20:37 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thu Phương, Ngọc Anh, Quang Hà, Quang Dũng thăng hoa trong "Tạ tình"

15:31 20/10/2022

(THPL) - Liveshow "Tạ tình" với sự tham gia của 4 ca sĩ Thu Phương, Ngọc Anh, Quang Dũng, Quang Hà diễn ra tối 19/10 là bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, đưa khán giả đến nhiều cảm xúc khác nhau trong ngày rét đầu mùa.

Đêm diễn đầu tiên của liveshow "Tạ tình" diễn ra tối 19/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Cái rét đầu mùa đến đột ngột, làm nhiệt độ thủ đô xuống 18 độ C không thể cản chân những khán giả yêu âm nhạc. 20h chương trình mới bắt đầu nhưng từ nửa tiếng trước đó, hầu hết khán giả đã có mặt. Nhiều phe vé đảo quanh các bậc thềm của Nhà hát Lớn, thấy ai cũng đề nghị mua lại vé với giá cao hơn niêm yết. Trước đó, toàn bộ vé của chương trình đã ‘sold out’ từ sớm dù được tổ chức trong ba đêm liên tiếp.

Liveshow ’Tạ tình’ được chia làm hai phần “Tạ tình - Cho ngày yêu thương” và “Hát cho tình nhân”. Mở đầu chương trình, Thu Phương khiến khán giả choáng ngợp bởi vẻ đẹp lộng lẫy trong bộ đầm cúp ngực màu hồng thời thượng cùng giọng hát da diết với những câu đầu tiên của nhạc phẩm “Hà Nội 12 mùa hoa”. Quang Hà, Ngọc Anh, Quang Dũng sau đó lần lượt bước ra sân khấu, hoà giọng cùng Thu Phương làm nên một tiết mục bùng nổ về cảm xúc, khiến khán giả vỗ tay không ngớt.

Ở những tiết mục tiếp theo của phần một, họ cùng vẽ lên khung cảnh thơ mộng của Hà Nội những ngày “thu thật thu” bằng âm nhạc với “Chiều một mình qua phố” (Trịnh Công Sơn), “Hà Nội ngày trở về” (Phú Quang), “Nhớ mùa thu Hà Nội”… Phần này đồng thời tôn vinh một nửa thế giới nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, trong đó có "Mẹ - Người đầu tiên/ Người đàn bà mãi mãi/ Không bao giờ phản bội/ Ngay cả khi con ngu dại một đời” trong nhạc phẩm của Phú Quang hay người vợ “long đong giữa dòng đời đục trong” ở “Thương lắm tóc dài ơi”.

Ở phần hai mang tên “Hát cho tình nhân", bốn giọng ca Quang Dũng, Quang Hà, Thu Phương và Ngọc Anh mỗi người thể hiện một cung bậc khác nhau của tình yêu. Quang Hà mang đến những rung động, ngọt ngào của thuở hẹn hò “mơ về ngôi và những đứa trẻ” qua “Bức thư tình đầu tiên” (Đỗ Bảo), sau đó cùng Thu Phương hát về mong ước mãi bên nhau, cùng trân trọng hạnh phúc hiện tại trong “Giữ lại hạnh phúc” hay nỗi khắc khoải về một tình yêu không trọn vẹn trong “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang” (Quang Dũng), hoài niệm về một tình yêu đẹp ở ‘Khúc Thụy Du’ (Anh Bằng).

Người phụ nữ ở phần này cũng được miêu tả ở những trạng thái khác nhau - hạnh phúc khi trở thành điểm tựa tinh thần của bạn đời trong “Có em chờ” (Min), trưởng thành và trải qua nhiều vấp váp đến mức “để mong bé lại như ngày hôm qua” trong “Cô gái đến từ hôm qua” hay ước mong thời gian ngừng lại để trở về ngày hạnh phúc với người đàn ông mình yêu thương trong “Tuyết rơi mùa hè”…

Dưới bàn tay của giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, các ca khúc cũ và mới đều được làm mới hoàn toàn, mang đậm màu sắc hiện đại, văn minh. Bên cạnh đó, giám đốc âm nhạc còn thể hiện sự táo bạo khi đề nghị các ca sĩ hát những bản hit của thế hệ trẻ mà họ chưa từng thể hiện trên sân khấu. Ở “Tạ tình”, khán giả lần đầu tiên được nghe Thu Phương hát “Có em chờ” - ca khúc gắn với tên tuổi của Min trong khi Quang Hà lần đầu thể hiện “Nàng thơ” - bản hit của Hoàng Dũng.

Trong liveshow ‘Tạ tình’, Thu Phương không chỉ khiến khán giả choáng ngợp bởi nhan sắc rực rỡ, vóc dáng quyến rũ ở tuổi U50 trong những bộ đầm lộng lẫy mà còn chất giọng nội lực, có thể chinh phục mọi thể loại âm nhạc. Mỗi lần ra sân khấu, chị đều thay váy và đưa khán giả đến các cung bậc cảm xúc khác nhau bằng âm nhạc. Chị dịu dàng, da diết với “Hà Nội 12 mùa hoa”, gợi lên không khí rộn ràng “nhớ đến một người để nhớ mọi người” với “Nhớ mùa thu Hà Nội”, đậm chất tự sự khi thể hiện “Dạ khúc cho tình nhân”, “Cô gái đến từ hôm qua”, “Tuyết rơi mùa hè” và tràn đầy sức sống với “Có em chờ”.

Chị dường như hứng khởi, thăng hoa hơn khi thể hiện các ca khúc gắn liền tên tuổi mình với bản phối hoàn toàn mới do giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng thực hiện trên sân khấu thánh đường nghệ thuật Nhà hát Lớn Hà Nội. Chất giọng trung trầm tuyệt đẹp Trời phú cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện giúp màn trình diễn của Thu Phương hoàn hảo ở tất cả các nốt lên bổng xuống trầm hay những câu phiêu.

Màn kết hợp của Thu Phương và Ngọc Anh với hai nhạc phẩm “Những ngày thơ mộng” - “Tạ tình” (Hoàng Thi Thơ) cũng là điểm nhấn của đêm nhạc. Mỗi người hát một bài như độc thoại, họ gặp nhau ở sự da diết, khắc khoải và thăng hoa trong những câu cuối của “Tạ tình”: "Tình yêu này, tình yêu này/ Tình yêu này, em nhớ ơn anh”.

Chất giọng trung trầm của Thu Phương khi kết hợp với chất giọng trung cao của Ngọc Anh bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Khi họ kết thúc câu hát, những tràng pháo tay dài vang lên không dứt.

“Người đàn bà kể chuyện” Ngọc Anh cũng mang đến điều mới lạ cho Tạ tình khi hát “Chỉ là giấc mơ” do Kim Ngọc sáng tác với phong cách acoustic cùng tiếng đệm guitar. Nữ ca sĩ nói đã rất lâu rồi mới được thể hiện nhạc phẩm này. Bản phối mới do Nguyễn Hữu Vượng thực hiện khiến nữ ca sĩ thêm hứng khởi.

Bên cạnh đó, Ngọc Anh đem đến nhiều nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang như: “Trong giấc mơ xưa”, “Đâu phải bởi mùa thu”, “Mẹ”… Khi Ngọc Anh thổn thức hát “Mẹ ơi, mẹ ơi”, câu cuối trong nhạc phẩm “Mẹ” của Phú Quang, nhiều người trong khán phòng lặng lẽ gạt nước mắt. Nữ ca sĩ cho biết bản thân cô mỗi lần hát bài này cũng đều thấy ân hận vì từng làm tổn thương mẹ. Sau mỗi tiết mục trong liveshow "Tạ tình", Ngọc Anh đều rơm rớm nước mắt vì cảm nhận được tình cảm quá nồng nhiệt của khán giả. Họ níu chân cô bằng những màn vỗ tay rất dài sau mỗi bài hát của Phú Quang.

Chương trình cũng là dịp để ca sĩ Quang Hà tri ân những người phụ nữ quan trọng của đời mình. Bên cạnh những ca khúc “Trăm năm không quên”, “Mùa hè đẹp nhất" gắn với tên tuổi mình hay sự thử nghiệm với “Nàng thơ”, Quang Hà khiến khán giả xúc động khi hát “Mẹ yêu ơi” do Quách Bem sáng tác.

Trong lúc biểu diễn, anh luôn hướng mắt về phía mẹ đang ngồi ở hàng ghế đầu và nói muốn cảm ơn mẹ, luôn biết rằng mẹ phải chịu đựng nhiều vất vả để nuôi anh em anh khôn lớn. Nghe con trai bộc lộ "Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều/ Những tháng ngày lam lũ vì con/ Đạo làm con con luôn thấu hiểu/ Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi”, mẹ anh liên tục lấy khăn lau nước mắt. Khi hát đến câu "Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều/ Mẹ luôn là Phật sống của đời con/Mẹ cho con tình yêu cao quý/ Mẹ là lý trí của đời con”, anh quỳ gối nhìn mẹ và khóc. Quang Hà nói lần nào thể hiện ca khúc này anh cũng không kiềm chế được xúc động vì nghĩ đến mẹ.

Trong bộ vest lịch lãm, Quang Dũng khiến khán phòng lắng lại khi thể hiện những dòng cảm xúc hoài niệm về một tình yêu không trọn vẹn qua nhạc phẩm “Chiều một mình qua phố” của Trịnh Công Sơn và “Xin lỗi” của Hồ Tiến Đạt. Nam ca sĩ hát như thủ thỉ, tâm tình với khán giả. Anh da diết ở những nốt trầm, thăng hoa ở những nốt cao, khiến một vài góc của Nhà hát Lớn vang lên lời cổ vũ “hay quá” kèm tiếng vỗ tay dài sau mỗi ca khúc.

Dù không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Quang Dũng vẫn khiến khán giả bồi hồi theo từng câu hát thể hiện nỗi niềm của những đứa con Hà Thành “vội vã trở về vội vã ra đi”, nỗi nhớ đau đáu từng góc phố, hàng cây, quán nhỏ của “Hà Nội ngày trở về” (Phú Quang) và “Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn). Ở phần hai, anh thăng hoa với hai nhạc phẩm thể hiện nỗi khắc khoải về tình yêu không trọn vẹn của “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang” (Phú Quang) và Khúc Thuỵ Du (Ngô Thuỵ Miên).

Liveshow “Tạ Tình” níu chân khán giả đến nửa đêm. Bên cạnh những màn biểu diễn xuất sắc của bốn ca sĩ Thu Phương, Ngọc Anh, Quang Dũng, Quang Hà, chương trình còn thu hút khán giả ở khả năng dẫn truyện truyền cảm của MC Nguyên Khang. Từ TP. HCM ra Hà Nội đúng những ngày rét đầu mùa, nam MC càng có thêm cảm hứng khi kể về những câu chuyện tình yêu có thật hay những dòng thư bộc lộ tình cảm gắn với chủ đề chương trình do khán giả gửi về.

“Tạ Tình” do Thăng Long Show tổ chức với sự đồng hành của Dova Group Crilin với phần đạo diễn âm nhạc của Nguyễn Hữu Vượng, giám đốc sản xuất Ngọc Ruby, thiết kế và dàn dựng sân khấu của NSƯT Đạt Tăng, đạo diễn bởi Bảo Lê, chuyên gia âm thanh: Phan Thanh - Phan Hải, chuyên gia ánh sáng: Longlighting. Sau đêm 19/10, chương trình sẽ diễn ra thêm hai đêm 20 và 21/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ngân An. Ảnh: Hòa Nguyễn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu