17:42 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đêm nhạc Phú Quang: "Mới thôi... mà đã một đời"

20:21 18/11/2022

(THPL) - “Mới thôi... mà đã một đời" được ekip sản xuất lựa chọn để làm tên chương trình đêm nhạc Phú Quang diễn ra vào đúng ngày 8/12, tròn 1 năm ông rời xa trần thế.

Sau 2 đêm nhạc Phú Quang "Miền ký ức" (12-13/10/2022 tại Nhà hát Lớn Hà Nội) được các con ông tổ chức nhân dịp ngày sinh của nhạc sĩ, âm nhạc Phú Quang lại thêm lần nữa trở lại với công chúng Thủ đô nhân tròn 1 năm Ngày ông rời cõi tạm. Vẫn trong không gian quen thuộc với âm nhạc Phú Quang là Nhà hát Lớn Hà Nội, đêm nhạc diễn ra tối 8/12/2022 tưởng nhớ nhạc sĩ đã chọn một cái tên không thể ý nghĩa hơn: "Mới thôi... mà đã một đời".

"Mới thôi... mà đã một đời" vốn là tên một album của nhạc sỹ Phú Quang gồm 2 phần, được ông chăm chút cầu kỳ và phát hành vào những năm cuối đời mình. Ban đầu, việc xuất bản album này được ông coi như một cái ngoảnh lại để nhìn về những tháng NĂM đã qua bằng chính những bài hát cũ với những bản thu thanh mà ông cho là thành công nhất.

Đó cũng là cách để ông hồi nhớ lại những người đã cùng ông làm nên những tác phẩm thành công trong sự nghiệp: có thể là một tác giả thơ, một ca sỹ, một nhạc sỹ phối khí hay thậm chí là một người mang tới cho ông cảm hứng để tạo nên tác phẩm nào đó…

Và rồi trong thoáng chốc ông chợt giật mình nhận ra: Trong số họ, người còn người mất, người gần ngay đây mà cũng có người xa tít tận chân trời. “Mới thôi... mà đã một đời" - cái tên album được ông thốt lên sững sờ như vậy! Nhưng rồi đến lúc cả ông nữa cũng không vượt qua được vòng xoay luân hồi của tạo hóa. Cái giật mình khẽ năm nào nghiệt ngã thay giờ lại dành cho chính ông.

“Mới thôi... mà đã một đời" được ekip sản xuất lựa chọn để làm tên chương trình đêm nhạc Phú Quang diễn ra vào đúng ngày 08 tháng 12 năm 2022, tròn 1 năm ông rời xa trần thế - cũng chính là nén tâm nhang mà những người con, những người cộng sự thân thiết của nhạc sỹ trong nhiều năm qua muốn dành tặng cho ông trong dịp này.

Hẳn là trong 1 năm qua đi, đã có quá nhiều điều để những người tổ chức chương trình muốn được bày tỏ với ông: quá nhiều sự trống vắng cần được khỏa lấp, quá nhiều nỗi nhớ cần được giãi bày, quá nhiều yêu thương cần được gìn giữ... Đây cũng có lẽ là một đêm nhạc Phú Quang đặc biệt nhất trong lịch sử: một đêm nhạc hoàn toàn không bán vé.

Toàn bộ vé của chương trình sẽ được gia đình nhạc sỹ dành tặng cho những người thân, tặng cho những tri kỷ đã cùng ông bước qua năm tháng cuộc đời, và dành tặng cả cho những tri kỷ trong âm nhạc của Phú Quang.

Chương trình là một bức chân dung tuy mới ở dạng phác thảo do nằm trong khuôn khổ hữu hạn của một đêm nhạc, nhưng mong muốn của những người tổ chức là có thể mang đến cái nhìn toàn cảnh nhất về sự nghiệp sáng tác của nhạc sỹ Phú Quang với rất nhiều mảng khác nhau (khí nhạc, ca khúc, nhạc phim...) - đều để lại những dấu ấn đáng kể trong lòng bạn nghề và công chúng.

Ngoài những ca khúc đã nằm lòng với người hâm mộ, đã giúp tái hiện lại một Hà - Nội - của - Phú Quang cũng như Phú - Quang - của - Hà - Nội như: Em ơi Hà Nội phố, Mơ về nơi xa lắm, Chiều phủ Tây hồ, Đêm ả đào..., chương trình còn mang đến những bản khí nhạc từng được Đài Tiếng nói Việt Nam sử dụng làm nhạc hiệu quen thuộc của rất nhiều chương trình phát thanh, những trích đoạn nhạc phim nổi tiếng từng đạt nhiều giải thưởng, những trích đoạn giao hưởng được bạn nghề đánh giá cao… như: Tình yêu của biển; Prelude “Ngày xa”; Trích đoạn giao hưởng thơ “Ngoảnh lại”; nhạc phim "Bao giờ cho đến tháng 10"...

"Qua đó, khán giả sẽ được biết đến Phú Quang với những sắc màu khác, những vai trò khác trong cuộc đời, sự nghiệp của ông..." - Nghệ sỹ Piano Trinh Hương, con gái ông và là người giữ vai trò Chỉ đạo nghệ thuật chương trình, cho biết.

Bằng niềm tưởng nhớ thiêng liêng, chương trình được xây dựng vô cùng công phu, quy mô lớn với sự góp mặt của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam VNSO, nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng những nghệ sỹ nổi tiếng: ca sỹ Tùng Dương, ca sỹ Ngọc Anh, nghệ sỹ Piano Trinh Hương, nghệ sỹ Flute Lê Thư Hương…

"Mới thôi... mà đã một đời" - thời gian quả thật hữu hạn, nhưng không gian mà âm nhạc Phú Quang đã mở ra sẽ luôn là tấm giấy thông hành xuyên không, để một đời người, sau khi khép lại, vẫn lại tiếp tục được mở ra, ở những chiều kích khác.

Ngân An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu