17:48 ngày 03/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nghi án chồng đâm chết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử vì ghen tuông

06:51 30/09/2016

(DNVN) - Sau khi đưa vợ về nhà, Thắng đã đâm vợ là chị Hai chết tại nhà sau đó ném bỏ hung khí rồi uống thuốc sâu tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 29/9, Công an tỉnh An Giang đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 28.9 tại ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành.

Nạn nhân tử vong là chị Phạm Thị Kim Hai (30 tuổi), vợ của anh Trần Văn Thắng (30 tuổi, cùng ngụ ấp Hòa Hưng). Anh Thắng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện, theo báo Thanh Niên.

Người dân tập trung tại nhà nạn nhân theo dõi công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: báo Thanh Niên

Theo đó, Bào và Hai kết hôn đến nay đã 5 năm và trước đó sống bên nhà cha vợ ở xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Sau khi có 2 đứa con, cả 2 lên Bình Dương làm công nhân.

Cách nay 3 tháng, Bào về mua một con trâu giá 21 triệu đồng để nuôi, sống cùng 2 đứa con là T.V.P (5 tuổi) và con gái tên T.T.N (3 tuổi) cùng người mẹ ruột 55 tuổi trong một căn nhà ở khu dân cư thuộc ấp Hòa Hưng.

Theo lời một số người dân có mặt tại hiện trường, nguyên nhân có thể Bào đâm chết Hai là do sau khi điện thoại báo cho Hai biết tin con bị bệnh thì một người đàn ông bắt máy. Vì thế vào khoảng 21h ngày 28/9, khi Hai về tới cầu Chắc Cà Đao (TT.An Châu, H.Châu Thành) được Bào đón về nhà rồi cùng ăn cơm, sau đó ra tay sát hại vì chị này nói sẽ về Bình Dương sau 2 ngày nữa, theo tin tức trên báo Công An TP. HCM.

Sau khi đâm chết Hai, Bào đã uống thuốc trừ sâu rồi được mẹ ruột phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và thoát khỏi cơn nguy kịch. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu