chị bất đắc dĩ coi bệnh viện là nhà. Ngày 2 bữa, cơm từ thiện trong bệnh viện nuôi sống mẹ con chị. Những đồng tiền thơm thảo của các mạnh thường quân cho, chị gói ghém cẩn thận để mua cho con tô cháo khi cần, liều thuốc khi thiếu…
Chồng chị, anh Hồng Vĩnh Cường ở nhà lao động quần quật. Anh đi làm cách nhà mấy chục cây số, dành dụm từng đồng gửi lên cho con. Vậy nhưng, tiền kiếm được sau khi trừ các chi phí ăn uống, sinh hoạt, phòng trọ anh cũng chẳng còn bao nhiêu. Bé Mi nhớ cha cũng chỉ dám gọi điện thoại 1 lần/tuần cho đỡ tốn kém.
Hiện tại, gia đình chị Gấm còn đang nợ ngân hàng và người thân 150 triệu đồng. Số tiền anh Cường kiếm được như muối bỏ biển. Cơ hội cứu lấy tính mạng con gái đang dần khép lại. Bé Nhã Mi cần lắm những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ.
|
Mọi đóng góp có thể gửi về: Gửi trực tiếp: Anh Hồng Vĩnh Cường, 14/9 tổ 4, ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. SĐT: 0984 051 613 |
Theo báo Vietnamnet
Tin khác
Giá vàng ngày 24/4: Vàng trong nước giảm tiếp, thế giới chịu áp lực kép
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông vài nơi
MB phối hợp cùng Thuế TP.HCM ra mắt giải pháp số toàn diện cho hộ kinh doanh
Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam đẩy mạnh đào tạo thực tiễn qua chuỗi trải nghiệm cho sinh viên K10
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng
Khai mạc “Sức sống hàng Việt” số 5: Đưa đặc sản Hà Tĩnh vươn tầm qua nền tảng số
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên: Nâng cao hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng
(THPL) - Khi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) ngày càng phát huy vai trò, việc thực hiện minh bạch, hiệu quả tại cơ sở là yêu...24/04/2026 09:15:58Thanh Hóa: Xác định trách nhiệm của từng đơn vị trong giải ngân vốn đầu tư công
(TH&PL) - Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đối với từng dự án cụ thể, các sở, ngành và địa phương phải chủ...23/04/2026 23:56:21Cử tri và nhân dân vẫn lo ngại vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường
(THPL) - Cử tri và nhân dân băn khoăn tình trạng lừa đảo trên không gian mạng; ô nhiễm môi trường (đặc biệt là không khí và nước tại các...24/04/2026 00:09:54Công an phường Tây Hồ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(THPL) - Hòa trong không khí thiêng liêng, tự hào của những ngày tháng Tư lịch sử, vào lúc 8 giờ sáng ngày 18/4/ 2026 và 20/4/2026, Công an phường...23/04/2026 19:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia