Nam Từ Liêm, Hà Nội: Chưa xử lý dứt điểm các bãi tập kết VLXD đang "bủa vây" trường học? (Bài 2)
(THPL) – Sau khi TH&PL có bài phản ánh về tình trạng tự ý san lấp đất nông nghiệp và lấn chiếm đất để làm bãi tập kết vật liệu xây dựng, PV đã có buổi làm với ông Nguyễn Viết Hùng – Phó chủ tịch UBND phường Đại Mỗ. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này không những không được chính quyền phường Đại Mỗ giải quyết dứt điểm mà còn diễn ra một cách tràn lan, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân khu vực này.
Bãi VLXD vẫn ngang nhiên tồn tại
Nhiều hộ dân tại tổ 2 Ngọc Trục vô cùng bức xúc khi tình trạng các doanh nghiệp buôn bán vật liệu xây dựng tự ý đổ cát, gạch và vật liệu xây dựng tràn lan 2 bên đường, lấn chiếm vỉa hè và lòng đường gây ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường...Tình trạng này đã diễn ra từ mấy tháng nay nhưng chưa hề có cơ quan chức năng nào đến giải quyết.
Theo quan sát, những khu đất nông nghiệp đang bị san lấp với diện tích lên tới hàng nghìn m2, nằm tại tổ dân phố Ngọc Trục, là "cửa ngõ" vào khu vực dân cư nên rất đông người, đông phương tiện qua lại.

Đặc biệt, tình trạng san lấp đất cùng với tập kết vật liệu xây dựng trái phép diễn ra cạnh khu vực trường Mầm non và THCS Đại Mỗ. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn làm mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quá trình học tập của các em học sinh.
Rất nhiều phụ huynh có con đang theo học tại trường Mầm non và THCS Đại Mỗ đều bức xúc và cho rằng việc đặt các bãi vật liệu ở đây không phù hợp và gây nguy hiểm bởi đường ở đây rất hẹp, gần trường học nên nhiều cháu nhỏ cùng các phương tiện qua lại rất đông. Không chỉ vậy, những ngày qua, nhiều phụ huynh và các em học sinh phải chịu cảnh bụi bặm, lầy lội từ hoạt động của các bãi tập kết này.


Sau khi trao đổi với ông Nguyễn Viết Hùng – Phó chủ tịch UBND phường Đại Mỗ, ông Hùng đã thừa nhận, có tình trạng đổ phế thải trên đất nông nghiệp và các đối tượng chủ yếu tiến hành san lấp trộm vào ban đêm nên phường rất khó kiểm soát. Nhưng khi PV đưa ra dẫn chứng về tình trạng san lấp đất nông nghiệp diễn ra công khai, hoàn toàn vào thời điểm ban ngày thì vị này chỉ im lặng, đồng thời cho biết sẽ cho kiểm tra lại.
Tuy nhiên đến nay, tình trạng san lấp đất nông nghiệp và tập kết vật liệu xây dựng trái phép diễn ra cạnh khu vực trường Mầm non và THCS Đại Mỗ không những không được xử lý dứt điểm mà còn diễn ra một cách tràn lan.

"Đá bóng" trách nhiệm?
Trước thực trạng trên, phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Huy Cường – PCT UBND quận Nam Từ Liêm để làm rõ tình trạng trên. Tuy nhiên, ông Cường cho biết: Đã tiếp nhận và giao lại cho UBND Phường Đại Mỗ, phòng Tài nguyên Môi trường và các phòng ban liên quan báo cáo đầy đủ các nội dung do báo phản ánh và có trách nhiệm báo cáo lại trước ngày 30/4.
Cho đến nay thời hạn đã qua rất lâu nhưng cơ quan ngôn luận vẫn chưa thấy phản hồi từ phía UBND quận Nam Từ Liêm, PV đã liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Trung Nghĩa-Trưởng phòng TNMT, ông Nghĩa cho biết đã báo cáo và bàn giao lại cho cấp trên, phòng TNMT không có thẩm quyền trả lời PV.
PV tiếp tục liên hệ lại lần nữa với ông Cường- PCT quận Nam Từ Liêm thì nhận được câu trả lời: “Hiện tại anh rất bận không thể gặp em, vụ việc này anh đã tiếp nhận, xử lý và giao lại toàn bộ hồ sơ cho bên văn phòng, em liên hệ gặp anh Trình – Chánh văn phòng để nhận hồ sơ.”
Khi liên hệ với ông Nguyễn Công Trình- Chánh văn phòng UBND quận Nam Từ Liêm để nhận hồ sơ thì ông Trình đã trả lời chưa nhận được bất kỳ bàn giao từ lãnh đạo.

Như vậy, việc san lấp đất nông nghiệp và tập kết vật liệu xây dựng trái phép , ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quá trình học tập của các em học sinh tại trường Mầm non và THCS Đại Mỗ là quá rõ ràng, nhưng tại sao không thấy sự can thiệp của chính quyền địa phương?
UBND quận Nam Từ Liêm đã thực sự làm tròn hết trách nhiệm của mình hay chưa thì cho đến nay cơ quan ngôn luận vẫn chưa nhận được một câu trả lời cụ thể? Điều này khiến người dân không khỏi đặt nghi vấn có sự bao che, bảo kê của chính quyền tại đây?!
Và thực tế, có "lợi ích" nào khiến cán bộ, lãnh đạo phường Đại Mỗ và quận Nam Từ Liêm tiếp tục "linh động" cho hoạt động san lấp trái phép đất nông nghiệp, tập kết vật liệu xây dựng trái phép diễn ra tràn lan như vậy?!
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.
PV
Tin khác
Từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng
Xuất nhập khẩu vượt 345 tỷ USD sau 4 tháng, nhiều tín hiệu tích cực cho kinh tế Việt Nam
Dự báo thời tiết ngày 17/5: Bắc Bộ có mây, có nơi mưa rào và dông rải rác
Chính thức áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6
VNVC tài trợ hơn 10 tỷ đồng cho Côn Đảo: Tặng kho lạnh bảo quản vắc xin chuẩn quốc tế và tiêm miễn phí vắc xin cúm cho quân, dân đảo trong 3 năm
Khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội
(THPL) – Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật trân trọng giới thiệu Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm...16/05/2026 14:06:00Chủ tịch giải thưởng APPA: “Những nhà phát triển có khả năng duy trì tiêu chuẩn mới là những người định hình thị trường”
(THPL) - Hai năm liên tiếp được xướng tên tại Asia Pacific Property Awards (APPA) không chỉ nối dài thành tích của Masterise Homes trên trường...16/05/2026 14:24:19Chính phủ sửa quy định địa bàn hải quan tại 68 cửa khẩu
(THPL) - Nghị định số 153/2026/NĐ-CP sửa đổi nhiều quy định về địa bàn hoạt động hải quan, tăng hiệu quả kiểm tra, giám sát và chống...16/05/2026 14:25:21Đền Nàng Han điểm hội tụ tâm linh và trầm tích văn hóa giữa lòng hồ sông Đà
(THPL) - Nằm trên vùng đất Quỳnh Nhai (Sơn La), đền Nàng Han là điểm đến hấp dẫn không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ mà còn bởi giá...16/05/2026 10:25:08
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia