Phú Bình, Thái Nguyên: Xã ra thông báo tháo dỡ công trình trái phép 5 lần vẫn không thực hiện được
Đó là câu chuyện của UBND xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Văn Hoành, Chủ tịch UBND xã đã 5 lần ra thông báo về việc thực hiện tháo dỡ các cột gạch, xây xếp gạch, dựng cột bê tông do gia đình ông Dương Văn Thọ và bà Đặng Thị Hiền tự ý xây dựng trái phép, nhưng chưa một lần nào thực hiện được. Sự việc kéo dài làm ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống và niềm tin của người dân.
Theo đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Viết, sinh năm 1972 tại xóm Quán Chè, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 9/12/2017 gia đình bà có mua của ông Lê Hữu Thọ và bà Dương Thị Hà thửa đất số 331, tờ bản đồ số 11, diện tích đất là 416m2. Bà và gia đình ông Lê Hữu Thọ đã mua bán xong và có giấy viết tay, gia đình ông Thọ đã bàn giao đất cho gia đình bà Viết tôn tạo và sử dụng.

Tuy nhiên khi gia đình bà Nguyễn Thị Viết mua cây về trồng trên phần đất nhà mình đã mua thì bị bà Đặng Thị Hiền cư trú tại xóm Quán Chè, xã Nga My, huyện Phú Bình đã có hành vi cố ý gây thương tích. Cụ thể dùng gạch ném vào ngực và bụng của bà Viết trước sự chứng kiến của Công an viên và Bí thư xóm. Bà Hiền liên tục chửi bởi, lăng mạ và kiên quyết không cho bà Viết trồng cây trên chính phần đất của bà đã mua. Đặc biệt bà Đặng Thị Hiền và ông Dương Văn Thọ đã tự ý xây dựng tường gạch chặn lối đi chung của gia đình nhà bà Viết và một số gia đình khác. Làm cho các con của bà Viết không thể ra khỏi nhà để đi học. Gia đình bà Viết và các hộ lân cận liên quan đến lối đi chung không có đường đi để yên tâm sản xuất làm ăn.

Một điểm đặc biệt nữa thể hiện được sự yếu kém của chính quyền địa phương nơi đây, đó chính là sự việc tranh chấp lối đi chung đã được Chủ tịch UBND xã Nga My 5 lần ra thông báo đến các hộ dân về việc thực hiện tháo dỡ các cột gạch, xây xếp gạch, dựng cột bê tông do gia đình ông Dương Văn Thọ và bà Đặng Thị Hiền tự ý xây dựng trái phép. Thông báo đầu tiên là vào ngày 29/1/2021 và thông báo mới nhất lần thứ 5 là vào ngày 5/2/2021. Đến thời điểm nay đã 4 tháng trôi qua nhưng quyết định của UBND xã vẫn ra, biện pháp xử lý thì UBND xã vẫn không thực hiện được.

Trong một Quyết định về việc chỉ đạo thực hiện tháo dỡ 05 cột gạch để trả lại hiện trạng ban đầu của lối đường đi lại làm đồng và lối đi lại sinh hoạt của gia đình đình bà Phạm Thị Viết nêu rõ: Tổ công tác thực hiện việc đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn các hộ gia đình ông Dương Văn Thọ, bà Nguyễn Thị Viết cùng các hộ dân canh tác có trách nhiệm tháo dỡ bắt buộc toàn bộ 05 cột xây gạch do gia đình ông Dương Văn Thọ và bà Đặng Thị Hiền tự ý xây dựng trên lối đi lại sản xuất của nhân dân và đi lại sinh hoạt hàng ngày của gia đình bà Nguyễn Thị Viết để trả lại hiện trạng ban đầu theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện từ 8h ngày 9/2/2021.
Vậy mà đến thời điểm bây giờ vẫn để xảy ra mâu thuẫn, gia đình ông Thọ vẫn tiếp tục xây dựng trái phép, lấn chiếm lối đi chung, gây mâu thuẫn giữa các gia đình mà chính quyền địa phương vẫn im bặt.
Phóng viên Thương hiệu và pháp luật đã trao đổi qua điện thoại với Chủ tịch UBND xã Nga My, ông Nguyễn Văn Hoành cho biết: “Qúa trình ban hành Quyết định để tháo dỡ nhưng vẫn còn vướng mắc một số nội dung nên không tiến hành tháo dỡ. Và tiếp tục hoàn thiện để báo cáo UBND huyện. Công việc tháo dỡ còn liên quan đến công việc “logic” từ trước rồi không phải nói là tháo dỡ được ngay”.
Ngay sau đó, phóng viên cũng đã liên hệ trực tiếp với ông Dương Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình để tìm hiểu thêm về thông tin này, ông Hưng cho biết: “Huyện đã chỉ đạo cho xã cần phải tháo dỡ rồi. Người dân cũng phải xem lại cách “ăn ở” không phải tự dưng người ta xây chặn lối đi. Nhưng huyện đã chỉ đạo xã tháo dỡ hết, không dỡ được thì đưa ra tòa”.
Một thực tế cho thấy, chính quyền xã thì bảo đợi huyện chỉ đạo. Huyện thì trả lời đã chỉ đạo xã thực hiện tháo dỡ. Vậy ông Nguyễn Văn Hoành, Chủ tịch UBND xã Nga My ra 5 lần thông báo tháo dỡ đóng dấu đỏ để làm gì? Là cơ quan đại diện đứng đầu của địa phương mà ra văn bản không thực hiện được liệu còn làm gương được cho nhân dân hay không?
Thiết nghĩ vấn đề ngày cần được UBND huyện Phú Bình nói riêng và các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên nói chung cần vào cuộc để tìm hiểu và xử lý tình trạng trên dứt điểm, đúng pháp luật, mang lại niềm tin cho bà con nhân dân.
TCĐT Thương hiệu và pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về nội dung này!
Hoài Thanh
Tin khác
Sự phát triển của máy tính lượng tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Đưa công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của đất nước
Quy hoạch danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, hướng tới trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế
PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số
Phú Thọ: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành công thương phải tiên phong để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
(THPL) – Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy...22/04/2026 16:41:41So sánh men ướt và men khô: Lời giải cho độ bền lõi bình nước nóng
(THPL) - Cùng mục tiêu bảo vệ ruột bình nước nóng khỏi ăn mòn, công nghệ tráng men ướt và men khô khác biệt rõ về quy trình, hiệu quả và...22/04/2026 14:31:00Porsche Cayenne thuần điện hoàn toàn mới sẽ có mặt tại Việt Nam
(THPL) - Cùng với phiên bản động cơ đốt trong và plug-in hybrid, mẫu xe thể thao Cayenne thuần điện hoàn toàn mới của Porsche sẽ có mặt tại...22/04/2026 15:37:00Đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh phát triển đất nước
(THPL) – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, việc ban hành Nghị quyết là bước đi thiết yếu để...22/04/2026 16:32:05
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia