03:06 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ninh Thuận: Xe trọng tải lớn "bức tử" đường giao thông nông thôn, đe dọa đời sống người dân

08:48 29/06/2021

( THPL) - Hoạt động vận chuyển suốt ngày đêm của các phương tiện vận tải cỡ lớn từ điểm khai thác đất của Công ty THHH thương mại và dịch vụ Hướng Dương Sáng (thôn Liên Sơn, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước) đã khiến người dân nơi đây sống trong bất an vì ô nhiễm và nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi đến xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước những ngày cuối tháng 6-2021, để ghi nhận tình trạng xe quá tải chở đất gây mất an toàn nhiều tuyến đường nông thôn.

Theo ghi nhận của PV, hàng ngày, có hàng trăm lượt xe trọng tải lớn với các lô gô: Công ty Phú Hưng, Công ty Thanh Tâm, Công ty Nhật Thành, Công ty Hạnh Phúc, Công ty Long Hà Thành…chở đất từ điểm khai thác tận thu của Công ty THHH thương mại và dịch vụ Hướng Dương Sáng, lưu thông qua các tuyến đường nông thôn đi tiêu thụ phục vụ san lấp.

Tại khu vực này xuất hiện hàng đoàn xe tải ben có thùng được cơi nới cao vượt quá khổ khoảng từ 30 -60 cm nhằm tăng tải. Cụ thể, xe tải BKS 85C – 05500 có thùng đã được cơi nới và xe không có logo. Hay các xe trọng tải lớn có BKS 85C -05292 và xe BKS 85C – 05583 khi chở đất lưu thông trên đường, thùng cũng cơi nới cao lên vượt quá khổ quy định.

Xe cơi thùng, che phủ sơ sài làm rơi đất đá ra đường. Ảnh: Nguyễn Phong.

Nhiều xe chở đất không được che bạt hoặc chỉ che sơ sài, làm đất rơi vãi khắp nơi, qua khu dân cư đông đúc như chốn không người, bất chấp sự phản đối của người dân. Các xe quá tải gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường, làm hư hỏng nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã. Mỗi một đợt xe chạy qua, bụi cuốn lên mù mịt, khu dân cư chìm trong bụi đất, ô nhiễm. Người dân cho biết, nhà gần đường luôn đóng kín cửa nhưng bụi đất vẫn bám dày trên các vật dụng trong nhà. Họ không thể nào ngăn chặn hết được nên đành phải sống chung với bụi.

Bụi bặm mù mịt cuốn theo những chuyến xe. Ảnh: Nguyễn Phong.

Ông Mang Sang, sinh năm 1967, người đồng bào Raglai (thôn Liên Sơn, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước), bức xúc nói: Khu khai thác đất của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ đào xới tan hoang cả một quả đồi, vốn là đất rừng sản xuất của người dân đồng bào Raglai. Không chỉ núi bị đào xới mà hàng ngày có hàng trăm lượt xe tải lớn vào đây chở đất làm nhiều tuyến đường nông thôn tan nát, ô nhiễm vì bụi khiến người dân vô cùng bức xúc. “Dân có kéo đến UBND xã phản ánh nhiều lần, nhưng có được giải quyết đâu. Người dân phải hít bụi đất quanh năm, nhưng đành phải cam chịu vì nói ra không được giải quyết, lại còn sợ bị đe dọa, hành hung”, ông Mang Sang nói.

Người đi đường "tối mắt, tối mũi" khi phải đi gần những hung thần quá tải. Ảnh : Nguyễn Phong.

Gia đình anh Trần Ngọc Triều và chị Lê Thị Kim Yến có nhà và khu vườn bên cạnh Khu khai thác đất của Công ty THHH thương mại và dịch vụ Hướng Dương Sáng thì không được một ngày yên bình. Anh Trần Ngọc Triều bức xúc nói: Nhà tôi bên cạnh khu khai thác đất nên không thể kinh doanh, cũng chẳng sản xuất nông nghiệp gì được. Hàng ngày, xe trọng tải lớn chở đất chạy qua trước nhà tôi rầm rầm, bụi tung mù mịt, chỉ lo đóng cửa tránh bụi. Khu vườn nhà tôi kề điểm khai thác đất, trước đây có sản xuất trồng cây hàng năm, nhưng nay bỏ hoang vì ô nhiễm do bụi dày đặc, trồng cây không lên được.

“Nhiều lúc muốn bán nhà, ruộng đất đi nơi khác cho yên ổn, nhưng nghĩ đến công khai phá bao năm vất vả để được hôm nay, nước mắt lại ứa ra vì xót xa. Mà giờ có bán thì cũng chỉ bán được cho bà Mỹ Lệ (chủ khu khai thác đất-PV) với giá “bèo”, chứ ai mà dám mua”, chị Lê Thị Kim Yến nói.

Nhiều người dân địa phương cho biết: Tình trạng xe quá tải chở đất trên đường nông thôn còn làm mất an toàn giao thông, đặc biệt học sinh đi lại trên tuyến đường này đối diện nguy hiểm. Nhiều hôm các cháu học sinh người dân tộc Chăm đến trường bị bùn đất văng lên lấm bẩn hết đồ trắng đành phải bỏ buổi học. Nhiều người bức xúc cho rằng, việc cấp phép, cho khai thác đất tận thu ngay bên cạnh khu dân cư xã Phước Vinh là điều khó hiểu? Các cấp chính quyền cần xem xét cho dừng hoạt động khai thác đất tại đây để đảm bảo an toàn cho người dân. 

Hàng đoàn xe chờ đến lượt lấy hàng. Ảnh: Nguyễn Phong

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Khánh Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, thừa nhận: Điểm khai thác đất của Công ty THHH thương mại và dịch vụ Hướng Dương Sáng có nguồn gốc là đất rừng sản xuất và tỉnh Ninh Thuận cho phép khai thác đất tận thu khoảng 5 năm rồi. Tình trạng xe trọng tải lớn và xe quá tải chở đất từ điểm khai thác này lưu thông liên tục nhiều năm nay trên tuyến đường liên xã, khiến đường hư hỏng nặng. Từ tuyến đường trải nhựa rất đẹp, nay đã xuống cấp thành con đường đất. Xe trọng tải lớn chở đất chạy trên đường bụi mù mịt, gây ô nhiễm nặng, người dân cũng phản ánh nhiều. Mặc dù chủ khu khai thác đất đã có khắc phục sửa chữa một số vị trí đường bị hư, và tưới nước chống bụi nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Về vấn đề này, một lãnh đạo TTGT thuộc Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận, cho biết: Vấn đề xe quá tải chạy trên đường liên thôn, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận bị người dân và dư luận phản ánh rất nhiều. Thời gian qua, lực lượng tuần tra trật tự giao thông (Sở GTVT) đã lập chốt để kiểm soát xe trọng tải lớn lưu hành trên tuyến đường này và xử phạt tình trạng vi phạm. Sở GTVT cũng đã mời bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Chủ khu khai thác đất tận thu của Công ty THHH thương mại và dịch vụ Hướng Dương Sáng (thôn Liên Sơn, xã Phước Vinh, huyện Thuận Nam) lên làm việc, yêu bà Lệ và các đơn vị mua hàng (xe tải đến mua đất) cùng khắc phục sửa đường bị hư. Hiện tại các đơn vị vẫn đang tiếp tục khắc phục. Do Thanh tra Sở GTVT đang tập trung chống dịch Covid-19, lực lượng kiểm soát giao thông thiếu nên hiện tại tạm thời không lập chốt kiểm soát tuyến đường này.

Việc giao đất và cấp phép hoạt động tận thu cho công ty Hướng Dương Sáng tại địa bàn xã Phước Vinh đang khiến người dân nơi đây đặt ra nhiều dấu hỏi. Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục phản ánh trong những bài viết tiếp theo.  

Xuân Hướng. Nguyễn Phong

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu