Hà Nội: Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại
23:22 14/06/2017
(THPL) – Sau khi nghe tin cơ quan công an xác định được nghi phạm, người dân xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đổ dồn về hiện trường với nỗi lo lắng, bàng hoàng và xót xa cho gia đình của nạn nhân.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, nghi phạm được xác định là Phan Thị Tr. (SN 1997, mẹ đẻ của cháu Việt A.). Tại cơ quan công an, Tr. đã khai nhận hành động sát hại con trai mình.
Ngày 14/6, sau khi nghe tin, nhiều người dân bàng hoàng, tức giận chỉ muốn “băm vằm” người mẹ "hổ dữ" ấy đi, nhưng cũng có người ngậm ngùi tỏ ra thương cảm... Ở vùng quê cách trung tâm thành phố gần 20km, họ cũng đã nghe đến chứng trầm cảm sau sinh, chứng bệnh mà công an bước đầu công bố là nguyên nhân chính dẫn tới hành vi tàn độc của người mẹ.
Một người dân trong thôn cho biết: “Khi nghe tin về vụ việc, chúng tôi rất đau lòng bởi cháu bé còn quá nhỏ, chưa hề hay biết gì, sao lại ra tay sát hại chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Ban đầu cũng giận, uất lắm nhưng sau suy nghĩ lại thấy mẹ cháu bé cũng rất đáng thương...".
Các ngõ ngách ra vào trong thôn đều chật cứng người và phương tiện như xe máy, xe đạp... phải mất gần 3 tiếng mới lưu thông bình thường.
Tại khu vực từ ngoài cổng vào đến nhà chật kín người, việc đi lại vô cùng khó khăn.
Người dân hiếu kỳ vây quanh khu vực lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.Những địa điểm cao như bờ tường được nhiều người đứng lên để có thể dễ dàng quan sát.
Mặc dù có mưa nhỏ nhưng những người dân trong làng xã vẫn đầu trần đội mưa đến nghe ngóng tình hình.
Lực lượng an ninh xã phải ra dẹp đường vì quá đông người.Các cửa ngõ ra vào nhà bé trai bị sát hại sau gần 3 tiếng bị tắc, cuối cùng cũng thông thoáng trở lại.