08:16 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ước mơ đến trường của cậu bé mắc căn bệnh ung thư máu

17:52 04/10/2018

(THPL) - Từ ngày phát hiện con trai bị bệnh ung thư máu, người mẹ đơn thân không rời khỏi con dù một bước. Chị không muốn cậu con trai 8 tuổi phải chịu thêm bất cứ sự thiệt thòi nào nữa…Đó là hoàn cảnh bất hạnh của hai mẹ con chị Phùng Thị Thanh Thủy (sinh năm 1983 ), trú tại 28A7, An Dương – quận Tây Hồ – Hà Nội.

Tuổi thơ bất hạnh

8 năm nuôi con đơn thân là biết bao đắng cay, vất vả đối với chị Thủy.
Hai mẹ con chị Phùng Thị Thanh Thủy

Cháu Hoàng Tuấn Hưng (8 tuổi) vừa trải qua hơn 1 tháng điều trị tại khoa Ung bướu – Bệnh viện Nhi Trung ương. Tranh thủ dịp cuối tuần, chị Phùng Thị Thanh Thủy, trú tại 28A7 An Dương – Tây Hồ - Hà Nội xin cho con về nhà để tiện chăm sóc.

Kể chuyện trong dòng nước mắt ngấn lệ, chị Thủy cho biết năm 2010, chị lập gia đình với 1 người đàn ông nhưng sau đó ít lâu 2 người ly hôn, cũng là lúc mang thai được 3 tháng. Cuộc sống gia đình chị vô cùng vất vả bởi cha mẹ chị đều già yếu lại phải một mình nuôi con. “Dù vất vả, khó khăn, đặc biệt mỗi khi con đau ốm thấy bản thân vô cùng khổ cực nhưng rồi nhìn đứa con lớn lên từng ngày mọi khổ đau đều tan biến hết” - chị Thủy nói.

Ngày bé Tuấn Hưng đi học mầm non rồi lên lớp 1 chị vẫn nhớ như in, nhất là ngày đầu tiên đến trường của con. Đó là ngày vô cùng thiêng liêng với chị bởi sau nhiều năm trời nuôi con vất vả, cực nhọc thì đó cũng là dấu mốc chứng tỏ con đã trưởng thành phần nào.

Bé Tuấn Hưng khóc lóc, đòi mẹ được đi học như các bạn.
Bé Tuấn Hưng khóc lóc, đòi mẹ được đi học như các bạn.

“Năm ngoái, nhìn con cùng bạn bè đồng trang lứa xúng xính quần áo đồng phục, trên tay là cờ hoa khiến tôi rơi nước mắt vì vui sướng. Ấy thế mà năm nay…” - chị Thủy vội gạt đi giọt nước mắt lăn trên má.

Chị kể, tháng 7 vừa qua chị phát hiện ở cổ con có những dấu hiệu bất thường như: xuất hiện 1 cục hạch rất lớn, khi sờ vào thì cháu Hưng kêu đau. Sau vài ngày cục hạch không những không lặn đi mà càng gây đau hơn nên chị quyết định đưa con đi khám. Các bác sĩ chẩn đoán ban đầu bé Hưng bị viêm amidan và cho thuốc uống. Đến ngày 16/8, khi khám chuyên sâu hơn thì các bác sĩ thông báo tin dữ đến với con mình. Người mẹ đơn thân đã ngã quỵ xuống, đầu óc quay cuồng choáng váng khi nhận thông báo con trai mắc bệnh ung thư máu.

Việc học của Tuấn Hưng giờ đành tạm gác. 24 tiếng ở viện là 24 tiếng bé gồng mình chống chọi với những đợt vào thuốc đau đớn, cứ thế tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Không còn ánh mắt hồn nhiên và gương mặt ngây thơ của trẻ con, Tuấn Hưng giờ đây ít cười và pha chút sợ hãi bởi bé biết đang chờ mình là những mũi kim truyền và những chai hóa chất.

Sau nhiều ngày mất ăn mất ngủ cũng như suy sụp, bà mẹ đơn thân quyết định đưa con đi chữa trị, cùng con chống chọi lại với căn bệnh quái ác. Trong khi đó, ông bà ngoại già yếu, lại mới bị thương do di chấn sau vụ tai nạn giao thông cách đây chưa lâu nên suốt hơn 1 tháng qua chỉ có hai mẹ con chị Thủy ròng rã chăm nhau trong bệnh viện.

“Dù còn một tia hy vọng cuối cùng thì tôi vẫn cho con ghép tủy và đến trường nuôi giấc mơ con chữ....”

Mới 8 tuổi nhưng bé Tuấn Hưng đã mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác.
Mới 8 tuổi nhưng bé Tuấn Hưng đã mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác.

Mặc dù thiếu tình cha nhưng cháu Hưng rất ngoan và học giỏi. Ở lớp cháu làm lớp trưởng và được bạn bè, thầy cô yêu quý. Chị Thủy kể, khi cháu Hưng bị ốm không đến lớp các bạn đã rất nhớ Hưng. Các bạn viết thư vào thăm cháu, có bạn còn khóc khi biết Hưng bị ốm không thể đi học. Không những chăm ngoan học giỏi mà cháu Hưng có sống rất tình cảm và thương yêu mẹ. Chị Thủy tâm sự: “ Cháu suốt ngày chỉ lo mẹ khổ, cháu luôn miệng nói: “Mẹ mệt thì mẹ nghỉ đi”, “Mẹ có thấy mẹ khổ vì con không?”. Tôi chỉ biết ôm cháu an ủi: “Mẹ không khổ, con ăn khỏe là mẹ vui rồi ”.

Tuy nhiên, trước khi buổi lễ khai giảng năm học mới chính thức diễn ra thì bé Tuấn Hưng có nói với chị Thủy rằng: “ Mẹ ơi, sao con nghỉ hè lâu thế, con phải ở bệnh viện bao lâu nữa? Sao mẹ không cho con đi học, đi dự khai giảng năm học mới với các bạn cùng lớp? ”. Lời nói vô tư của con trai khiến chị khóc như mưa, chị vội chạy khỏi căn phòng giấu những giọt nước mắt vì quá thương con mình.Tới đây, cháu Hưng sẽ được chuyển sang Viện huyết học - Truyền máu Trung ương để xét nghiệm tìm tủy phù hợp với cháu.

“Thằng bé là động lực sống lớn nhất của tôi. Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là cháu được cấy ghép tủy và trở lại với cuộc sống bình thường. Thế nhưng để cấy ghép tủy cần rất nhiều chi phí mà tiền bạc dành dụm của hai mẹ con không còn. Dù còn một tia hy vọng cuối cùng thì tôi vẫn cho con ghép tủy và đến trường nuôi giấc mơ con chữ....Mọi người ơi, xin hãy giúp đỡ mẹ con tôi…” - chị Thủy nức nở.

Người mẹ đơn thân mong muốn được các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp cháu Hưng có điều kiện chữa bệnh và đến trường như bạn bè cùng trang lứa...
Người mẹ đơn thân mong muốn được các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp cháu Hưng có điều kiện chữa bệnh và đến trường như bạn bè cùng trang lứa...

Để có tiền trang trải cho những lần cậu con trai nằm viện xạ trị và chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con, chị Thủy chạy vạy tất tả ngược xuôi vay mượn anh em; rồi trong lúc túng quẫn bất lực về kinh tế cũng chẳng có tiền nữa, chị Thủy đang tính bán đi căn nhà nhỏ để trang trải chi phí chữa trị. Khi chúng tôi hỏi “bán nhà rồi chị và cháu Tuấn Hưng biết sống ở đâu?”, chị Thủy nghẹn ngào nói: “ Biết làm sao được, con còn bé quá, giờ mình mà đầu hàng thì nó biết bấu víu vào ai ?. Giờ con mình bệnh tật, đâu thể bỏ mặc không lo được. Số tiền vay nợ của gia đình giờ cũng đã tới cả trăm triệu mà gia đình không biết lấy đâu trả khi họ đòi. Bán nhà rồi thì cả nhà đi ở nhờ thôi, vậy mà giờ còn chưa bán được vì họ ép giá mua có 100 triệu đồng”.

Hỏi về ước mơ của mình, cậu bé Tuấn Hưng hướng khuôn mặt đượm buồn về phía người mẹ đang ngồi trên giường vừa khóc, vừa nói: “Cháu sợ mẹ cháu bi quan, tiêu cực rồi nghĩ quần lắm. Mẹ mà chết rồi thì cháu biết sống với ai. Ông bà cũng già yếu lắm rồi, không thể làm việc được nữa. Cháu ước có thể có thật nhiều tiền để ghép tủy và lớn nhanh để đi học làm bác sỹ đi làm kiếm tiền phụ giúp cho mẹ và chăm sóc cho ông bà”.

Mỗi ngày qua đi, vợ chồng chị Thủy ráng cố gắng, tiếp tục làm lụng, vay mượn để giành giật sự sống cho đứa con tội nghiệp của mình. Mong rằng sự hỗ trợ thêm của mọi người sẽ bớt đi một phần khó khăn của gia đình để cho bé Hưng tiếp tục điều trị, gia đình không phải sống cảnh ở nhờ khi buộc phải bán đi căn nhà.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu