Hà Nội: Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng ‘cầm tay, chỉ việc’ chiếm sân nhà chung cư? (kỳ 2)
(THPL) – Người dân sinh sống tại KĐT mới Nghĩa Đô – Dịch Vọng cho rằng, ông Nguyễn Việt Trung – Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng đã trực tiếp xuống ‘cầm tay, chỉ việc’ để chiếm diện tích sân nhà chung cư, bất chấp sự phản đối của họ.
Vừa qua, Thương hiệu và Pháp luật đăng tải thông tin về vấn đề người dân sinh sống tại KĐT mới Nghĩa Đô – Dịch Vọng (P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc về việc quán nhậu Tự Do gây mất trật tự, náo loạn cả khu phố trong thời gian dài.
Thậm chí, quán nhậu Tự Do này đang sử dụng nhiều ‘quả bom’ khiến người dân sinh sống nơi đây lo lắng về công tác PCCC trong nhà chung cư. Thế nhưng chính quyền địa phương không vào cuộc xử lý một cách thỏa đáng mà có dấu hiệu bao che, dung túng cho vi phạm tồn tại?


Không dừng lại ở đó, người dân sinh sống tại KĐT mới Nghĩa Đô – Dịch Vọng tiếp tục có ý kiến phản ánh về ông Nguyễn Việt Trung – Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng. Theo người dân, người đứng đầu chính quyền phường Dịch Vọng đã trực tiếp xuống ‘cầm tay, chỉ việc’ chiếm diện tích sân nhà chung cư để lắp dụng cụ thể dục thể thao, mặc cho người dân liên tục phản đối không đồng ý với việc làm này.
Người dân cho biết: “Do tòa chung cư đã có từ lâu, không thiết kế hầm để xe nên nhân dân đã làm đơn đề nghị và xin cơ quan chức năng để Ban đại diện khu chung cư được phép trông xe ô tô, xe máy ngày và đêm phục vụ cho nội bộ cư dân chung cư”.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân để làm nơi bảo vệ ô tô, xe máy và bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân trong khu chung cư. Nhân dân đã thống nhất và xin ý kiến cơ quan chức năng để làm hàng rào bảo vệ di động nhằm tránh các phần tử xấu như trộm cắp, nghiện hút….tụ tập trong khuôn viên nhà chung cư, người dân nói.
Việc làm trên được tập thể nhân dân đồng tình và cảm thấy rất hạnh phúc khi được chính quyền địa phương quan tâm, chia sẻ những khó khăn đang gặp phải tại chung cư. Và từ đó, đời sống nhân dân ổn định, không có tranh chấp, khiếu kiện hay gây mất trật tự an ninh nào.
Tuy nhiên, gần đây gia đình bà Nguyễn Thị Hiến (một cán bộ hưu trí của UBND TP Hà Nội) xuất hiện từ đâu tới làm đơn khiếu nại những điều không thực tế, làm ảnh hưởng, náo loạn tới đời sống của nhân dân. Nhân dân trong khu phố thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì một cán bộ hưu trí của UBND TP Hà Nội.
Từ lúc bà Nguyễn Thị Hiến có đơn khiến nại cũng chính là lúc quyền lợi của nhân dân bị mất dần theo thời gian. Cụ thể, điểm trông xe bị thu hẹp vì ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng tự ý xuống chỉ đạo gắn thiết bị tập thể dục; hàng rào bảo vệ di động nhằm bảo đảm an ninh cũng bị dẹp "bay" mất…

Trong khi đó, quán nhậu Tự Do (nhà của bà Hiến cho thuê) tự ý mở cửa, lấn sân để trồng cây, phá tường ngăn trong căn hộ để mở quan làm nơi tụ tập uống bia, hò hét…làm náo loạn cả khu phố nhưng UBND phường Dịch Vọng không xử lý.
Điều đáng nói, quyền lợi của tập thể nhân dân thì bị mất đi theo thời gian nhưng vi phạm của căn hộ do của vị cán bộ hưu trí UBND TP lại không bị xử lý. Phải chăng, do nể nang, bao che, dung túng cho nguyên cán bộ UBND TP nên chính quyền sở tại không xử lý?
Để có thông tin khách quan, PV Thương hiệu và Pháp luật đã liên hệ với UBND quận Cầu Giấy thì được phản hồi là: "lãnh đạo đã giao cho Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng cung cấp thông tin cho báo chí".
Tuy nhiên, PV đã liên hệ nhiều lần tới trụ sở UBND phường Dịch Vọng để được làm việc với ông Nguyễn Việt Trung nhưng phòng làm việc của vị này luôn 'cửa đóng, then gài'. Ngoài ra, PV liên hệ qua điện thoại thì vị này không nghe máy.

Một cán bộ văn phòng UBND phường Dịch Vọng thông tin: "Giấy giới thiệu của PV đã được gửi tới lãnh đạo. Và Chủ tịch sẽ trực tiếp liên hệ với PV để sắp xếp buổi làm việc, cung cấp thông tin". Thế nhưng, tới nay đã gần một tháng trôi qua, PV vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ ông Nguyễn Việt Trung.
Với việc Nguyễn Việt Trung liên tục vắng mặt không có ở trụ sở cơ quan và "nhắm mắt, bịt tai" khi PV liên hệ đặt lịch làm việc qua điện thoại như vậy thì dư luận hoài nghi về thực trạng 'Chủ tịch UBND phường bỏ nhiệm sở không làm việc nên nhân dân, báo chí rất khó tiếp cận người đứng đầu địa phương này'. Nếu điều đó là sự thật, có lẽ UBND TP. Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy cần xem xét lại 'chiếc ghế' mà ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng đang 'ngồi'.
(còn nữa)
Minh Quang
Tin khác
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi
Từ 1/7/2026, lương hưu và trợ cấp tăng 8%, nâng mức thấp lên tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng
Phê duyệt Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035
Từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng
Xuất nhập khẩu vượt 345 tỷ USD sau 4 tháng, nhiều tín hiệu tích cực cho kinh tế Việt Nam
Dự báo thời tiết ngày 17/5: Bắc Bộ có mây, có nơi mưa rào và dông rải rác
Chính thức áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6
(THPL) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa phát văn bản thúc giục các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu khẩn...16/05/2026 15:41:38VNVC tài trợ hơn 10 tỷ đồng cho Côn Đảo: Tặng kho lạnh bảo quản vắc xin chuẩn quốc tế và tiêm miễn phí vắc xin cúm cho quân, dân đảo trong 3 năm
(THPL) - Sáng 16/5/2026, tại Đặc khu Côn Đảo - TPHCM, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC đã trao tặng gói tài trợ đặc biệt về tiêm chủng vắc...16/05/2026 15:26:33Khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”
(THPL) - Bộ Công an khởi tố 5 vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan tại BH Media, Lululola, 1900 Group, Mây Sài Gòn; khởi tố 7 bị can, mở...16/05/2026 15:27:51Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội
(THPL) – Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật trân trọng giới thiệu Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm...16/05/2026 14:06:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia