Chị Nguyễn Thị Son - Tìm kiếm
“Mẹ chỉ ốm thôi, không được chết đâu nhé !”Từ ngày phát hiện khối u não ác tính, chị Son liên tục lên cơn co giật khiến cô con gái Ngọc Diệp (4 tuổi) nhiều lần sợ hãi. Nghe người lớn nói chuyện rằng mẹ sẽ không còn sống được bao lâu, em òa khóc nức nở, chạy lại ôm mẹ dặn dò mỗi ngày: “Mẹ chỉ được ốm thôi nhé, mẹ không được chết đâu”.
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu