Quảng Nam: Đốn hạ cây trong trường học, một phụ nữ tử vong
(THPL) - Do đốn hạ cây bàng cổ thụ trong khuôn viên trường học đúng lúc cuối giờ học buổi chiều khiến cây ngã đổ, đè sập mái nhà làm 1 người tử vong.
Tối 25/1, Công an huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết đang điều tra vụ việc xảy ra cái chết của một phụ nữ do cây bàng cổ thụ bị đốn hạ trong khuôn viên điểm trường Trung Đông của Trường tiểu học Duy Trung, huyện Duy Xuyên ngã đè.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phùng Hoàng, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Duy Xuyên, cho biết theo báo cáo của ban giám hiệu trường này, ngày 17/1 nhà trường ra thông báo do 2 cây bàng trong điểm trường Trung Đông quá già nên có khả năng trốc gốc và quá sát trường làm cho phòng học tối, nếu ngã gãy sẽ đập vào trường nên nhà trường sẽ bán thanh lý.
Khi nhận được thông báo, ông Nguyễn Văn Quang, trưởng ban thanh tra của trường, đã đăng ký mua và nhà trường thống nhất bán với giá 1 triệu đồng mỗi cây.
Nhà trường yêu cầu khi khai thác ông Quang không làm hư hại nhà của một người dân trong khuôn viên của trường, trường học, sân trường, phải khai thác vào ngày nghỉ và báo cáo trường biết.
Tuy nhiên chiều 23/1, ông Quang tổ chức cho người tiến hành khai thác đốn hạ cây bàng cổ thụ đầu tiên có đường kính khoảng 1,2m nhưng không thông báo cho trường khiến cây ngã đổ, đè sập mái hiên của ngôi nhà Nguyễn Trường Lý nằm trong khuôn viên điểm trường.
Ngôi nhà này thuộc diện giải tỏa, giải phóng mặt bằng, huyện cũng đã có quyết định di dời để trả khuôn viên cho nhà trường. Tuy nhiên, chủ nhà chưa chịu đồng ý với mức giá bồi thường nên chưa dời đi.
Thời điểm cây bàng này bị đốn ngã, bà N.T.B. (45 tuổi, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung) là hàng xóm sang chơi ở nhà ông Lý, vừa bước ra hiên nhà thì bị cây ngã đổ đè bị thương nặng. Người dân sau đó đưa bà B. đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, tối 24/1 bà B. đã tử vong.
Theo báo Pháp luật TPHCM, ông Phùng Hoàng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Duy Xuyên, cho biết đã yêu cầu cá nhân bà Nguyễn Thị Tám, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Duy Trung và ông Nguyễn Văn Quang báo cáo sự việc. Ngoài ra, ông Hoàng cũng cho biết việc nhà trường bán hai cây bàng cũng chưa báo cáo Phòng GD&ĐT.
"Và Phòng GD-ĐT cũng không biết thông tin ông Quang tổ chức đốn cây giữa giờ học như vậy vì học sinh đang học, người đốn cây như vậy rất cẩu thả, không có trách nhiệm. Hiện chúng tôi đang chờ kết luận điều tra của công an", ông Hoàng nói.
Tin khác
Auspacific Investment Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội: Xác lập hệ quy chiếu mới cho bất động sản cao cấp
Thủ tướng: Mọi quyết định đầu tư phải hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Chiếm 54,51% thị phần, Green SM tiếp tục dẫn đầu thị trường gọi xe taxi công nghệ Việt Nam
Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3
Cuộc đua “Net Zero” và áp lực lên hạ tầng khu công nghiệp
Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phát triển văn hóa
(THPL) - Sáng ngày 24/4, với 477/489 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 95,40%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển văn...24/04/2026 12:37:19Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh
(THPL) - Quyết sách bãi bỏ "ngưỡng cứng" 500 triệu đồng để hướng tới mức miễn thuế 1 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ tạo động lực...24/04/2026 12:34:19Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai
(THPL) - Sáng ngày 24/4, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội khóa XVI đã chính thức thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai....24/04/2026 12:38:21Giới thiệu 20 tác phẩm hội họa tiêu biểu của vua Hàm Nghi
(THPL) - Tối ngày 23/4/2026, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, triển lãm "Trời, Non, Nước - Allusive Panorama" đã chính...24/04/2026 10:52:29
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia