Hà Nội: Bà chủ chuỗi trường liên cấp bị hành hung ngay tại trụ sở Cục THADS?
(THPL) - Một số giáo viên, phụ huynh trường Newton đã đến Cục thi hành án dân sự (THADS) Hà Nội để hỏi về việc thi hành bản án phúc thẩm được tòa tuyên vào cuối tháng 11/2020. Tuy nhiên, một vụ xô xát nghiêm trọng đã xảy ra ngay tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự Hà Nội. Đặc biệt, một người trong số đó đã phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, đó là bà Lê Thị Bích Dung - chủ chuỗi trường liên cấp Newton. Vụ việc trên đã gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý phụ huynh, giáo viên và tác động xấu đến dư luận xã hội trong những ngày qua.
Giáo viên "tố" bị hành hung ngay tại Cục THADS
Ngày 1/4, trao đổi với PV của Thương hiệu và Pháp luật, bà Lê Thị Bích Dung - đại diện theo pháp luật của trường THCS-THPT Newton cho biết, bà đã bị một số đối tượng lạ mặt hành hung ngay tại trụ sở Cục thi hành án dân sự Hà Nội (tại địa chỉ 142 Trần Phú, quận Hà Đông).
Cụ thể, vào ngày 23/3, bà Lê Thị Bích Dung cùng một số giáo viên, phụ huynh trường Newton đến Cục thi hành án dân sự Hà Nội để hỏi về việc thi hành bản án phúc thẩm được tòa tuyên vào cuối tháng 11/2020. Theo kế hoạch trước đó, ngày 24/3 sẽ là ngày bản án phúc thẩm được thi hành.

.jpg?v1)
Tuy nhiên, khi chưa gặp được đại diện đơn vị này, bà Lê Thị Bích Dung bất ngờ bị một nhóm đối tượng hành hung.
“Dù đã vào viện 10 ngày nhưng tình trạng sức khỏe của tôi còn rất yếu, đau nhức khắp người. Bác sĩ không cho tôi đi lại, chỉ nằm nghỉ và truyền thuốc mỗi ngày. Trước đó, tôi bị họ giằng co, rồi đánh trực diện vào vùng đầu, vùng bụng. Vừa đánh, vừa bị đẩy ra khỏi hành lang. Sau đó khi nhập viện thì bác sỹ phát hiện tôi có nhiều vết bầm trên mặt, bụng và chảy máu vùng đầu”.
Cũng trong đơn gửi các cơ quan thông tấn báo chí, bà Lê Thị Bích Dung viết: “Hiện vết thương của tôi ảnh hưởng đến não, để lại những di chứng và mất sức lao động. Sự việc trên được camera ghi hình lại”.
Liên quan tới vụ việc trên, lãnh đạo Công an quận Hà Đông xác nhận thông tin và cho biết thêm, cơ quan Công an quận Hà Đông đang tiến hành xác minh và xử lý vụ việc này.
Cục THADS Hà Nội nói gì?
Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội và UBND TP Hà Nội liên quan đến công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân và hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo Cục THADS thành phố Hà Nội, sáng 23/3/2021, tại trụ sở của Cục THADS thành phố Hà Nội (142 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội) xuất hiện rất đông các cá nhân (khoảng gần 20 người) tự xưng là giáo viên, phụ huynh trường THCS và THPT Newton, Trường tiểu học và THCS Pascal có địa chỉ tại Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đề nghị gặp lãnh đạo.
Quá trình cán bộ tiếp dân của Cục THADS đang tiếp dân theo lượt tại phòng tiếp công dân thì một số cá nhân có thái độ bất hợp tác. Cụ thể, không tuân thủ nội quy tiếp dân, trốn và tự ý đi vào khu vực làm việc nhà B. Đồng thời, gào thét và có những hành động quá khích đối với cán bộ thi hành án như xô vỡ chậu hoa, giằng co và đánh cán bộ của Cục. Bên cạnh đó, la hét, kích động những người đang ở khu vực tiếp dân.
“Cục đã liên hệ ngay với cơ quan công an có thẩm quyền để đề nghị bảo đảm an ninh trật tự khi sự việc trở lên phức tạp. Trong quá trình đó, có một người phụ nữ đã ngã và cho rằng bị cán bộ của Cục hành hung...", văn bản Cục THADS thành phố Hà Nội viết.
Cũng theo văn bản của Cục THADS thành phố Hà Nội, Cục đã kịp thời mời cán bộ y tế phường Mộ Lao và gọi dịch vụ cấp cứu 115 đưa người phụ nữ nằm dưới đất vào bệnh viện 103, bước đầu xác định bị thương nhẹ.
Cục THADS thành phố Hà Nội đã trích xuất camera an ninh và có văn bản thông tin kịp thời gửi cơ quan công an xem xét xử lý việc gây rối trật tự trong trụ sở cơ quan, cũng như việc họ có hành vi hành hung cán bộ thi hành án.
Trước văn bản trên của Cục THADS thành phố Hà Nội, bà Lê Thị Bích Dũng cũng khẳng định không có chuyện bà gây rối hay hành hung cán bộ thi hành án.
"Tôi 62 tuổi, 1 tay cầm túi đựng hồ sơ giấy tờ, đơn từ, 1 tay cầm túi cá nhân. Tôi hoàn thành các quy trình vào gặp phó cục trưởng theo hướng dẫn của Cục (khai báo bảo vệ, ngồi phòng tiếp dân chờ hơn 1 tiếng, khai báo trong phòng tiếp dân xin gặp lãnh đạo, nộp đơn kiến nghị)...không có chuyện tôi tự trốn hay hành hung...", bà Dung chia sẻ.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp nhận điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.
Huyền Chi
Tin khác
Dự báo giá xăng giảm nhẹ trong kỳ điều chỉnh ngày mai 18/12
HTX Bản Quyền Tràng Định:Tạo sinh kế bền vững cho người dân từ ‘hương rừng bản địa’ ở Lạng Sơn
HTX Phương Nhung: Đổi mới tư duy, đa dạng hóa ngành nghề góp phần xây dựng diện mạo Than Uyên ngày càng khởi sắc
Phê duyệt Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025 - 2035
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản trong quý I/2026
Trào lưu Winter-Proof Home: Người Việt đầu tư nâng cấp cửa & kính để sống ấm – sạch – yên trong mùa lạnh
Giám đốc Công an Thanh Hóa Tô Anh Dũng được trao Huân chương Chiến công hạng Nhất
(TH&PL) - Tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81. Tại hội nghị đồng chí...17/12/2025 21:21:00Festival OCOP Việt Nam 2025: Khẳng định vai trò dẫn dắt của Hà Nội
(THPL) - Festival OCOP Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 20 – 23/12/2025 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). Đây là sự kiện quy mô...17/12/2025 15:18:22Pearl Residence: Chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm biển Cửa Lò
(THPL) - Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, Pearl Residence khẳng định vị thế tiên phong với...17/12/2025 15:14:05TP.HCM bứt phá kỷ lục với tăng trưởng 8,3%, phấn đấu đạt GRDP 10% năm 2026
(THPL) - Năm 2025, TP.HCM đã khẳng định mạnh mẽ vai trò đầu tàu kinh tế cả nước khi đạt tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng 8,3% và GRDP...17/12/2025 15:17:01

