08:35 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Q. Thủ Đức, TP.HCM: Côn đồ hung hãn vào tận nhà chém người

09:41 24/03/2017

(THPL) - Chỉ vì nhà bên để vật liệu xây dựng chưa kịp di dời ra chỗ khác nên đối tượng đã kéo theo hai đồng bọn đến tận nhà người này. Chúng mang theo kiếm nhật và mã tấu xông vào trong nhà chém liên tiếp 3 nhát rồi bỏ trốn…

Chém người vì chỗ để xe

Ngày 24/03, chị Bùi Thị Hiên (vợ anh Tiến) cho biết, sự việc kinh hoàng này xảy ra vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 21-03-2017, tại tiệm vật liệu xây dựng cũng là nhà của anh Trần Xuân Tiến (SN 1972, quê Nam Định; tạm trú tại tổ 9, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Lúc này, anh Tiến đang ở trong nhà làm cơm mời bạn bè thì thấy tiếng ồn ào nên đi ra. Bất ngờ anh Tiến bị đối tượng tên Trung vung cây kiếm lên chém liên tiếp.Thấy vậy, chị Bùi Thị Hiên (vợ anh Tiến) hô hào người dân xung quanh đến hỗ trợ thì Trung cùng hai đối tượng cũng cầm theo mã tấu đứng bên ngoài bỏ trốn. Chị Hiên cùng với người dân đã đưa anh Tiến đến bệnh viện cấp cứu.

Anh Tiến đang nằm viện để điều trị các vết thương

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định anh Tiến bị chém 3 nhát vào bả vai trái, mu bàn tay trái và cẳng tay phải. Trong đó, vết thương trên bả vai dài tới 14 cm và sâu tới xương. Còn vết chém ở mu bàn tay trái cũng khiến cho anh bị đứt hai đường gân của các ngón tay. Riêng vết thương ở cẳng tay phải thì nhẹ hơn, chỉ khâu vết thương.

Vẫn chưa hết sợ hãi, chị Hiên kể lại: “Hôm đó (ngày 21-03-2017) vào buổi sáng chiếc xe chở đá xây dựng đến cho cửa hàng của gia đình tôi nhưng không có chỗ đổ. Bởi vì chỗ bãi đất trống mà gia đình tôi hay đổ vật liệu ở đó bị vướng chiếc xe tải mà đối tượng Trung cùng với các đối tượng khác chạy thuê để ở đó nên không vào được. Vợ chồng tôi có nói với Trung là chạy xe ra giùm để đổ đá rồi chạy lại nhưng đối tượng không chịu mà vùng vằng thách thức. Vì vậy, chiếc xe chở đá không chờ được nên đổ vật liệu xuống ngay bên cạnh chiếc xe của đối tượng này”.

Đến chiều tối thì Trung chạy lại cửa hàng của gia đình và yêu cầu phải dọn đống đá đó đi để chúng đỗ xe. Lúc đó, chồng tôi đã nói là phải từ từ mới bán được thì Trung lớn tiếng chửi bới, quát tháo và thách thức. Lúc này, anh Tiến cũng nói lại là phần đất đó đã được chủ đất đồng ý cho gia đình tôi được để vật liệu xây dựng, còn việc để xe của các đối tượng này chưa có sự đồng ý nhưng vẫn để đó. Thấy sự việc ồn ào, nhiều người dân gần đó chạy đến can ngăn và yêu cầu các đối tượng đi về. Khi về, các đối tượng cũng không quên buông lời hăm dọa sẽ xử mọi người trong gia đình”, chị Hiên kể tiếp.

Cũng tưởng những đối tượng này nói vậy và đi về là xong. Ai ngờ, một lát sau thì đối tượng Trung quay trở lại cùng với hai đối tượng khác trên tay cầm kiếm và mã tấu. Xông vào chửi bới chị Hiên, thấy anh Tiến đi ra thì Trung vung kiếm chém liên tiếp. 

Còn tiếp tục hăm dọa

Sau khi sự việc xảy ra, đối tượng Trung bỏ trốn, còn anh Tiến được đưa đi cấp cứu. Thế nhưng đồng bọn của Trung vẫn lảng vảng ở đó, thậm chị chúng còn vào tận trong nhà hăm dọa “xử” gia đình chị Hiên nếu không rút đơn ở trên công an.

Cũng theo chị Hiên, ngay hôm sau khi đưa chồng đi cấp cứu ở bệnh viện, nhờ người nhà chăm sóc, chị phải về để lo việc buôn bán. Ngày hôm sau vợ đối tượng Trung cùng với một đối tượng mặt mày bặm trợn đến nhà yêu cầu chị phải rút đơn ở trên công an. Khi chị trả lời là hiện giờ chồng mình đang nằm viện chưa biết tình hình chữa trị thế nào, cũng như hiện giờ bên phía công an đã xuống làm việc thì cứ để giải quyết theo pháp luật.

Chị Hiên chỉ nơi đối tượng Trung dùng kiếm chém chồng mình

Thấy tôi nói vậy thì vợ đối tượng Trung đi về nhưng một lúc sau quay lại cùng một đối tượng nam khác. Đối tượng này xông vào nhà xục xạo khắp nơi rồi lại gần chỗ tôi vén áo lên với nhiều vết sẹo cùng nhiều hình xăm trổ. Người này gằn giọng: “Khôn hồn thì rút đơn nếu còn muốn ở đây và làm ăn lâu dài. Còn không, liệu công an có thể bảo vệ gia đình mãi được không(?)”. Lúc đó tôi sợ quá mà không dám nói gì với chúng. Chỉ mong công an sớm vào cuộc để bắt giữ, xử lý các đối tượng này, chứ không chúng vẫn còn ở ngoài và gây nguy hiểm cho gia đình”, giọng chị Hiên lo lắng.

Không riêng gì gia đình chị Hiên bị chém, bị đe dọa sau khi Trung và đồng bọn gây án. Khi phóng viên xuống hiện trường để nắm tình hình vụ việc, cũng có một số đối tượng mặt mũi bặm trợn bám theo.

Chị Hiên cũng cho biết thêm, hiện sự việc đã được công an tiến hành lấy lời khai nhưng do đối tượng chưa bị bắt nên gia đình hiện rất hoang mang lo lắng. Cũng như bọn chúng còn nhiều lần đến nhà hăm dọa “xử” mọi người trong gia đình. Còn khi sự việc xảy ra thì nhiều người dân xung quanh sẵn sàng làm chứng về việc đối tượng Trung và đồng bọn xông vào nhà chém anh Tiến.

Để nắm thêm thông tin về sự việc, phóng viên đã liên hệ với Trung tá Bùi Tấn Hòa – Trưởng Công an phường Linh Trung. Trung tá Hòa cho biết hiện vụ việc đã được chuyển lên công an quận Thủ Đức điều tra theo thẩm quyền.

Được biết, Công an quận Thủ Đức đang tiến hành điều tra và truy bắt đối tượng Trung để xử lý theo quy định pháp luật.

Tự Đức - Hồng Điệp

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu