Ánh mắt tội nghiệp của cô bé 3 tuổi mất mẹ, bố bệnh tật quanh năm
Trong màn sương dày đặc bao phủ và cái lạnh căm căm đến cắt da cắt thịt, anh Lù Mí Quả vẫn cứ cặm cụi địu con vượt dốc để đến trường. Ngồi sau lưng bố, cô bé Lù Thị Dợ ngơ ngác, mũi dãi chảy dầm dề, rét run cố nép vào lưng bố để kiếm tìm chút hơi ấm mỏng manh.
Ngày nào cũng vậy, cứ nhìn thấy cô bé Dợ đến là các thầy cô trường mầm non Bát Đại Sơn (xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) lại quay sang hỏi bố xem con được ăn gì chưa để các cô cho ăn rồi con mới vào lớp. Nhìn thấy các cô, bố của em, anh Lù Mí Quả lần nào cũng cúi gằm mặt, miệng lí nhí “Con chưa ăn” khiến ai cũng chạnh lòng. Nghe bố trả lời là các cô đều biết ngày hôm qua bố lại bệnh không đi làm được nên cả hai mới nhịn đói đến giờ…

“Mẹ con bé mất từ khi nó mới 6 tháng tuổi, bố thì cứ dặt dẹo, ốm đau suốt nên không chăm được nó. Hôm nào mà bố tìm được việc làm ở xa xa là lại xin cô cho con nghỉ để địu con theo vì tối không kịp về đón, còn làm ở gần thì con vẫn đi học đều. Nhìn con bé, các chị ở đây thương lắm, nó ở với bố nhưng thường xuyên bị đói vì bố ốm là không đi làm được”. Nhẹ nhàng đón bé Dợ, chị Hà Thị Chuyên – Hiệu phó trường mầm non Bát Đại Sơn tâm sự trong cái xuýt xoa vì lạnh. Theo cô giáo, bé Dợ không hề khóc, em còn dụi đầu vào ngực cô như để hít hà hơi ấm, nhìn cảnh ấy không ai cầm lòng được. Con bé mới 3 tuổi, nó tội quá khi không còn mẹ, lại thường xuyên bị đói vì bố ốm đau không đi làm được gì.


Nhìn con vào trong lớp, anh Quả chưa về được luôn mà ngồi thụp xuống trước thềm phần vì mệt, phần như để cố níu kéo 1 chút ấm áp từ những bức tường nhà trẻ. “Ở lớp của con ấm hơn ở nhà”, anh Quả bảo rồi lại dõi ánh nhìn ra xa như để ngẫm nghĩ tối nay sẽ kiếm được gì ăn. Nhìn anh lạnh run lẩy bẩy và thi thoảng còn húng hắng ho, chúng tôi cảm nhận rõ anh không được khỏe nhưng biết làm gì hơn, anh phải về đi làm thì tối mới có cái ăn cho con gái.
Kể thêm về hoàn cảnh của bố con anh, trưởng bản Giàng Mí Ban cho biết: “Mẹ nó chết nên giờ chỉ còn 2 bố con sống với nhau thôi. Người vùng cao chúng tôi quen với cái lạnh rồi nhưng cũng có hôm không chịu được đấy, vậy mà anh Quả vẫn địu con đi làm. Con bé nó đói, có khi còn lả đi trên lưng bố đấy”.


Dường như biết được thân phận của mình nên cô bé Dợ ngoan lắm, ở lớp em chơi ngoan và không quấy khóc. Nhưng đến bữa cơm thì nhìn tội lắm bởi cô bé ăn lấy ăn để vì đói quá, những lúc ấy các cô thương lắm nên thường phần em nhiều hơn. Tuy vậy nhưng chỉ được bữa trưa, còn bữa tối và sáng ở nhà thì em thường đứt bữa.
“Hoàn cảnh của bé Dợ thật tình khiến các chị lo lắm em ạ. Quần áo đã không có mặc, cái ăn cũng thiếu. Giá mà bé còn mẹ thì mẹ cũng chăm lo cho, đằng này mẹ chết rồi, bố thì ốm đau như thế nên không biết cháu sẽ ra sao nữa”. Tiếp tục câu chuyện, chị Chuyên không dấu được nỗi lo lắng của mình về cuộc sống sắp tới của bé Dợ.
Không biết rồi cuộc đời của em sẽ đi đâu, về đâu khi mà đến bữa ăn còn đứt dở. Em còn nhỏ quá, chưa biết gì, chỉ có ánh mắt trong veo, tồi tội nhìn chúng tôi đầy ám ảnh… 3 tuổi, em mất mẹ rồi nên chẳng được âu yếm, bế bồng, chỉ còn bố ngày nào cũng cặm cụi vượt dốc mang con gái đến trường với hi vọng cuộc đời con sẽ khác – nhưng đường đến tương lai còn dài lắm, bố lấy gì nuôi con khi mà sức khỏe yếu, không làm việc được.
| Mọi đóng góp hảo tâm xin quý bạn đọc gửi về: Anh Lù Mí Quả (thôn Sán Trồ, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, Hà Giang) Số ĐT: 0985.975.768 (Đây là số ĐT của cô Hà Thị Chuyên - Hiệu phó trường mầm non Bát Đại Sơn, Quản Bạ, Hà Giang) |
Theo Dân trí
Tin khác
Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả nhãn hiệu Owen, thu giữ hơn 15.800 sản phẩm
Phú Thọ: Liên tiếp phát hiện các nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sắp xếp các trường công lập trước ngày 30/8
Phó Thủ tướng yêu cầu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7
Tập đoàn TH được vinh danh “Doanh nghiệp xanh – Net Zero hành động”
Vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong: Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng
Cảnh sát trật tự Công an phường Tây Hồ – Gần dân, sát dân, quyết liệt hành động vì một Tây Hồ văn minh, an toàn
(THPL) - Với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” và tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, lực...12/07/2026 15:30:46Công an phường Tây Hồ triển khai hiệu quả mô hình tuyên truyền "3 nhất": "Nhanh nhất - Sâu nhất - Rộng nhất" về Luật An toàn giao thông
(THPL) - Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường Tây Hồ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông,...26/06/2026 15:00:00Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cùng 2 người cho vay lãi nặng
(THPL) - Núp bóng doanh nghiệp kinh doanh ô tô cũ để hoạt động tín dụng đen, Nguyễn Phi Hải cùng đồng phạm bị cáo buộc cho nhiều người vay...12/07/2026 13:58:56Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Đưa thi thể 15 nạn nhân về TPHCM
(THPL) - Sau vụ lật ca nô chở đoàn khách du lịch Ấn Độ trên vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), sức khỏe các nạn nhân bị...12/07/2026 14:01:31
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia