Vào 11h ngày 25/10, chị H. (trú tại phường 13, quận Phú Nhuận) hốt hoảng tới Công an quận 3 trình báo chị bị cướp xe trên đường về nhà.
Tại cơ quan công an, chị kể: Vào khoảng 10h cùng ngày, chị tới một ngân hàng, rút 250 triệu đồng bỏ vào cốp xe máy rồi chạy về nhà. Khi tới trước một căn nhà trên đường Trường Sa, phường 12, quận 3, chị bị hai tên cướp táo tợn ép xe, dí dao vào người rồi cướp chiếc xe máy cùng toàn bộ số tiền vừa rút. Báo PL TP.HCM đưa tin.
Chiếc xe của chị H. Ảnh: PLO
Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát tiến hành điều tra đã. Xác minh từ ngân hàng trên đường Kỳ Đồng, cảnh sát biết được chị H. không rút tiền trước khi bị cướp.
Cũng tại thời điểm nạn nhân trình báo là ban ngày, đông người qua lại, rất khó khả năng cướp ra tay. Ngoài ra, người dân không nghe tiếng tri hô hay dấu hiệu của cướp. Báo Tri thức trực tuyến đưa tin.
Ngoài ra, khi được lấy lời khai về vụ việc người phụ nữ tỏ ra rất lúng túng và mâu thuẫn. Qua đấu tranh, Công an quận 3 đã buộc chị H. phải thừa nhận: Do nợ nần nên chị đã tự dựng kịch bản bị cướp để đi trình báo. Chiếc xe chẳng mất đi đâu cả, nó đang nằm yên ổn tại nhà một người bạn của chị H.
Công an quận 3 cho biết do người phụ nữ thành khẩn nhận lỗi nên chỉ nhắc nhở, không xử phạt.
(THPL) - Sáng ngày 16/1/2025, tại Mailand Hanoi City, Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, đường hoa Home Hanoi Xuan 2025 đã chính thức mở cửa, chào đón du khách thập phương đến tham quan và trải nghiệm không gian rực rỡ, đậm chất Tết cổ truyền Việt Nam. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình Ngoại giao văn hóa với chủ đề "Bản hòa ca Tết Việt," với sự tham gia của gần 150 đại biểu, các nữ đại sứ, phu nhân đại sứ, các nhà ngoại giao nữ…