17:37 ngày 01/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Huế - Nơi hội tụ tinh hoa văn hóa Việt

10:23 09/07/2023

THPL- Huế- khúc ruột miền Trung của tổ quốc từ bao đời nay đã trở thành mảnh đất lưu giữ tinh hoa văn hóa của người Việt. Mảnh đất cố đô ấy với sông Hương, núi Ngự, với những đền đài lăng tẩm, thành quách nguy nga đã trở thành điểm hẹn thu hút khách du lịch gần xa.

 

"Ai ra xứ Huế thì ra

Ai về là về núi Ngự

Ai về là về sông Hương

Nước sông Hương còn vương chưa cạn

Chim núi Ngự tìm bạn bay về

Người tình ơi ơi người tình ơi có nhớ xin trở về" 

("Ai ra xứ Huế" - nhạc sĩ Duy Khánh) 

Đến với Huế, chúng ta hãy một lần trải nghiệm cảm giác ngồi thuyền, nghe ca Huế trên sông Hương. Có lẽ nhã nhạc cung đình Huế không thể tách khỏi sông Hương được, bởi giữa mênh mang sóng nước, tiếng mái chèo khua, tiếng sóng vỗ mạn thuyền chẳng khác nào một chiếc hộp cộng hưởng khổng lồ nâng cánh cho những điệu hò dân gian xứ Huế. Những điệu ca Huế cất lên đầy da diết dưới ánh trăng đêm mờ ảo, với những làn gió nhè nhẹ khiến tâm hồn ta như thả trôi theo dòng nước, để rồi giữa cuộc sống vội vã ngoài kia, ta có một phút lắng lại, rồi để thương, để nhớ… 

Đến với xứ Huế mộng mơ, ngoài nhã nhạc cung đình, du khách còn được chiêm ngưỡng những đền đài, lăng tẩm từ thời các vua chúa ngày xưa. Quả là những công trình kiến trúc đồ sộ. Nhưng điều đặc biệt là nó không chỉ là một nét vẽ họa tô cho bức tranh phong cảnh hữu tình nơi mảnh đất cố đô mà nó còn mang trong mình một lớp trầm tích văn hóa sâu sắc. Rảo bước giữa những công trình ấy, lòng ta không khỏi bồi hồi khi nghĩ về một thời oanh liệt đã qua. Dưới các triều đại, dân tộc Việt Nam ta đã kiên cường biết mấy trong những năm tháng dựng nước và giữ nước oai hùng… 

Đi rồi mới biết nhớ, biết thương. Không phải chỉ riêng xứ Huế mà trên khắp nước Việt Nam ta, nơi đâu ta cũng thấy những cảnh đẹp đắm say lòng người. Nhìn sâu vào lớp trầm tích văn hóa kết tinh trong mỗi một danh lam thắng cảnh, mỗi một vùng đất, ta lại thấy trào dâng trong lòng mình một niềm tự tôn dân tộc sâu sắc:

"Ôi Đất Nước sau bốn ngàn năm đi đâu ta cũng thấy

Những cuộc đời đã hóa núi sông ta" 

("Đất nước" - Nguyễn Khoa Điềm)

M.N

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu