TP Huế: Trường mầm non Vico phủ nhận việc cô giáo bạo hành bé 22 tháng tuổi
(THPL) – Đại diện cơ quan chủ quản cùng đại diện của nhà trường đã đến nhà thăm hỏi, động viên và xin lỗi gia đình cháu bé, nhưng vẫn phủ nhận chuyện cháu bị cô giáo bạọ hành.
Như báo chí đã đưa tin trước đó, vào ngày 9/6, gia đình chị T.N.M.T. (ngụ phường Trường An, TP Huế) phản ánh việc con gái chị là cháu M.T. (22 tháng tuổi) bị giáo viên mầm non bạo hành bầm tím người.

Những vết bầm tím xuất hiện trên người cháu M.T. Ảnh: Internet
Chị T. cho biết, cháu M.T. vào học tại Trường Mầm non Vico School (TP Huế) từ ngày 5/6. Từ 11h ngày 8/6, chị theo dõi hình ảnh từ camera thì phát hiện con mình nhiều lần gào khóc chạy ra dùng tay đập vào cửa lớp. Mỗi lần như thế có một cô giáo chạy ra bế cháu T. vào góc lớp, đó là nơi góc khuất, camera không ghi được hình ảnh.
Sau nhiều lần theo dõi, sự việc trên cứ liên tiếp xảy ra, chị T. đã trực tiếp đến lớp học để kiểm tra thì phát hiện trên tay và lưng của con xuất hiện nhiều vết bầm tím. Ngay lập tức chị đã phản ánh với ban lãnh đạo nhà trường.
Ban lãnh đạo nhà trường cũng đã yêu cầu giáo viên viết bản tường trình, sau khi đối chiếu bản tường trình của giáo viên và dữ liệu camera thì bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Vico School - khẳng định không có chuyện cháu M.T. bị giáo viên bạo hành.
Theo thông tin mới nhất, vào ngày 11/6, lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và phát triển nhà Vicoland (cơ quan chủ quản trường Vico School) cùng đại diện nhà trường đã đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình cháu M.T.

Ông Hồ Kỷ - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vicoland (Uỷ viên Hội đồng quản trị trường Vico School - Huế) - chia sẻ với gia đình cháu M.T: "Để xảy sự việc như trên tại trường mầm mon Vico School là điều rất đáng tiếc. Mặc dù sự việc chưa đến mức nghiêm trọng, thay mặt tập đoàn, nhà trường, chúng tôi thành thật xin lỗi phụ huynh của cháu M.T.".
Cũng trong buổi trò chuyện, chị T. - mẹ cháu M.T - cũng đã bớt phần nào bức xúc. Chị T. chia sẻ, xảy ra sự việc trên cũng không ai mong muốn, gia đình sẽ cố gắng chăm sóc cháu M.T. để cháu nhanh chóng khỏe lại và tiếp tục đến trường, gia đình chị T. cũng không có ý kiến gì thêm về sự việc trên.
Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Vico School - nhận định, những vết bầm trên tay cháu M.T. có thể là do cô giáo đè tay cháu bé xuống giường quá mạnh, còn những vết bầm ở lưng có thể do thời tiết nắng nóng gây ngứa ngáy nên cháu bé tự gãi, cào cấu gây nên.
Thùy Linh
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00T&T Group của Bầu Hiển muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược tại Đắk Lắk
Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại tỉnh Đắk Lắk, góp phần tạo động lực phát triển mạnh...28/02/2026 11:24:12
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia