Phận đời đáng thương của nữ lao công bị kẻ tâm thần sát hại
(THPL) - Theo Báo Tuổi trẻ, nữ lao công bị sát hại trên đường phố Hà Nội có hoàn cảnh rất đáng thương, hằng đêm làm công việc thu gom rác để kiếm tiền phụng dưỡng bố mẹ già và cưu mang cháu gái.
Ngày 5/4, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân V.T.H. (43 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, bị nam thanh niên dùng gạch đánh chết) cho gia đình đưa về mai táng.
Theo ghi nhận, trưa cùng ngày, rất đông đồng nghiệp, người thân, các đoàn thể có mặt tại nhà tang lễ thôn Đức Diễn (Bắc Từ Liêm) để tổ chức đám tang cho nạn nhân.

Anh Vũ Thanh Tùng - 31 tuổi, em trai nạn nhân H. - cho biết chị H. chưa lập gia đình và sống một mình tại căn nhà nhỏ cạnh nhà bố mẹ đẻ. Hai năm trước, chị H. đưa cháu gái (con của chị gái) về ở cùng do mẹ của cháu bị tai nạn dẫn đến tàn tật.
“Chị H. làm công việc dọn rác vào ca đêm. Sáng sớm về lại đi chợ nấu cơm và chăm sóc bố mẹ già hơn 80 tuổi. Chị gái tôi vất vả kiếm tiền để nuôi dưỡng bố mẹ già và chăm lo cho cháu gái không được nhanh nhẹn”, anh Tùng gạt nước mắt nói.
Bà Hoàng Thị Bình - tổ trưởng thu gom rác Dịch Vọng ca đêm, thuộc Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên - cho biết, khi biết tin chị H. bị đánh chết, tất cả đồng nghiệp trong công ty đều bàng hoàng, thương xót.
Theo bà Bình, hằng ngày chị H. được giao nhiệm vụ thu gom rác dọc năm con ngõ trên phố Trần Quý Kiên và một ngõ ở phố Trần Đăng Ninh. Mỗi đêm, chị H. phải đẩy từ 5 đến 7 xe rác nặng hơn một tạ từ các ngõ ra điểm tập kết cách đó chừng 500 mét để chuyển lên ôtô cẩu chuyên dụng.
Cũng theo bà Bình, chị H. làm công nhân vệ sinh môi trường hơn 10 năm nay nhưng từng làm việc ở nhiều công ty khác nhau. Hơn hai năm trước, chị chuyển về Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên làm. Công việc của chị H. thường bắt đầu từ 16h hằng ngày đến 2h sáng hôm sau, nếu hôm nào xe cẩu rác gặp sự cố sẽ phải làm đến 5h sáng.
“Chị H. chỉ nặng gần 40kg nhưng làm việc rất chăm chỉ, luôn hoàn thành nhiệm vụ. Bất kể ngày nắng, mưa hay rét buốt, chị H. không bao giờ than vãn hay chán nản về công việc. Mỗi ca làm việc của chị được 200.000 đồng, số tiền này chỉ đủ trang trải cuộc sống. Thời gian gần đây chị H. dẫn theo cô cháu gái 20 tuổi đi làm cùng. Chị H. tâm sự do cháu gái không được nhanh nhẹn nên chị dẫn đi theo để học việc, với hi vọng cháu gái có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân”, bà Bình nói.
Trước đó, Báo điện tử VOV đưa tin, vào khoảng 21h tối 4/4, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo chị Vũ Thúy H. (SN 1978; trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên đang đẩy xe chở rác trên đường Cầu Giấy hướng về đường Xuân Thủy thì bất ngờ bị một đối tượng nam thanh niên (không rõ nhân thân, lại lịch) dùng gạch đập nhiều lần vào đầu. Hậu quả của việc bị tấn công bất nhờ là chị H. tử vong tại chỗ.
Tiếp nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội, Công an phương Dịch Vọng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức các hoạt động điều tra. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 viên gạch hung thủ dùng để gây án. Nạn nhân được xác định tử vong do đa chấn thương vùng đầu.
Tiến hành truy xét nóng, Công an Cầu Giấy xác định sau khi thực hiện hành vi giết người, đối tượng đã bỏ chạy về hướng đường Xuân Thủy.
Tại thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết đang mưa to nên cơ quan điều tra nhận định đối tượng chưa thể bỏ trốn cách xa hiện trường. Vì vậy toàn bộ cán bộ chiến sỹ của Đội Cảnh sát hình sự, Đội Trọng án – Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an phường Dịch Vọng được huy động để rà soát từng ngõ ngách, tuyến đường, nhà dân, những địa điểm đối tượng có thể lẩn trốn. Chỉ chưa đầy 1 giờ sau, lực lượng công an đã bắt giữ được hung thủ gây án khi đối tượng đang lẩn trốn trong khu đô thị làng quốc tế Thăng Long (Dịch Vọng, Cầu Giấy).
Danh tính đối tượng được làm rõ là Lê Như Toàn (SN 1991, HKTT tổ 17, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Kết quả điều tra bước đầu xác định Lê Như Toàn là đối tượng không nghề nghiệp, bản thân có tiền sử bệnh tâm thần.
Anh Tú (tổng hợp)
Tin khác
Hà Nội xây 4 bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc quy mô lớn phục vụ hạn chế xe xăng vào nội đô
Lan tỏa lối sống xanh tại Ciputra Summer Event 2026
Niềm tin số - Hạ tầng chiến lược quyết định sự tăng trưởng tài chính trong kỷ nguyên AI
Ký ức bản địa và sự trỗi dậy của công nghiệp văn hoá
Chung sức xây dựng đất nước phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới
Gia đình đông người đi du lịch “nhàn tênh” với VinFast VF MPV 7
Vingroup đầu tư dự án đại đô thị và năng lượng xanh tại Điện Biên, kiến tạo cực tăng trưởng mới vùng Tây Bắc
(THPL) - Điện Biên, ngày 11/5/2026 - Tập đoàn Vingroup đã động thổ dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây...11/05/2026 17:30:00Công an Hà Nội chuẩn bị kiểm tra gần 10.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh
(THPL) - Nhằm siết chặt quản lý an ninh, trật tự, đồng thời kịp thời chấn chỉnh vi phạm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản...12/05/2026 18:21:32Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI
(THPL) - Sáng 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí...12/05/2026 13:07:00Lắng nghe dân nói để giám sát sắc bén, phản biện hiệu quả
(THPL) - Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã tập trung thảo luận về...12/05/2026 13:18:50
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia