Vicky Nhung chờ 1 năm trời để ra mắt “Ăn đi đừng sợ”
(THPL) - Mới đây, ca sĩ Vicky Nhung chính thức ra mắt MV mới mang tên “Ăn đi đừng sợ”, bài ca vui nhộn nói lên tiếng lòng của không ít bạn trẻ.
“Ăn đi đừng sợ” có giai điệu vô cùng bắt tai cùng phần lời thể hiện tiếng lòng của giới trẻ, những người “nhìn đồ ăn trên mâm chỉ biết khóc thầm" vì nỗi sợ tăng cân, mất dáng xinh mùa Tết.
Ca khúc này được Vicky Nhung sáng tác vào dịp gần Tết Nguyên đán 2019 nhưng vì hoàn thành quá sát Tết nên không có đủ thời gian thực hiện MV. Chính vì vậy, Vicky Nhung cùng ekip đã quyết định chờ đợi suốt 1 năm trời để “Ăn đi đừng sợ” có thể ra mắt đúng dịp Tết, truyền tải một cách chính xác nhất thông điệp vốn có của nó.

Một điều đặc biệt là không hề giống như những MV đầy sắc màu với mai đào nở rộ mùa Tết khác, “Ăn đi đừng sợ” của Vicky Nhung mang một màu sắc thần bí với sự kết hợp tinh tế của cảnh thật và đồ họa.
Vicky Nhung chia sẻ, cô xuất thân từ dân đồ họa nên luôn có mong muốn đồ họa xuất hiện trong mỗi sản phẩm âm nhạc của mình. Tuy nhiên, sẽ tùy nội dung, thông điệp của ca khúc để vận dụng một cách linh hoạt nhất.
MV “Ăn đi đừng sợ” mở đầu bằng một khung cảnh quán ăn vô cùng bí ẩn, có chút rùng rợn. Vicky Nhung vào vai người đầu bếp với ánh mắt trông có vẻ đắc chí khi thấy vị khách nữ ngần ngại vào mà không dám gọi món, ngầm ý rằng chắc chắn là sẽ khiến vị khách đó thay đổi suy nghĩ.


Trong MV, Vicky Nhung trổ tài như một vị Master Chef chính hiệu với màn “trình diễn” mãn nhãn tạo nên những món ăn đầy cuốn hút và điêu luyện khiến vị khách khó lòng mà cưỡng lại nổi.
Hình ảnh về những động tác nấu nướng được Vicky Nhung thực hiện chuyên nghiệp đến nỗi, nếu chỉ lướt qua, người xem có thể tưởng rằng đây là từ một cuộc thi nấu ăn nào đó.
Những món ăn được vị “đầu bếp thượng đỉnh” Vicky Nhung tạo ra quá đối hấp dẫn khiến cô gái không ngừng bứt rứt và trấn tĩnh lại bản thân.
Như một cú chốt hạ, món nước “Mơ” đầy bí ẩn của đầu bếp Vicky dường như đưa vị khách này lạc vào một thế giới kì lạ khi những món ăn có thể chuyển động, và lại còn cực kì nóng bỏng “6 múi”, khiến cô gái trở nên mê hoặc và đắm chìm trong những món ăn mà không còn ngần ngại nữa.

Vicky Nhung tâm sự, cảm hứng giúp cô sáng tác “Ăn đi đừng sợ” là từ trải nghiệm của chính bản thân và cả bạn bè, người thân xung quanh. Cả năm chỉ có một dịp Tết Nguyên đán để nghỉ ngơi, đoàn tụ và…thỏa sức ăn nhiều món mà chỉ những ngày này mới có.
Tuy vậy, nhiều bạn trẻ luôn lo ngại về những món ăn ngày Tết sẽ khiến tăng cân, béo lên và luôn dè dặt trong việc ăn uống. Vicky Nhung cảm thấy điều này vô cùng đáng tiếc, nên cô muốn có một ca khúc tươi vui, giống như một lời động viên, khích lệ mọi người hãy tạm quên đi nỗi âu lo để thoải mái với sở thích ăn uống ngày Tết.
Có thể đặt vui cho phân đoạn rap của bài cái tên “Bài khấn giảm cân của năm” khi gợi đúng “nỗi trăn trở" của biết bao bạn trẻ, với câu mở đầu “Mẹ cha ban cho ta cái bụng. Thần ăn ban cho vài cái ngấn” mà ai ai cũng phải ngậm ngùi gật đầu đồng ý.
“Khấn năm nay ăn nhiều mà không béo"
“Khấn năm nay trà sữa bụng không căng"
“Khấn năm nay bỗng dưng lên sáu múi"
Bài khấn này có lẽ sẽ cực kì hiệu nghiệm dành cho các bạn mong muốn ăn hoài mà không sợ, đặc biệt là trong mùa Tết sắp đến.
Không chỉ có “Ăn đi đừng sợ” mà rất nhiều sáng tác khác của Vicky Nhung như “Giáng sinh FA” hay “Việt Nam những chuyến đi” đều mang tính chất “cộng đồng” rất mạnh, nói lên tiếng lòng của nhiều người, đặc biệt là người trẻ.
Vicky Nhung chia sẻ, bản thân cô là người luôn muốn lắng nghe tâm sự của mọi người, và rồi đúc kết, đưa nó vào trong âm nhạc. Cô thậm chí từng có chương trình “cóp nhặt” những câu chuyện của người hâm mộ rồi sáng tác ca khúc tương ứng câu chuyện ấy, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các fans.
Bởi vậy, ở thời điểm hiện tại, mỗi khi ra mắt một sản phẩm mới, Vicky Nhung không còn quá quan trọng vào số view, mà chỉ hy vọng sẽ lan tỏa được thông điệp từ ca khúc một cách mạnh mẽ nhất có thể.
Với ca từ, giai điệu cùng các phân cảnh vô cùng hài hước, Vicky Nhung đã góp một màu sắc mới lạ cho những giai điệu mùa Tết 2020. Nếu bạn đang tìm cho mình một động lực để ăn thoả thích vào mùa Tết thì còn chần chừ gì mà không replay MV “Ăn đi đừng sợ” mỗi ngày nào!
Ngân An
Tin khác
PNJ làm mới danh mục sản phẩm và trải nghiệm mua sắm Tết Bính Ngọ
Giá xăng, dầu cùng tăng từ 15h chiều nay
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
Cận cảnh đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẵn sàng khai thác trước Tết Bính Ngọ
Toyota Hilux 2026 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 632 triệu đồng
Khẩn trương mở rộng Quốc lộ 2 đoạn dẫn ra cao tốc Nội Bài – Lào Cai
Chào đón Tết Nguyên Đán tại Việt Nam với những trải nghiệm gia đình bên bờ biển tại Radisson Blu Resort Cam Ranh
(THPL) - Du khách được mời khám phá niềm vui của Lễ hội Xuân trên những bãi biển trong lành của Vịnh Cam Ranh, với chuỗi trải nghiệm văn hóa...29/01/2026 13:51:36Phim Tết ra rạp đúng ngày mùng Một: "Bữa tiệc" điện ảnh đầy hấp dẫn không thể bỏ qua
(THPL) - Cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, đường đua điện ảnh Việt lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của các dự án...29/01/2026 13:49:00Điều chỉnh lương hưu và lương cơ sở trong tháng 3/2026
(THPL) - Chính phủ vừa có chỉ đạo về việc triển khai điều chỉnh lương hưu, lương cơ sở và một số khoản phụ cấp trong tháng 3/2026 nhằm...29/01/2026 11:14:52Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam chính thức được thành lập - Đặt nền móng cho Hệ sinh thái M&A quốc gia
(THPL) - Ngày 21/01/2026 tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã chính thức phê duyệt cho phép thành lập Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam...29/01/2026 11:08:00