Sắp diễn ra hội thảo về phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể Lễ hội điện Huệ Nam
(THPL) - Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm nhận diện toàn diện giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của Lễ hội điện Huệ Nam, đồng thời cung cấp luận cứ khoa học phục vụ định hướng xây dựng hồ sơ đề cử di sản, hướng tới mục tiêu ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại theo Công ước UNESCO năm 2003.
Chiều ngày 19/8/2026 tới đây, tại thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội điện Huệ Nam trong đời sống đương đại”.
Hội thảo được tổ chức nhân dịp Lễ hội điện Huệ Nam tháng 7 âm lịch năm 2026, nhằm triển khai Đề án “Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội điện Huệ Nam đến năm 2030”, đã được UBND thành phố Huế phê duyệt tại Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/7/2026.
Đây là hoạt động khoa học có quy mô lớn, thu hút đông đảo nhà quản lý, nhà nghiên cứu, chuyên gia, nghệ nhân và cộng đồng thanh đồng, thủ nhang trên cả nước. Ban Tổ chức đã nhận được 50 bài tham luận, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tâm huyết của giới nghiên cứu cũng như cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu đối với việc gìn giữ và lan tỏa giá trị của Lễ hội điện Huệ Nam.

Các tham luận tập trung vào bốn nhóm nội dung chính: Lịch sử hình thành và giá trị di sản của Lễ hội điện Huệ Nam; thực trạng công tác quản lý, bảo vệ và bảo tồn di sản, vai trò của cộng đồng thực hành; giải pháp phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh bền vững; và nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và kết nối mạng lưới các nhà khoa học nghiên cứu tín ngưỡng thờ Mẫu trên cả nước.
Tham gia trình bày, đóng góp tham luận có đông đảo nhà quản lý văn hóa, nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu tín ngưỡng thờ Mẫu, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về di sản và tôn giáo ở Trung ương và địa phương (Cục Di sản văn hóa, Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa...), cùng các viện nghiên cứu, trường đại học và đông đảo nghệ nhân, thủ nhang, đồng đền tiêu biểu trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ trên cả nước.
Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm nhận diện toàn diện giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của Lễ hội điện Huệ Nam; đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản phù hợp với đời sống đương đại; đồng thời cung cấp luận cứ khoa học phục vụ định hướng xây dựng hồ sơ đề cử di sản, hướng tới mục tiêu ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại theo Công ước UNESCO năm 2003. Các bài tham luận được chọn sẽ được biên tập, đăng trong kỷ yếu hội thảo.
|
Lễ hội Điện Huệ Nam, một trong những lễ hội tín ngưỡng đặc sắc của xứ Huế, sẽ diễn ra từ ngày 20-22/8, trong khuôn khổ Lễ hội mùa Thu-Festival Huế 2026. Các hoạt động chính của lễ hội được tổ chức tại Điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén), đình làng Hải Cát và Điện thờ Thánh Mẫu tại số 352 Chi Lăng, phường Phú Xuân, Thành phố Huế. Điểm nhấn của lễ hội là các nghi lễ rước Thánh Mẫu, cung nghinh Hội đồng Tứ Phủ và các hoạt động tín ngưỡng diễn ra trên sông Hương, tạo nên không gian văn hóa tâm linh đặc trưng của vùng đất cố đô. Ngày 20/8, lễ rước Thánh Mẫu sẽ khởi hành từ Điện thờ Thánh Mẫu tại 352 Chi Lăng lên Điện Huệ Nam. Sau lễ khai hội, cáo yết, các hoạt động hành hương tiếp tục được tổ chức. Ngày 21/8 diễn ra lễ chánh tế, cầu nguyện quốc thái dân an; đồng thời tổ chức nghi lễ cung nghinh Thánh Mẫu và Hội đồng Tứ Phủ lên đình làng Hải Cát. Ngày 22/8, lễ chánh tế được tiến hành tại đình làng Hải Cát, sau đó đoàn hồi loan về Điện Huệ Nam và Điện thờ Thánh Mẫu, khép lại chuỗi hoạt động của lễ hội. Lễ hội Điện Huệ Nam là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt-di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh. Nằm trên núi Ngọc Trản, bên sông Hương, Điện Huệ Nam, còn gọi là Điện Hòn Chén, là nơi thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na, Nữ thần Ponagar cùng nhiều vị thần khác. Lễ hội rước Mẫu trên sông Hương được tổ chức định kỳ hai lần mỗi năm vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách. |
Hoài Lam
Tin khác
Bảo Minh đưa hương vị bánh truyền thống lên không gian số
Doanh nghiệp Đà Nẵng mở rộng cơ hội xuất khẩu tại CAEXPO 2026
Giá xăng tăng mạnh, vượt 25.000 đồng/lít từ 15h chiều nay
Hà Nội nâng tầm sản phẩm OCOP, bước chuyển chiến lược từ quy mô đến chất lượng
Ba thương hiệu trẻ cùng góp mặt “đánh thức” mùa trăng xưa
LPBank vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất: Tăng trưởng đi cùng trách nhiệm
Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Huy: Hành trình tìm hình tướng cho những câu chuyện văn hóa
(THPL) - Không phải pho tượng nào cũng bắt đầu từ một mẫu có sẵn. Với Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Huy, có những tác phẩm được bắt đầu từ...17/09/2026 15:47:00Thanh Hóa: Người dân dựng cầu tre, đưa quan tài qua dòng nước lũ
(THPL) - Tại tỉnh Thanh Hóa, nhất là các xã miền núi do mưa lớn kéo dài làm nước lũ dâng cao, chia cắt lối đến nghĩa trang. Hàng chục người...17/09/2026 14:49:17Ngành nông nghiệp Việt Nam hướng tới mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ USD
(THPL) - Nông nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 74 tỷ USD...17/09/2026 12:18:38Xử lý triệt để, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa
(THPL) - Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp tục chỉ đạo, Bộ Giáo dục...17/09/2026 10:34:26
