Hoàn cảnh khốn cùng của bé trai 16 tháng sinh non, nặng chưa đến 5kg
(THPL) – Con sinh non khi mới được 8 tháng, ốm đau bệnh tật thường xuyên, gần 1 tuổi rưỡi mà cân nặng không bằng bé 2 tháng tuổi. Trong khi bố em bệnh nặng nằm một chỗ, mẹ em một mình cáng đáng vừa chăm chồng, vừa chăm 2 con nhỏ…
Đó là hoàn cảnh đáng thương của bé Lương Minh Thư (16 tháng tuổi) hiện đang sống tại xóm Bình Lê, xã Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Chị Hoàng Thị Ngọc (mẹ bé Thư) lấy chồng cách đây 6 năm. Vì kém sắc và không nhanh nhẹn như người ta nên mãi năm 32 tuổi, chị mới lấy được một tấm chồng nhờ mai mối. Anh Lương Minh Giáp, chồng chị kém chị 8 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ lại mắc bệnh tim và hen suyễn từ nhỏ nên không làm được việc gì.
Đứa con đầu lòng (bé Chính) ra đời, hoàn cảnh nghèo khổ, túng quẫn càng khốn khó hơn khi anh Giáp ốm đau thường xuyên. Nhà nghèo không có tiền nằm viện nên bệnh của anh ngày càng nặng. Chị Ngọc dù mới sinh con nhưng phải thường xuyên nhịn ăn để có tiền mua thuốc cho chồng.

Rồi bé thứ hai ra đời (bé Thư), cuộc sống của vợ chồng chị Ngọc lại càng khốn khổ hơn. Bé sinh non, bệnh tật, ốm đau thường xuyên, lại không được chăm sóc đầy đủ, mẹ em còn thiếu sữa nên bé Thư còi xương, suy dinh dưỡng nặng, hơn 16 tháng mà em nặng chưa đến 5 kg. Em lại mắc chứng hen suyễn nữa nên càng yếu ớt. Nhìn em gầy còm, da trắng xanh, yếu ớt, ai cũng xót xa.
Trao đổi với phóng viên Thương hiệu & Pháp luật, chị Ngọc cho biết: “Anh Giáp ốm đau, thường xuyên nằm viện. Khi anh ốm đau nhất thì chị mang bầu thằng Thư. Mang bầu được 8 tháng thì chị phải mổ cấp cứu, lúc đó tiền cho con nằm lồng kính cũng không có, nằm ở viện 2 ngày phải xin về nhà. Sinh non nên nó yếu lắm…”
Gần đây, thấy con tự dưng khóc thét, cơ thể tím tái khó thở nên chị Ngọc cho bé đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Mới đầu, các bác sĩ kết luận con bị ho hen, nhưng nghi ngờ bé bị bệnh tim di truyền từ bố nên khuyên chị cho con đi khám ở tuyến Trung ương.
Tuy nhiên, vì hoàn cảnh nghèo khó, chi phí thuốc thang chữa bệnh cho anh Giáp đã tốn kém rồi nên chị Ngọc vẫn chưa thể cho bé xuống Hà Nội kiểm tra được.
Hỏi chị Ngọc hàng ngày các bé có được uống sữa hay không, chị chia sẻ, nhà làm nông, có vài sào ruộng, cơm không đủ ăn, tiền chữa bệnh không có nên không lấy đâu ra tiền để mua sữa cho các con. Nay được các đoàn thể đến mua sữa giúp đỡ nên các cháu mới có sữa để uống.
Chị Ngọc cũng cho biết: "Từ khi anh Giáp nằm viện đến giờ, chị đã vay hơn 40 triệu để lo thuốc thang cho anh. Do bệnh tình nặng nên mỗi ngày anh Giáp phải tiêm thêm một mũi thuốc ngoài với giá gần 1 triệu đồng. Mỗi lần anh nhập viện là chị Ngọc lại để hai đứa nhỏ cho bà ngoại trông".

Bố ốm, con ốm, nay bố nằm viện huyện, mai con nhập viện tỉnh nên chị không biết xoay đâu ra tiền. Nhà người ta còn có cái này cái kia để bán còn vợ chồng chị Ngọc chẳng có gì. Vay mượn họ hàng, làng xóm, vay ngân hàng đủ hết cả rồi, giờ chị không biết phải xoay xở đâu nữa.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Diện, trưởng thôn Bình Lê, xã Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết: “Gia đình chị Ngọc thuộc diện hộ nghèo trong xóm. Anh Giáp chồng chị Ngọc mắc bệnh hen suyễn và bệnh tim, rất yếu, hầu như không làm được việc gì, chỉ nằm một chỗ. Cả gia đình trông vào mấy sào ruộng và chị Ngọc là lao động chính trong nhà. Kinh tế khó khăn nên anh Giáp cứ nhập viện được vài hôm lại về nhà”.
Gia đình chị Ngọc cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để có thể tiếp tục chữa trị cho anh Giáp và cháu Thư.
| Mọi tấm lòng hảo tâm giúp đỡ vui lòng gửi về: Địa chỉ: Chị Hoàng Thị Ngọc hoặc anh Lương Minh Giáp, xóm Bình Lê, xã Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Số điện thoại: 0168.2533.163 Hoặc số tài khoản: 43110000139260, Ngân hàng BIDV, chi nhánh thành phố Bắc Giang, chủ tài khoản: Hoàng Thị Lượng. Khi ủng hộ, quý độc giả ghi rõ ủng hộ gia đình chị Ngọc anh Giáp. |
Lan Anh
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia