Nghĩa tình Tây Ninh nơi vùng lũ Suối Bốc, Thái Nguyên
(THPL) - Cơn bão số 3 vừa qua đã để lại những vết thương sâu sắc cho vùng Suối Bốc (Yên Ninh, Thái Nguyên). Những cánh đồng lúa, ngô bị lũ cuốn trôi và những căn nhà tạm bợ, xơ xác sau cơn cuồng nộ của thiên nhiên… đã khiến cuộc sống của người dân nơi đây thêm phần khó khăn, chồng chất.
Đã gần ba tuần trôi qua kể từ khi cơn bão tàn phá, nhưng những dấu vết kinh hoàng vẫn còn hiện hữu khắp nơi. Con đường dẫn vào Suối Bốc, một bên là đồi núi, một bên là vực sâu, vẫn loang lổ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ khi nào trời đổ mưa lớn.
Không chỉ đường xá bị tàn phá, các hộ dân nơi đây còn mất trắng mùa màng. Những cánh đồng lúa ngô, từng là nguồn sống chính của người dân, giờ chỉ còn lại bùn lầy và cây cỏ khô héo.

Không chỉ riêng Suối Bốc, mà các địa phương khác như Yên Ninh, Bản Tèn, Tam Va, Văn Lăng... cũng đang đối mặt với vô vàn khó khăn trong quá trình tái thiết cuộc sống sau thiên tai.
Cùng với các cấp chính quyền, Nhà nước, nhiều tổ chức, cá nhân và người dân cả nước đang tích cực hõ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất, giúp phần nào giảm bớt khó khăn, khắc phục thiệt hại sau thiên tai, tái thiết lại cuộc sống.
Với tinh thần “tương thân tương ái”, nhóm văn nghệ sĩ và và người dân đến từ tỉnh Tây Ninh đã không ngại đường xa, vượt hơn 2.000 km xuyên đêm để đến với đồng bào Thái Nguyên, mang theo tình yêu thương và sự sẻ chia.
Đoàn thiện nguyện đến từ Tây Ninh đã đi tới các địa phương như Yên Ninh (huyện Phú Lương), Văn Lăng (huyện Đồng Hỷ), Thượng Nung (huyện Võ Nhai) để trực tiếp trao tặng những món quà cứu trợ đầy nghĩa tình.
Hàng hóa bao gồm gạo, mì tôm, đường, sữa, cá hộp, bánh kẹo, xì dầu, nước mắm và các đặc sản của Tây Ninh. Bên cạnh đó, đoàn còn gửi tặng quần áo, chăn màn, sách vở, bút và thuốc men nhằm giúp bà con phần nào vượt qua những thiếu thốn sau bão lũ.





Cùng với đó, Đoàn thiện nguyện cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm tại Thái Nguyên như nhà hàng Bún chả Hà Nam, gia đình ông Sơn – chủ thương hiệu Phở Trần (Đồng Bẩm, Thái Nguyên), khách sạn Đại Dương, Bánh chưng Hương Liên (Bờ Đậu) đã nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình đoàn thực hiện chuyến đi.
Cơn bão số 3 đã tàn phá nặng nề một số địa phương trên địa bàn Thái Nguyên nhưng chính tình yêu thương, sự sẻ chia từ cộng đồng đã giúp bà con vùng lũ có thêm sức mạnh để vượt qua thử thách.
Những hành trình thiện nguyện như chuyến đi của đoàn Tây Ninh chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, nghĩa tình giữa người dân hai miền Nam - Bắc, một nét đẹp truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.
Quốc An
Tin khác
Công viên có diện tích lớn nhất đại đô thị sắp hoàn thiện, Sun Group Nam Hà Nội bừng sắc mới
Sun PhuQuoc Airways duy trì Top 3 OTP tháng 8 khi sản lượng khai thác tiếp tục tăng
Đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói
Diễn biến “lạ” của thị trường ô tô nhập khẩu
Gần 800 đơn vị máu từ ngày hội sẻ chia “Giọt Thương”
Giảm phát thải tại trang trại TH: Dinh dưỡng chính xác cho đàn bò tạo khác biệt ra sao?
Pin ô tô điện VinFast bền ra sao sau hàng trăm nghìn kilomet?
(THPL) - Dữ liệu thực tế từ những chiếc xe điện VinFast đã vận hành hàng trăm nghìn kilomet cho thấy pin vẫn duy trì dung lượng ở mức cao....14/09/2026 15:24:47FDI công nghệ tăng tốc, doanh nghiệp Việt chạy đua vào chuỗi cung ứng
(THPL) - Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đang ghi nhận mức tăng tốc bứt phá, đặc biệt là sự chuyển dịch mạnh...14/09/2026 15:24:00Công an phường Tây Hồ đa dạng hóa tuyên truyền pháp luật, xây dựng trường học an toàn
(THPL) - Ngày 14/9/2026, Công an phường Tây Hồ phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, Trường Tiểu học và THCS Quảng Tân tổ chức...14/09/2026 12:02:18Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh
(THPL) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu...14/09/2026 12:01:29
