06:22 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hai con lần lượt đổ bệnh, cha mẹ bất lực ôm nhau khóc

10:29 09/10/2020

Con út bị Down từ lúc lọt lòng, nỗi đau chưa kịp nguôi thì hơn 1 năm sau, chị Quyên ngất lịm khi hay tin con trai thứ hai mắc bệnh ung thư.

Cầm trên tay suất cơm từ thiện, chị Phạm Thị Quyên (36 tuổi, quê Bắc Giang) bần thần. Bữa ăn nào cũng diễn ra trong sự nghẹn ngào. Bởi lúc này, hai đứa con của chị đều mắc phải những căn bệnh quái ác.

Hơn 1 năm qua, gia đình chị chưa lúc nào có được một ngày vui vẻ trọn vẹn. Kề từ tháng 2/2019, cháu Phạm Đức Toàn cất tiếng khóc chào đời, chỉ vài ngày sau lên cơn sốt cao dẫn tới suy hô hấp. Dù còn rất yếu sau ca “vượt cạn”, chị Quyên vẫn cố gượng dậy đưa con đến Bệnh viện sản nhi tỉnh Bắc Giang cấp cứu.

Con út bị Down từ lúc lọt lòng, giờ đến lượt con thứ hai của chị Quyên mắc bệnh ung thư

Các bác sĩ nhận thấy cháu Toàn bị biến dạng thất thường liền tiến hành các xét nghiệm. Cả gia đình chị đau đớn khi nghe kết luận con mắc bệnh Down. Tương lai đứa trẻ gần như khép lại dù con mới vài ngày tuổi.

Quãng thời gian 1 năm ròng rã, chị quá quen với nhịp sống nơi bệnh viện. Khi bệnh tình con út đỡ được phần nào, chị cứ nghĩ sẽ được ở nhà một thời gian để lo làm kinh tế. Nào ngờ, đến tháng 7/2020, con trai thứ hai của chị là cháu Phạm Minh Khang (3 tuổi) lên cơn sốt triền miên.

Linh tính chuyện chẳng lành, chị Quyên đưa con đến Bệnh viện sản nhi tỉnh Bắc Giang chữa nhưng không khỏi. Qua một thời gian, các bác sĩ phát hiện có hạch ở ổ bụng cháu Khang. Ngay lập tức, cháu được chuyển tuyến trung ương điều trị.

Ngày nhận kết quả con mắc bệnh u nguyên bào thần kinh (một dạng ung thư cực kỳ ác tính ở trẻ em), chị Quyên như ngã gục. Cùng một lúc, cả hai con đều mắc những căn bệnh quái ác khiến chị không thể vượt qua nổi cú sốc. Mặc dù vậy, chị vẫn quyết tâm giữ lại mạng sống cho con.

Chị khao khát muốn giữ mạng sống cho con.

Dù bán nhà cũng phải cứu con bằng được

Gia đình chị Quyên thuộc diện khó khăn ở địa phương. Chồng chị làm mộc, mỗi tháng thu nhập chỉ vài triệu đồng. Từ ngày sinh con út, chị ở nhà chăm con, kinh tế giảm sút đáng kể.

Không những vậy, vợ chồng chị còn đang chăm lo cho mẹ chồng già yếu, nằm liệt giường nhiều năm nay bởi di chứng xuất huyết não. Một mình chăm con, chăm mẹ ốm, người phụ nữ bất hạnh ngày một tiều tụy, héo mòn.

Đến lúc cháu Phạm Minh Khang mắc bệnh ung thư, chị Quyên đi hỏi vay khắp họ hàng, làng xóm mới được 30 triệu đồng. Số tiền quá ít buộc chị phải đi vay nặng lãi thêm 30 triệu đồng nữa để trang trải viện phí cho con.

Cậu bé ngây thơ còn chưa biết gì về căn bệnh mình mắc phải

Dẫu vậy, số tiền cũng chỉ như muối bỏ bể vì chi phí điều trị quá lớn. Trung bình mỗi đợt, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ khoảng 7-8 triệu đồng, mỗi đợt kéo dài chừng 1 tuần. Chưa kể tiền ăn, tiền sinh hoạt phí nơi thủ đô đắt đỏ cũng khiến chị kiệt quệ. Những bữa cơm từ thiện ít ỏi như tấm phao cứu sinh giúp mẹ con chị tiếp tục cầm cự, chiến đấu với căn bệnh.

Giữa tình cảnh bi đát, chồng chị Quyên nản lòng bảo vợ: “Giờ nhà mình cạn tiền rồi, chẳng biết còn đồng nào cho con tiếp tục ở viện không?”. Nghe chồng nói, chị rưng rưng: "Phải cố thôi anh. Làm sao bỏ con được. Không lẽ để con chết..", nói đến đấy, chị khóc òa.

Vét sạch túi lúc này được 1 triệu đồng, hy vọng chữa bệnh cho con đang dần tắt. Số tiền ít ỏi không đủ trước tính mạng mong manh của con. Thấy mẹ rơi nước mắt, Khang chạy đến hồn nhiên: "Mẹ ơi ai đánh mẹ mà mẹ khóc suốt vậy?". Chị chỉ còn biết ôm thật chặt con vào lòng và cầu mong mọi sự bình an dành cho con.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Phạm Thị Quyên. Địa chỉ: xóm Cầu Thảo, thôn Nam Lễ, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. SĐT: 0365632570.

Theo Vietnamnet

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu