Một ngày “yêu lại chính mình” ở L’Amour Tam Đảo
(THPL) - Tam Đảo – cái tên chẳng xa lạ với những ai từng khao khát trốn khỏi bụi bặm thành phố để tìm về một chốn trong lành, nơi mây vờn núi, nắng xuyên qua những tán thông cao vút, và cả cái lạnh se se khiến lòng người dịu lại. Nhưng chỉ khi thật sự đặt chân đến đây, tôi mới hiểu tại sao nơi này lại được ưu ái gọi là “Đà Lạt của miền Bắc”.
Chuyến đi đến xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) của tôi được quyết định chóng vánh sau một tuần quá tải vì deadline. Mở Google Maps, tôi gõ "Tam Đảo" và vô tình thấy cái tên l’Amour Tam Đảo hiện lên đầu tiên trong danh sách khách sạn được đánh giá cao. Cái tên lãng mạn – “l’Amour” khiến tôi tò mò. Tôi đặt phòng ngay, chẳng cần suy nghĩ nhiều.
Một sáng thức dậy giữa những tầng mây
Chỉ mất khoảng 2 tiếng lái xe từ Hà Nội, con đường dẫn đến Tam Đảo ngoằn ngoèo như dải lụa vắt qua lưng chừng núi. Càng lên cao, sương càng dày, trời càng lạnh, nhưng kỳ lạ là tâm trạng tôi lại nhẹ bẫng.
Tôi đến l’Amour Tam Đảo vào một buổi chiều muộn. Ấn tượng đầu tiên là kiến trúc mang hơi thở Pháp cổ điển, hoà quyện tinh tế với cảnh sắc rừng núi. Lễ tân chào đón tôi bằng nụ cười thân thiện và một tách trà nóng. Phòng của tôi nằm ở tầng cao với ban công hướng thẳng ra quảng trường Tam Đảo và rặng núi xa xa. Lúc mở cửa sổ ra, tôi ngỡ như mình đang lạc vào một giấc mơ: mây trắng lửng lơ ngay trước mắt, gió nhẹ và tiếng chim rừng vẳng lại từ đâu đó.
.jpeg)

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong ánh nắng mỏng tang len qua rèm cửa. Tam Đảo khi ấy không ồn ào, không du khách nườm nượp. Chỉ có tôi, tách cà phê nóng và bầu trời lặng lẽ. Ngồi trong quán cà phê nhỏ bên khách sạn, nhìn xa xăm về phía những dãy núi trập trùng, tôi hiểu vì sao người ta gọi đây là “thị trấn trong mây”.
Sau bữa sáng buffet tại khách sạn – nơi bánh mì bơ, súp bí đỏ và trái cây tươi được bày biện chỉn chu, tôi rảo bước ra thị trấn. Con đường nhỏ dẫn vào chợ Tam Đảo đầy tiếng cười nói, mùi ngô nướng quyện với mùi khói rừng, mùi sả ớt từ những hàng đồ nướng ven đường. Tôi mua một ít rau su su – đặc sản nơi đây và vài bó hoa dại hái bởi người dân địa phương. Mọi thứ đều giản dị nhưng đong đầy cảm xúc.
L’Amour Tam Đảo nhẹ nhàng gợi nhớ
Tôi từng nghĩ những chuyến đi ngắn ngày chỉ là để "tạm chạy trốn". Nhưng lần này, ở Tam Đảo, tôi mới nhận ra: có những nơi không phải để trốn, mà là để quay về – với chính mình. Một cuối tuần tại L’Amour Tam Đảo cho tôi cảm giác ấy.


L’Amour không phô trương, nhưng mọi chi tiết đều chỉn chu: từ khăn trải giường thơm mùi vải mới, đến bữa sáng ấm áp với bánh mì nướng giòn rụm, trứng lòng đào, salad xanh và ly nước ép chanh dây tươi rói. Không phải sang trọng kiểu xa hoa, nhưng là sự chu đáo khiến người ta cảm thấy được “chăm sóc”.
Tam Đảo về đêm lạnh hơn tôi tưởng. Ánh đèn vàng rọi qua từng bậc thang lát đá, l’Amour như một ngôi biệt thự Pháp nhỏ ấm cúng giữa màn sương. Ở l’Amour, không gian và dịch vụ đều được giữ ở mức “vừa đủ” – đủ sang trọng để bạn thấy mình được trân trọng, nhưng không quá xa xỉ khiến bạn thấy lạc lõng.
Tam Đảo không có gì quá mới. Nhưng chính sự quen thuộc ấy – con đường mòn trong rừng thông, món ngọn su su xào tỏi, cái lạnh luồn qua cổ áo, và cả mây vờn mái ngói đỏ – khiến tôi muốn quay lại. Và nếu có quay lại, tôi biết mình vẫn sẽ chọn l’Amour Tam Đảo – không chỉ bởi cái tên ngọt ngào, mà còn vì nơi ấy đã mang lại cho tôi một thứ rất quý: cảm giác được sống chậm và sống thật.
Thanh Huyền
Thanh Huyền
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia