10:59 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Một nhà báo bị côn đồ tấn công truy sát lúc nửa đêm

15:54 08/07/2021

(THPL) – Trong khi đi xác minh thông tin việc khai thác tài nguyên đất trái phép ở một cơ sở địa bàn trong đêm, một nhà báo của Tạp chí Kinh tế và Đồ uống bị 2 đối tượng côn đồ hung hãn cầm cuốc bổ tới tấp vào đầu và truy sát, khiến nạn nhân trọng thương phải nhập viện. Vụ việc đã gây nhiều bức xúc trong dư luận về tình trạng côn đồ lộng hành bất chấp pháp luật ở địa phương này.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video có 2 người đàn ông, trong đó 1 người cầm cuốc cố tình đánh tới tấp vào phần đầu và mặt nhà báo Nguyễn Nhật Hào, công tác tại Tạp chí Kinh tế và Đồ uống.

Trao đổi với phóng viên của Thương hiệu và Pháp luật, nhà báo Nguyễn Nhật Hào cho biết, anh đã có đơn đề nghị Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vào cuộc làm rõ việc anh bị một số đối tượng côn đồ hành hung, truy sát khi đi xác minh thông tin.

Theo tường trình của nhà báo Nhật Hào, vừa qua, anh nhận được thông tin phản ánh về tình trạng khai thác trái phép đất trên địa bàn xã Tân Hương và xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trong 2 ngày 29 và 30/6, anh Hào đã đi xác minh sự việc và ghi nhận có 1 chiếc máy múc đang xới đất tại thôn Long Sơn, xã An Dũng, huyện Đức Thọ. Để có thêm thông tin khách quan, vào khoảng 22h30 ngày 1/7, nhà báo Nhật Hào cùng một người khác tiếp tục đến địa điểm trên nhưng không thấy máy múc hoạt động, nên anh quay xe ra về. “Vừa đi được khoảng 15m, tôi thấy phía trước có một người đàn ông mặc áo màu cam đang cầm cục đá to đi từ trong nhà ra lối đường bê tông để đe dọa tôi. Thấy vậy, tôi lấy đèn pin xuống xe để hỏi, nhưng người đàn ông này tỏ ra hung hãn. Người này vừa lớn tiếng, vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau có 1 chiếc xe máy chở 2-3 người, trong đó có 1 người cởi trần, tay có hình xăm đi vào. Lúc này, với sự giúp sức của người đàn ông xăm trổ, người đàn ông mặc áo màu cam dùng cuốc sắt đánh liên tiếp vào đầu, cổ, thân người, tay tôi. Bị tấn công dồn dập tôi chỉ còn biết giơ tay lên đỡ để khỏi trúng đầu”, nhà báo Nhật Hào bàng hoàng kể lại. Mặc dù anh đã bỏ chạy nhưng nhóm người trên vẫn tiếp tục đuổi theo để hành hung. Sau khi chạy thoát, anh Hào đã được bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh với tình trạng đa chấn thương.

Các đối tượng vác cuốc bổ liên tục vào đầu nhà báo Nhật Hào. Ảnh cắt từ video của camera hành trình

Đến ngày 3/7, sau khi tạm thời hồi phục, anh Hào đã gửi đơn cùng tài liệu (video), tài sản bị hủy hoại trình báo CQĐT Công an huyện Đức Thọ đề nghị vào cuộc làm rõ vụ việc mình bị tấn công. Ngày 8/7, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một phóng viên bị hành hung trong lúc tác nghiệp trên địa bàn xã An Dũng. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý  theo quy định của pháp luật .

Những vết thương khi anh Hào dùng tay chống đỡ. Ảnh: NH 

Còn nhà báo Nhật Hào thì cho biết thêm  “Tôi hi vọng CQĐT Công an huyện Đức Thọ nói riêng và cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh nói chung vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi gây thương tích của nhóm người tấn công tôi để xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật”.

Được biết, đại diện của Tạp chí Kinh tế và Đồ uống - nơi nhà báo Nhật Hào đang công tác - đã nhận được báo cáo của anh về sự việc trên và đang phối hợp đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Thiết nghĩ, tình trạng côn đồ lộng hành bất chấp pháp luật, uy hiếp, đe dọa tính mạng phóng viên, nhà báo cần phải được xử lý dứt điểm, nghiêm minh để đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và tính thượng tôn pháp luật.

Đình Hiếu

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu