04:48 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Người bố cầu cứu các nhà hảo tâm vì sự sống của con gái nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo

11:11 02/11/2020

THPL) - Sinh ra bị bệnh bẩm sinh U ác tính (mang mầm ung thư) lưỡi phình to hơn cả bàn tay khiến cháu bé không thể bú thức ăn hay lăn trở mà chỉ nằm ngửa, thở từng nhịp nặng nề, khó nhọc. Căn bệnh U ác tính SARCOMA gắn cuộc đời bé Diệu Linh với bệnh viện, đẩy cha mẹ em vào cảnh sức cùng, lực kiệt.

Chúng tôi gặp bố con anh Nguyễn Khắc Hưởng ở ngoài hàng lang Bệnh viện Nhi Trung ương. Gương mặt mệt mỏi, đã hơn 3 tháng nay vợ anh, mẹ anh đã liên tục bên cháu Diệu Linh kể từ khi cháu sinh ra bị bệnh U ác tính chuyển tuyến ra Hà Nội điều trị.

Hoàn cảnh của bé Nguyễn Diệu Linh (4 tháng tuổi, ngụ TDP Hầu Đền, Phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, tĩnh Hà Tĩnh, con gái thứ 2 của vợ chồng anh Nguyễn Khắc Hưởng (34 tuổi) và chị Nguyễn Thị Phượng  (30 tuổi).

Bé Nguyễn Diệu Linh (4 tháng tuổi) bị U ác tính SARCOMA. Ảnh: ĐH

Ngày 11/7/2020, khi chị Phượng sinh cháu Diệu Linh tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Tỉnh thì phát hiện cháu bị dị tật bẩm sinh  bởi một khối U to bất thường ở vùng đáy lưỡi và đầu lưỡi. Cháu được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Tại đây, qua xét nghiệm chuyên môn y học sinh thiết, các bác sỹ kết luận cháu Diệu Linh bị U ác tính có tên gọi SARCOMA mô mềm (Mang tế bào ung thư). Hiện tại cháu đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật khối U, can thiệp ngoại khoa bằng tiêm xơ trực tiếp và cắt bỏ khối U để sinh thiết, nhưng khối U ác tính không hề thuyên giảm.

Cháu Diệu Linh không thể bú trực tiếp sữa mẹ mà thay vào đó phải dùng phương pháp vắt sữa mẹ, hút vào xi lanh rồi bơm vào thực quản cho cháu. 

Hơn 3 tháng nay, cháu Diệu Linh nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Quá trình này hết sức khó khăn và tốn kém. Anh Nguyễn Khắc Hưởng hiện là trung úy báo vụ, đang công tác ở Tiểu đoàn D19 Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh. Do đặc thù công việc của đơn vị trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia và phòng chống dịch Covid, đợt này lại tăng cường trực chiến để giúp nhân dân phòng chống bão lũ nên anh không thể có mặt bên vợ con. Còn chị Phượng vợ anh thì không có công ăn việc làm. Mọi chi phí cuộc sống đều trông cậy vào đồng lương ít ỏi của chồng.

Bố anh Hưởng - ông Nguyễn Khắc Kỳ là cựu chiến binh mất sức và bị bệnh tim hẹp mạch vành 70%. Gia đình thuộc hộ cận nghèo nhiều năm nay. Mẹ anh - bà Dương Thị Huyền là người chạy chợ buôn bán rau quả ở quê để lo từng bữa cơm nuôi gia đình.

Trao đổi với PV của Thương hiệu và Pháp luật, anh Hưởng buồn rầu cho biết: Sau khi học xong phổ thông tháng 3 năm 2007, anh nhập ngũ vào lực lượng Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh. Sau đó anh theo học Trung cấp nghiệp vụ Biên Phòng. Tháng 1 năm 2014, anh lập gia đình cùng chị Phượng và sinh được cháu trai Nguyễn Anh Dũng, sinh trưởng bình thường và nay đã học lớp 1. Tháng 9 năm 2016, anh được điều chuyển tăng cường công tác đặc biệt tại Đồn Biên phòng 727 ChuProng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. 

Anh Hưởng ngậm ngùi cho biết thêm: Nhiều khả năng trong quá trình công tác ở đồn 727 ChuProng, phía sau đơn vị có chất điôxin sót lại từ thời chiến tranh. Có thể do sinh hoạt ăn uống anh bị phơi nhiễm Dioxin. Tới tháng 9/2019, anh về công tác ở tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng Hà Tĩnh. Tháng 7/2020 sinh ra cháu Diệu Linh bị dị tật như vậy. Hiện tại, tiền thuốc men lo cho cháu Diệu Linh còn không nổi, huống gì là xét nghiệm test phơi nhiễm Dioxin thì vô cùng tốn kinh phí, bản thân anh và gia đình đã kiệt quệ, chỉ trông vào lòng hảo tâm của các tổ chức và cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ, động viên tinh thần và vật chất để gượng dậy lo cho cháu được đến đâu thì hy vọng cuộc sống của cháu khá lên tới đó.

Chị Phượng bế bé Nguyễn Diệu Linh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: ĐH

Trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh. Chi hội trưởng Hội Phụ nữ TDP Hầu Đền, Phường Trung Lương cho biết: Gia cảnh gia đình anh Nguyễn Khắc Hưởng và chị Phượng thực sự bi đát khi cháu Diệu Linh không may sinh ra bị bệnh U ác tính bẩm sinh. Gia đình ở chung với ông bà nhiều thế hệ trong một nhà, bố anh thì bị bệnh tim liên tục đi viện, vợ anh chị Phượng không có công ăn việc làm, 2 em nhỏ đang học Đại học, mọi chỗ dựa trông vào bà nội chạy chợ sớm tối và đồng lương ít ỏi của anh Hưởng. Tất cả sự sống còn của cháu Diệu Linh giờ chỉ trông chờ vào phép màu và những tấm lòng từ thiện sẻ chia giúp đỡ cho cháu và gia đình.

Do quá khó khăn và kiệt quệ mọi mặt, anh Hưởng trình bày hoàn cảnh gia đình và cầu cứu giúp đỡ. Ảnh: ĐH 

Trao đổi với ông Nguyễn Công Lộc, Chủ tịch UBND Phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, ông xác nhận, vợ chồng anh Nguyễn Khắc Hưởng thuộc vào diện rất khó khăn ở địa phương, vừa nuôi con bị hiểm nghèo còn phụng dưỡng người bố bệnh tật. Thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào những sào ruộng cùng đồng lương ít ỏi của anh Hưởng. Mong sao qua báo đài, nhiều tấm lòng nhân ái sẽ biết đến hoàn cảnh của gia đình, tiếp thêm sức mạnh cho cháu Diệu Linh chống lại bệnh tật, giành lấy sự sống. Mỗi lần con nhập viện, anh Hưởng lại phải xin đơn vị nghỉ tranh thủ tầng phút giây ra viện chăm con. Tiền lương của anh quá ít ỏi trong khi các khoản chi phí chữa bệnh cho con cứ ngày một nhiều lên, khiến kinh tế gia đình trở nên kiệt quệ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Khắc Hưởng TDP Hầu Đền, Phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh  - Hà Tĩnh. STK: 0960101167007, Chủ tk : Nguyễn khắc Hưởng

ngân hàng MB quân đội.Số điện thoại : 0984271779 và 096889337: 0916806269

Hoặc Quỹ Đồng hành cùng số phận - TCĐT Thương Hiệu và Pháp Luật.

Địa chỉ: Tầng 4, Cung trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0911.344.555. Mã số thuế : 0107687466.

Số tài khoản: 115199668 mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội (PGD Trung Hòa – Nhân Chính, mã chi nhánh 10130901).

Trần Dũng - Mỹ Duyên

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu