23:33 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nhạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Hồng Sơn ra CD vol5: Có những tuổi 20 như thế

09:38 01/12/2017

Nhạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Hồng Sơn vừa gửi tới khán giả cả nước CD Có những tuổi 20 như thế với tiếng hát của ca sỹ Vũ Thắng Lợi, ca sỹ Hoàng Hồng Ngọc – quán quân nhạc nhẹ Sao Mai 2015 và nhóm nhạc Bel Canto. CD gồm 9 ca khúc ngợi ca quê hương đất nước, về tình yêu cuộc sống.

Thiếu tướng, PGS -TS,thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn hiện là giám đốc Bệnh viện Quân y 175. Mặc dù công việc bận rộn nhưng ông vẫn rất say mê âm nhạc và yêu thích công việc sáng tác. Ông từng cho ra đời 4 CD gồm: Vẫn mãi màu áo trắng (2005), Giữa trùng khơi sóng (với NS Quỳnh Hợp - 2011), Tổ quốc nhìn từ biển (với NS Quỳnh Hợp - 2013), Sức sống Trường Sa (2015). Có rất nhiều ca sỹ đã từng hát nhạc của ông, cả những cố nghệ sỹ như Ngọc Tân, Quang Lý. Những sáng tác của nhạc sỹ - bác sỹ Nguyễn Hồng Sơn đều dạt dào cảm xúc, được viết từ những câu chuyện thực tế nên rất lay động lòng người.

3
Nhạc sỹ - bác sỹ Nguyễn Hồng Sơn.

CD Có những tuổi 20 như thế, nhạc sỹ - bác sỹ Nguyễn Hồng Sơn đã mời ca sỹ Vũ Thắng Lợi thể hiện đa số các bài hát, bên cạnh đó là khách mời Hoàng Hồng Ngọc và nhóm Bel Canto. Lý giải việc vì sao mời Vũ Thắng Lợi, ông cho biết, đó chính là cái “duyên” giữa hai người. Bên cạnh đó, ông rất yêu quý giọng hát, tâm hồn và nhân cách của chàng ca sỹ trẻ nên đã mời anh hợp tác. Vũ Thắng Lợi cũng đã không phụ lòng nhạc sỹ, anh đã thể hiện rất xuất sắc các ca khúc trong CD. Giọng hát bay bổng, nội lực và giàu cảm xúc cũng như sự tinh tế của anh đã chắp cánh cho các ca khúc trong CD đươc bay xa, đến với đông đảo công chúng yêu nhạc.

IMG_8174(1)

Là một thày thuốc, chiến sỹ, nhạc sỹ Nguyễn Hồng Sơn đã có biết bao cuộc hành trình đến với các chiến sỹ nơi biên giới và hải đảo. Ở đó, ông được nghe, được thấy cuộc sống khó khăn vất vả nhưng đầy lạc quan yêu đời của những người lính. Có nhiều đêm lênh đênh trên biển, nhiều lần xuyên rừng lên núi,... ở đâu ông cũng cảm nhận được tình yêu của người lính đối với Tổ quốc, quê hương, vì lẽ đó, ông đã rất xúc động và có nhiều ca khúc viết về cuộc sống của người lính.

Ông kể: “Trong mỗi Hải trình đi biển, đoàn công tác thường dừng ở một số điểm làm lễ tưong niệm các chien sỹ đã hy sinh. Lần đó ở gần đảo Gạc ma, giường như mỗi con sóng, ngọn gió, hạt mưa đều diễn tiến theo chương trình của lễ tưởng niệm... Khi tàu chuẩn bị làm lễ sóng bỗng như yên, biển bỗng như lặng, bài điếu văn của vị tướng đã làm tất cả những đôi vai từ già đến trẻ của đoàn công tác rung lên, nhiều tiếng nấc đã phát ra thành tiếng, không ai cầm được những giọt nước mắt xúc động. Khi thả  hoa xuống biển, cả con tau như nghiêng về phía sâu thẳm, nơi các chiến sỹ của chúng ta đang nằm dưới đáy đại dương... Biển chợt nổi sóng, dường như các chiến sỹ của chúng ta hiểu được tình cảm yêu thương của các đỗng chí đồng đôi dành cho mình... Những cơn sóng xô mạnh như dang rộng những cách tay đón nhận những cánh hoa vao trong lòng biển...và những giọt mưa nhẹ nhàng cũng từ đâu rơi xuống đủ ướt những mái đầu, đôii mắt, bờ vai.... Đó là tích của ca khúc: Phút lặng im trên biển – một ca khúc đầy xúc động trong CD này".

2

Là một lãnh đạo bệnh viện, công việc của ông rất bận rộn, nhưng ông vẫn dành tình yêu cho âm nhạc và rất đam mê công việc sáng tác. Với ông, ngoài công việc của bệnh viện, bên cạnh thể thao thì âm nhạc chính là giải pháp tích cực và hữu hiệu để thư giãn, giải tỏa. Âm nhạc xoa dịu nỗi đau tâm hồn, y học xoa dịu nỗi đau thể xác, tất cả đều là những điều thiện, điều phúc cho đời. Vừa được làm thầy thuốc, vừa được làm thầy giáo, đó là những vinh dự và trách nhiệm lớn lao không dễ gì có được – ông luôn tâm niệm như thế.

“Bố mẹ đã trao cho cuộc sống để làm người, tổ quốc đã trao cho màu áo xanh để làm nhiệm vụ bảo vệ non sông đất nước, cuộc đời đã trao cho màu áo trắng để làm nhiệm vụ người lương y và khả năng chuyển hóa những chất liệu của cuộc sống thành những cung bậc cảm xúc để dâng hiến cho đời... Bởi vậy việc viết ca khúc đối với tôi không chỉ còn là cảm xúc, sở thích mà đôi khi còn là trách nhiệm. Trách nhiệm của người lính, người thầy thuốc, người thầy giáo, người quản lý... và giản đơn nhất là trách nhiệm chia sẻ giữa con người với con người... đôi khi tôi thầm cảm ơn những may mắn và ưu ái mà cuộc đời đã dành cho tôi” - vị nhạc sỹ, bác sỹ chia sẻ.

IMG_4995 2
IMG_2803
IMG_2619
IMG_1419

Được biết, sau khi phát hành CD Có những tuổi 20 như thế, nhạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Hồng Sơn sẽ tổ chức 2 đêm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với tên gọi Xanh trong trắng. Hai đêm nhạc này sẽ có sự góp mặt của rất nhiều nghệ sỹ như: NSND Trần Hiếu,  Ngũ Nghệ Tướng Quân (5 người: NSND Quang Thọ, NSUT Quang Huy, NSUT Thanh Vinh, NSUT Dương Minh Đức, NSUT Mạnh Trung), Trần Mạnh Tuấn (Nghệ Sĩ Kèn), Tạ Minh Tâm, Hoàng Tú, Ngọc Tuyền Thanh Thuý, Hồ Trung Dũng, Vũ Thắng Lợi, Ngọc Anh, Bích Ngọc, Nhã Thy,… và đính danh chủ nhân đêm nhạc, bác sỹ Nguyễn Hồng Sơn.

Đây là đêm nhạc tri ân Đảng, Nhà nước, Quân đội, quê hương, cha mẹ, vợ con, bạn bè, người thân,khán giả,những mảnh đất đã cưu mang và nuôi dưỡng ông không những cống hiến tài năng, trí tuệ, tâm sức cho ngành y, cho quân đội mà còn có cơ hội đến với âm nhạc chứ không phải sinh ra để làm âm nhạc.

Bên cạnh đó đêm nhạc cũng kêu gọi sự ủng hộ của khán giả đồng hành với chương trình “Máy thở cho Trường Sa” mà tôi đã thực hiện trong suốt 7 năm qua nhằm nâng cao hơn nữa năng lực khám chữa bệnh cho chiến sỹ, nhân dân và bà con ngư dân.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu