Phòng khám Nam học Sài Gòn “phán” đủ bệnh: Bệnh viện công lập khẳng định sức khoẻ tốt
(THPL) - Khám tại Phòng khám Đa khoa (PKĐK) Nam học Sài Gòn được nhân viên của phòng khám “vẽ” ra đủ thứ bệnh. Tuy nhiên, khi khám lại tại bệnh viện công lập uy tín tại TP.HCM lại ra kết quả “âm tính”, khỏe mạnh bình thường.
Sau khi nhận được nhiều phản ánh về việc PKĐK Nam học Sài Gòn (địa chỉ số 495 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) “vẽ bệnh, moi tiền” khách hàng, Thương hiệu và Pháp luật điện tử đã thông tin ở bài viết đầu tiên Phòng khám đa khoa Nam học Sài Gòn “vẽ bệnh” moi tiền khách hàng?. Để chứng minh sự việc trên, phóng viên (PV) đã tiến hành đi khám lại ở một bệnh viện công lập, uy tín tại TP.HCM và nhận được kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh, PV là một người khỏe mạnh, bình thường!

“Vẽ bệnh, hù dọa” khách hàng trắng trợn?!
Sau khi nhận được phản ánh, phóng viên trong vai người có dấu hiệu bị đau phần dương vật và có mặt tại địa chỉ 495 Cộng Hòa để được bác sĩ PKĐK Nam học Sài Gòn thăm khám.
Tại đây, 3 người mặc áo blouse trắng được giới thiệu là bác sĩ, không đeo biển tên, biển hiệu thăm khám cho chúng tôi.

Trình bày một số triệu chứng, biểu hiện, chúng tôi được nam bác sĩ yêu cầu kiểm tra dương vật, lấy dịch niệu đạo, xét nghiệm máu, nước tiểu, giang mai, sùi mào gà, HIV… Người này còn “mồi chài” bệnh nhân bằng cách giảm giá 50% chi phí khi thực hiện đầy đủ các xét nghiệm.
Sau khi đóng tiền xét nghiệm gần 1,3 triệu đồng, chúng tôi tiếp tục được nhân viên hướng dẫn đi lấy máu, nước tiểu để xét nghiệm.
Khoảng 30 sau, chúng tôi được mời vào phòng thăm khám ban đầu. Tại đây, một người tự xưng là trợ lý của bác sĩ, không đeo biển tên, biển hiệu và bắt đầu “phán bệnh”: “Qua kết quả xét nghiệm thì em bị bệnh lậu, đây là 1 căn bệnh nguy hiểm nó chỉ đứng sau bệnh HIV, giang mai, sùi mào gà. Riêng bệnh lậu của em thì chị dám đảm bảo với em điều trị bằng thuốc sẽ hết 100%, nhưng em phải đảm bảo điều trị đúng phác đồ của bác sĩ đưa ra”.
Khi được chúng tôi hỏi về quy trình và kinh phí để chữa trị, người phụ nữ này cho biết: “Căn bệnh của em giờ phải cho truyền thuốc kháng sinh vào tĩnh mạch 7 ngày cộng với điều trị để tiêu hết viêm mủ là 10 ngày, chi phí trong 7 ngày đầu là 1,533 triệu đồng, 10 ngày sau thì mỗi ngày 1 triệu đồng”.
Nhận thấy chúng tôi có vẻ lưỡng lự chữa trị, người này liền nói: “Bệnh này nếu em không chữa trị sau này em sinh con sẽ bị lậu trong mắt, nó là một căn bệnh nguy hiểm. Bây giờ em cứ điều trị đi, tối về em lên mạng search google xem bệnh lậu nó nguy hiểm như thế nào?”.
Bệnh viện công lập khẳng định “âm tính”!
Sau khi ra khỏi PKĐK Nam học Sài Gòn, PV ngay lập tức liên hệ đến một bệnh viện công lập, uy tín hàng đầu TP.HCM để khám lại. Tại đây, chúng tôi nhận được kết quả xét nghiệm cũng như chẩn đoán của bác sĩ “trái ngược” hoàn toàn với những xét nghiệm, chẩn đoán từ PKĐK Nam học Sài Gòn.
Cụ thể, sau khi thực hiện đầy đủ các bước thăm khám, kiểm tra kết quả xét nghiệm, bác sĩ tại bệnh viện này kết luận: Bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường, không mắc phải bệnh tật nào.
Trước những kết quả không mấy làm bất ngờ này, có thể thấy, PKĐK Nam học Sài Gòn đang có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền” khách hàng bằng mọi giá. Và số tiền chữa trị lên đến hàng chục triệu đồng phải chăng là do nhân viên của phòng khám này tự “tưởng tượng” ra?!
Đáng chú ý, trong quá trình thăm khám, chúng tôi không hề được gặp hay trao đổi bệnh tình với bác sĩ của PKĐK Nam học Sài Gòn, dù kết quả thăm khám, xét nghiệm lại là chữ ký của bác sĩ?
Để làm rõ vấn đề trên, phóng viên Thương hiệu và Pháp luật điện tử đã liên hệ trực tiếp đến PKĐK Nam học Sài Gòn, Sở Y tế TP.HCM và các đơn vị có liên quan nhằm có thông tin khách quan, đa chiều cung cấp đến bạn đọc ở các kỳ tiếp theo.
Tràng Giang
Tin khác
Doanh nhân Trương Thanh Xuân: Hội nhập bằng kết nối, phát triển từ nội lực
Công an tỉnh Quảng Ninh công bố các quyết định về công tác cán bộ
VPBank ra mắt thẻ tín dụng S Rewards Mastercard - Hoàn Shopee xu đến 12%, mở thẻ online chỉ 10 phút
Bộ Công thương chỉ đạo đẩy nhanh triển khai các dự án điện trọng điểm
Bộ Y tế công nhận Sổ sức khỏe điện tử VNeID thay thế hoàn toàn sổ giấy
Đấu giá áo dài 500 triệu đồng tại Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026
Nguyễn Hồng Vy Đan: Từ “lơ ngơ” bên chén trà đến Nghệ nhân Quốc gia
(THPL) - Từ những ngày “lơ ngơ” bên chén trà, Nguyễn Hồng Vy Đan (34 tuổi) đã bước vào trà đạo bằng sự khiêm nhường và đam mê thuần...07/01/2026 15:53:13Điện lực Thanh Hóa: Vững vàng vượt khó, bảo đảm điện cho phát triển kinh tế - xã hội
(THPL) - Trong bối cảnh năm 2025 ghi nhận nhiều khó khăn do thiên tai, nắng nóng gay gắt và nhu cầu điện tăng cao kỷ lục, Công ty Điện lực Thanh...07/01/2026 17:20:12Bảng giá xe hãng Honda mới nhất tháng 1/2026
(THPL) - Honda Việt Nam là một trong những thương hiệu sản xuất ô tô, xe máy lớn mạnh và uy tín tại Việt Nam. Hãng sở hữu loạt mẫu xe gây...07/01/2026 17:13:57Dự báo giá xăng giảm nhẹ trong kỳ điều chỉnh ngày 8/1
(THPL) - Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá mặt hàng này trong nước vào ngày mai 8/1...07/01/2026 17:08:32